Messi là nỗi khiếp sợ của bầy vẹt

Trận Derby xứ Catalan đêm nay không chỉ là một trận cầu nóng bỏng trên sân cỏ và khắp các khán đài, mà ở đó còn chất chứa niềm tự hào của người dân nơi đây đối với phần còn lại của La Liga.

Một trận đấu dễ dàng đối với đội chủ sân Camp Nou, đúng như những dự đoán của các culé FCBVN. Nhưng Camp Nou vẫn gần như chật kín các khán đài, còn các culé của FCBVN cũng không quản đêm khuya, sẵn sàng thức cùng đội bóng. Cái thú khi xem Barça thi đấu không chỉ là ở những trận cầu đỉnh cao, bởi bất cứ một trận đấu nào, các cầu thủ xứ Catalan cũng luôn trình diễn thứ bóng đá quyến rũ, đó là một thứ nghệ thuật - nghệ thuật trong sắp đặt và trình diễn!

Barça chính thức lên tiếng về trò hề của REFF

Sau những trò hề mà Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (REFF) đã làm với Barça trong trận đấu đêm qua, CLB Barcelona đã không thể ngồi im được nữa. Trong lúc cả đội bóng đang chạy đua với thời gian để kịp giờ thi đấu như REFF "ép buộc" thì trên trang chủ của CLB đã có văn bản chính thức lên tiếng về vấn đề này. Tôi xin dịch lại để các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Messi trong trận đấu với Osasuna
Cao trào của trận đấu này được đẩy lên cao nhất ngay trước trận đấu. Có lẽ phải có một bộ phim về Barça trong trận đấu này, bởi những gì xảy ra thực tế chỉ có ở trong phim và trong trí tưởng tượng của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (REFF hay Hoàng gia TBN?). Nếu trận El Clasico Barça đã biến Real thành những con rối, thì ngày hôm nay, REFF đã tìm cách biến Barça thành những con rối trong tay họ. Nhưng kết quả thì Barça đã vượt qua mọi nghịch cảnh để biến chính REFF thành những thằng hề, không hơn không kém.

Osasuna 

Vòng đấu thứ 13 trôi qua, để lại dư vị ngọt ngào dành cho các culé, ám ảnh cho toàn thành Madrid và một nỗi thất vọng cho những người hâm mộ trái bóng tròn trên toàn thế giới. Barcelona đã đoạt vị trí đầu bảng của Real một cách không thể thuyết phục hơn, 5 bàn thắng đồng nghĩa với cách biệt 2 điểm trên bảng xếp hạng và chênh lệch 10 hệ số: +5 cho Barça và -5 cho Real. Người Madrid nói rằng: Cuộc chơi vẫn chưa kết thúc, nhưng hình ảnh một mình Barcelona đơn thương độc mã trên con đường tiến tới chức vô địch Tây Ban Nha đã quá rõ ràng trong mắt nhiều người rồi. Kể từ vòng 14 trở đi, trò chơi Cò quay Nga lại bắt đầu, nhưng giờ đây Barcelona đã có quyền định đoạt số phận của mình, họ hoàn toàn có thể bỏ qua sự may rủi nếu vững vàng tiến bước.

Đây là trận đấu El Clasico được chờ đợi nhất trong lịch sử, nhưng nó không xứng với cái tên "Siêu kinh điển" nữa. Hoặc nếu có, thì nó chỉ xứng đáng dành cho Barça – đó là màn trình diễn "siêu kinh điển". Bởi Real thực sự chỉ là những con rối trước các cầu thủ Barça, vâng, những con rối, không hơn không kém.

Các bài khác …