Trận đấu với Levante hôm qua có thể để lại 1 chút buồn cho các cule vì tỷ số trận đấu, vì Messi không ghi bàn, vì bàn thua lãng xẹt, vì cách tiếp cận trận đấu, vì v.v và v.v

Villa cố gắng vượt qua hậu vệ Levante

* Hòa với Levante, đây là chức vô địch Liga mùa thứ ba của Pep và lần thứ 21 của câu lạc bộ.
* Huấn luyện viên sẽ trung thành với phong cách của mình và Barça chuẩn bị để giành chiến thắng và không cần phải suy đoán.
* Chuyến hành quân với tất cả thành viên và sự trở lại của Puyol trên ghế dự bị.

Hạ chú Vẹt, Barça nắm 99% chức vô địch Liga

Barca gần như nắm chắc chức vô địch Liga năm nay khi vừa kết thúc trận derby thành phố Barcelona với chiến thắng 2-0 trước Espanyol. Có thể với nhiều người trận đấu năm nay không hào hứng cho lắm khi Barca đang hướng đến Wembley.

Trận đấu với Real Sociedad đêm nay có thể không mang nhiều ý nghĩa khi đội chủ nhà có thực lực quá yếu so với người khổng lồ xứ Catalan, và gần như chức vô địch La Liga đã nằm gọn trong tay đội quân của HLV Pep Guardiola.

Pep: "Khi nhìn lại, chúng tôi nhận ra rằng mình chưa giành được bất kỳ điều gì trong khi danh hiệu đầu tiên thuộc về Real Madrid. Giờ tâm trí của tôi tập trung vào việc đến làm khách của Real Sociedad".

Theo thông tin mới nhất từ FCB.cat, đội trưởng Puyol đã có thể chính thức trở lại sau gần 3 tháng chấn thương (chính xác là 83 ngày kể từ trận đấu với Racing Santander, ngày 22/1). Đây là một tin tức rất vui, bởi vị trí trung vệ luôn là bài toán khó đối với HLV Pep Guardiola suốt thời gian qua, đặc biệt là từ khi Abidal lên bàn mổ.

Thật khó có thể tưởng tượng El Clásico thứ 242 lại diễn ra trong không khí trầm lắng đến vậy. Nguyên nhân là do đâu? Cục diện dường như đã ngã ngũ tại La Liga hay là 4 trận siêu kinh điển trong vòng 18 ngày đã làm người hâm mộ trái bóng tròn trên toàn thế giới phát ... ngấy?

Các bài khác …