Cuối tuần này, Barça sẽ tiếp đón đối thủ đầu tiên của giai đoạn lượt về trân sân nhà Camp Nou. Có một điều thú vị ở La Liga đó là trong lượt về, các đội bóng sẽ gặp nhau đúng theo thứ tự của giai đoạn lượt đi như vậy đối thủ đầu tiên của nhà ĐKVĐ trong giai đoạn 2 này chính là Racing Santander đội bóng mà tại vòng 1 La Liga họ đã thảm bại với tỉ số 0-3 trước Barça ngay chính tại sân nhà El Sardiner.

- Busquets sẽ gia hạn hợp đồng đến 2016: Mọi điều khoản đã được Barça và Busquets đi đến thống nhất, và chỉ còn chờ chữ kí của 'Busi'. Theo điều khoản này, 'Busi' sẽ được tăng lương đáng kể, tương xứng với những đóng góp của anh cho CLB xứ Catalan. Điều khoản phá vỡ hợp đồng sẽ tăng lên thành 150 triệu Euro. Chậm nhất là vào thứ 2 tới, bản hợp đồng mới sẽ được công bố, bởi tuần này Barça có 2 chuyến làm khách tại Copa del Rey và La Liga, và Busi không muốn nó ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị cho các trận đấu này.

"Tôi có thể hiểu được lí do tại sao lúc này CLB lại nóng lòng muốn biết quyết định của tôi về chuyện gia hạn hợp đồng với CLB, nhưng hiện tại ưu tiên của tôi chính là trận đấu sắp tới với CLB Malaga. Còn sau đó là trận đấu lượt về tứ kết Cúp Nhà Vua với Real Betis và trận đấu tiếp theo trong khuôn khổ giải La Liga với Racing Santader...Trong bóng đá anh không thể đoán trước được điều gì, có thể hôm nay người ta muốn anh tiếp tục dẫn dắt CLB nhưng ngày hôm sau cũng chính những người đó lại muốn đá đít anh ra đường."

Vòng 18 La Liga sẽ chứng kiến cuộc đối đầu giữa Barcelona và Deportivo tại Riazor, trong ba trận đấu đã qua, Barcelona chỉ giành được 1 trận thắng và 2 trận hòa, một kết quả đã làm không ít người sửng sốt khi nhìn vào thành tích ghi bàn trên bảng tỉ số. Điều gì đã xảy ra với Barcelona vậy?

HLV Joaquin Caparros

Trong trận đấu giữa Athletic Bilbao và đội chủ sân Camp Nou, HLV của Bilbao đã có một tình huống khá hài hước. Khi bóng ra hết đường biên dọc, ông đã cầm lấy quả bóng và không đưa nó cho Alves. Nhưng Alves đã không có phản ứng bất nhã nào với HLV này. Ngay sau đó, Caparros tươi cười hướng về phía Pep, và giơ ngón tay cái lên như muốn gửi thông điệp: "Học trò của anh là №1".

Villar và Perez

Trong khi Madrid chưa biết làm gì để đuổi kịp Barça trên BXH La Liga, thì Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (REFF) dưới sự điều hành của "người bạn tốt" Angel Maria Villar đã ra tay. Theo đó, REFF qui định tất cả các CLB tại La Liga sẽ phải di chuyển đến địa điểm thi đấu trước khi trận đấu diễn ra 1 ngày.

Các bài khác …