El Clásico: Nghệ thuật múa rối & trò chơi đếm ngón tay...

La Liga
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Đây là trận đấu El Clasico được chờ đợi nhất trong lịch sử, nhưng nó không xứng với cái tên "Siêu kinh điển" nữa. Hoặc nếu có, thì nó chỉ xứng đáng dành cho Barça – đó là màn trình diễn "siêu kinh điển". Bởi Real thực sự chỉ là những con rối trước các cầu thủ Barça, vâng, những con rối, không hơn không kém.

Các cầu thủ Barça đã tha hồ giật dây, điều khiển "bầy rối" Real theo như ý mình một cách tài tình. Để làm được điều đó Pep và các họ trò phải xứng danh "nghệ nhân múa rối", nhưng có một điều đặc biệt, họ điều khiển các con rối bằng đôi chân!

Không hề giấu giếm, không hề một chút e sợ, Barça tràn lên tấn công ngay từ tiếng còi khai cuộc. Pep đã tính trước được bài của Mourinho, ông chỉ đạo các học trò phải tung đòn phủ đầu ngay từ đầu trận, để "con cáo già người Bồ" không kịp trở tay và chơi bài cùn như mọi khi (giăng chiếc xe Buýt 2 tầng trước khung thành Casilas). Cú sục bóng cực kì nghệ thuật ở một góc không tưởng của Messi ngay đầu trận dội cột dọc chỉ là đòn cảnh báo đối với bầy kền kền. Bởi sau đó chỉ 3 phút, Xavi là người lãnh ấn và anh đã diễn hoàn hảo vai của mình sau pha chọc khe cực kì tinh tế của Iniesta. Cả Camp Nou như nổ tung, những culé hò reo và nhảy múa một cách sung sướng!

Nhưng chưa hết, đó mới chỉ là màn chào hỏi của những nghệ sĩ trước hàng triệu Culé trên thế giới. Bởi chỉ sau đó 7 phút, Pedro đã tung ra một "cái tát" đầy trọng lượng vào mặt bầy kền kền. Mou tái mặt, Cristiana ngửa mặt lên trời, Casilas lầm lũi vào lưới nhặt bong, việc mà anh làm tốt nhất mỗi khi đụng độ Barça trong thời gian gần đây. Nếu như "cái tát" của Pedro trọng lượng và đáng giá bao nhiêu, thì cái tát của con đà bà vô học Cristiana đối với Pep càng thể hiện sự bất lực, bất lực đến cùng cực của bầy kền kền.

Giữa hiệp 1, những con rối có dấu hiệu không nghe lời chủ nhân và đã có những đòn phản kháng. Nhưng nên nhớ rằng, chính Pep đã sáng tạo ra "nghệ thuật múa rối trong bóng đá" và ông biết làm thế nào để trị lại những con rối không nghe lời. Ông dùng cái đầu của mình và 5 ngón tay để truyền đạt ý tưởng chiến thuật đến các học trò. Các học trò của ông tiếp nhận nó cũng bằng cái đầu, và thực thi ý tưởng đó bằng đôi chân. Còn các culé tại Camp Nou và trên thế giới cứ việc nâng ly và hưởng thụ.

Bước vào hiệp thi đấu thứ 2, các cầu thủ Barça vẫn tiếp tục nhảy múa. Họ đan lát bóng, họ bật tường, họ chọc khe, còn các cầu thủ Real vẫn tiếp tục đóng vai những con rối. Nhưng có một điểm nhấn là vai của họ trong hiệp 2 có vẻ bi kịch hơn. Họ bất lực, họ chỉ biết đuổi theo bóng, nhưng trái bóng thì chỉ chịu nằm rất ngoan trong chân các cầu thủ Barça. Bức tường tưởng như kiên cố mà Mourinho lập nên cũng chỉ biết bó tay trước những họng pháo đã lên nòng. Hình như trước trận đấu Pep đã hơi quá tay khi nhồi nhét quá nhiều pháo, và bầy kền kền đã lãnh đủ.

