Barça - Real Sociedad: Những màn độc thoại vĩ đại

La Liga
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Một trận đấu dễ dàng đối với đội chủ sân Camp Nou, đúng như những dự đoán của các culé FCBVN. Nhưng Camp Nou vẫn gần như chật kín các khán đài, còn các culé của FCBVN cũng không quản đêm khuya, sẵn sàng thức cùng đội bóng. Cái thú khi xem Barça thi đấu không chỉ là ở những trận cầu đỉnh cao, bởi bất cứ một trận đấu nào, các cầu thủ xứ Catalan cũng luôn trình diễn thứ bóng đá quyến rũ, đó là một thứ nghệ thuật - nghệ thuật trong sắp đặt và trình diễn!
Trận đấu này là lần cuối cùng logo "World Champions 2009" hiện diện trên áo đấu của Barça, vì thế người hâm mộ mong chờ một màn trình diễn mãn nhãn từ các cầu thủ như lời chào tạm biệt, cũng như 1 lời nhắn nhủ đanh thép: "Chúng tôi sẽ lấy lại nó trong thời gian không xa, cụ thể là tại FIFA World Cup clubs 2011". 
 
Pique đã nhận 4 thẻ vàng, vì thế Pep đã quyết định cho anh được ngồi trên băng ghế dự bị để đảm bảo có thể tham dự trận Derby với Espanyol tuần tới. Abidal là người trám vào vị trí của Pique để đá cặp cùng Puyol, án ngữ trước khung thành của Valdes. Mascherano và Maxwell được tạo cơ hội thể hiện mình trong trận đấu này.
 
Có lẽ hơi thừa khi phân tích và đi sâu vào cả trận đấu. Hãy chú ý vào 5 bàn thắng của Barça ở trận đấu này. Đó thực sự là "màn độc thoại vĩ đại" của các cầu thủ Barça. Những pha phối hợp một chạm cực nhanh, sự di chuyển hợp lí đến mức hoàn hảo đã tạo nên những tuyệt phẩm trong trận đấu này. Dường như chỉ có các cầu thủ Barça độc thoại trong những tình huống đó, trong khi các cầu thủ Real Sociedad hoàn toàn câm lặng. Bàn thắng mở tỉ số của Villa và Iniesta đã khiến người xem ngỡ ngàng, nhưng nó không là gì nếu đặt cạnh bàn thắng thứ 3 của Messi ở ngay đầu hiệp 2. Từ giữa sân, chỉ Messi và Alves là đủ để xuyên thủng hoàn toàn hệ thống phòng thủ của Sociedad. Tất cả ngỡ ngàng trước một tuyệt phẩm mới của Messi. Có lẽ chỉ có Barça mới khiến những bình luận viên phải thốt lên "Oh, my God!" sau mỗi bàn thắng. Đó là những bản nhạc thánh thót, được soạn bởi tất cả các cầu thủ Barça, còn Pep là nhạc trưởng.
 
Nếu như 3 bàn thắng đầu tiên là hệ quả của những pha phối hợp mang tính đồng đội, thì 2 bàn thắng cuối trận lại mang tính trình diễn đậm chất cá nhân. Messi có tuyệt phẩm thứ 2 trong trận đấu này, khi mình anh đủ khiến 5 hậu vệ và thủ môn của Sociedad thành những chàng hề. Ngay cả những khán giả ít ỏi của Real Sociedad cũng phải đứng bật dậy vỗ tay sau bàn thắng này. Nếu may mắn hơn, thậm chí Messi đã có cho mình 1 cú hat-trick, khi hết hậu vệ phá ngay trên vạch vôi đến cột dọc từ chối bàn thắng của anh. Krkic cũng tạo được dấu ấn khi có bàn thắng phút 90 sau 2 pha kết thúc liên tiếp. Có vẻ sự tự tin đang dần trở lại nơi "niềm hi vọng của Barça trong tương lai", khi anh có 2 trận nổ súng liên tiếp. 
 
Đêm qua không chỉ là màn tra tấn tinh thần của thủ môn Bravo và đồng đội, mà còn là màn chào hỏi hết sức "đặc biệt" dành cho Raul Tamudo. Từ khi anh vào sân thay người ở phút 69, mỗi khi Tamudo chạm bóng là một lần Camp Nou rền vang tiếng la hét trên khắp các khán đài. Điều này cũng dễ hiểu, bởi khi còn thi đấu ở Espanyol thì Tamudo chính là khắc tinh đối với Barça! 
 
Thêm một trận cầu hủy diệt & tiếp tục một "bàn tay" khác được các cầu thủ Barça giơ ra chào đối thủ. Có lẽ bởi Barcelona là một thành phố hiếu khách, và những culé như chúng ta cũng vậy! 
 
  

Hình ảnh trận đấu:


 
 
  
 
  
  
 
Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.