Không thể không nói đến chiến thuật của Pep áp dụng cho trận đấu này. Mỗi lần gặp Real, Pep đều có chiến thuật cực kì mới lạ. Đó có thể là về mặt nhân sự, nhưng đó cũng có thể là những tình tiết rất nhỏ nhưng quyết định đến cục diện trận đấu. Lường trước được Messi sẽ được chăm sóc rất kĩ nên ông đã bố trí anh chơi như một tiền vệ tổ chức. Xavi thậm chí còn được đẩy lên cao hơn đá như một hộ công, và sẵn sàng tung ra những nhát dao chí mạng. Ngoài bàn thắng mở tỉ số, Xavi còn ít nhất 1 pha bóng đối mặt với Casilas, tiếc rằng anh không tận dụng thành công. Còn Messi, không có mĩ từ nào đủ để diễn tả về anh. Mọi điểm nóng trên sân anh đều có mặt, thoắt ẩn thoắt hiện như một con sóc. Anh điều phối bóng, anh kiến tạo, anh cầm nhịp trận đấu, và anh dứt điểm. Anh đóng rất nhiều vai trong vở kịch này. Và vai nào anh diễn cũng cực kì xuất sắc.

Có thể Villa ghi đến 2 bàn thắng, có thể Xavi ghi bàn mở tỉ số hay Pedro có màn trình diễn cực kì xuất sắc, nhưng Messi mới là số một. Nhờ có Messi mà Villa và Pedro hay chính Xavi mới có nhiều đất diễn như vậy. Nhờ có Messi mà nhịp điệu tấn công của Barça luôn liền mạch và ẩn chứa những hiểm nguy khôn lường đến vậy. Cầu thủ xuất sắc nhất Thế giới ở đây chứ phải tìm đâu xa.

Mourinho trước trận này được tung lên mây. Người ta coi ông như một nhà chiến thuật đại tài. Nhưng qua trận đấu này, chúng ta có thể kết luận một điều: Mourinho là một chiến thuật gia đại tài trong việc sử dụng các trò bẩn thỉu của mình. Còn lại Mou quá tầm thường, và chỉ có một bài duy nhất có thể gọi là thành công – phòng ngự tổng lực với chiếc xe bus nhiều tầng. Khi bị buộc phải chơi tấn công, Mou lộ nguyên hình là một đứa trẻ, không hơn không kém. Một Real bạc nhược, rệu rã không một chút gắn kết trong tấn công đã nói lên rõ nhất điều này.

Oezil, Di Maria, Benzema và chính Cristiana đã bị ngợp trước sự hào nhoáng của Camp Nou, trước màn trình diễn "kinh điển" của những nghệ sĩ – những cầu thủ Barça. Những con rối ấy đã có nhiều dấu hiệu phản chủ, khi liên tiếp có những pha vào bóng thô bạo nhằm triệt hạ đối phương, hay những pha phạm lỗi kín. Khi đánh "nguội" vẫn chưa đủ xả nỗi nhục, các học trò của Mourinho chuyển sang đánh "nóng". Tên đồ tể Ramos đã lao cả 2 chân vào ống đồng của Messi (rất may Diara đã ngăn cản bớt phần nào lực, nếu không Messi gần như chắc chắn đã gãy chân). Vẫn chưa đủ, hắn đánh vào mặt Puyol, chửi rủa và gây hấn với Xavi, Pique – những người đã có công lớn nhất giúp hắn có thể chạm vào chiếc cúp vàng thế giới trong màu áo Tây Ban Nha. Một Real bạc nhược, thô bỉ và nhục nhã hiện lên ngay tại sân khấu Camp Nou. Điều đó chỉ thể hiện một điều: Mourinho & bầy kền kền bất lực đến cùng cực!

Một chiến thắng hoàn hảo! PEP G-0-D-ILA tiếp tục hành trình trong "trò chơi đếm ngón tay" của mình. 5 bàn thắng – 5 ngón tay. 5 chiến thắng trước Real kể từ khi lên cầm quân, cũng tương đương với 5 ngón tay. Và nếu cư như thế này, chẳng mấy chốc ông chẳng còn đủ cả ngón chân mà đếm nữa, có lẽ các đốt ngón tay & chân sẽ tiếp tục được sử dụng. Đây thực sự là món quà ý nghĩa nhất mà ông cùng các học trò đã tặng cho chính Barça & cho các culé trên toàn thế giới nhân dịp sinh nhật thứ 111 năm của CLB.

Tiếng hò reo, nhảy múa không ngớt của các culé quện vào tiếng chuông thánh đường Sagrada Familia tạo nên một bản nhạc rộn ràng và đầy cảm xúc. Nhưng cũng gần đó, trong một góc tối, có những cái đầu cúi gằm xuống mặt đất và lầm lũi bước đi...
Clip tổng hợp buổi biễu diễn nghệ thuật múa rối:

 

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.