Barcelona đã khởi đầu tháng 3 với trận hòa thất vọng trước Almeria, nhưng giờ đây đoàn quân thiện chiến do tướng Pep Guardiola đứng đầu đã trở lại với hình ảnh mạnh mẽ nhất của mình. Kể từ trận đấu đó Barcelona đã toàn thắng 4 trận hết sức thuyết phục trên cả 2 đấu trường La Liga và Champions League.

Cho tới thời điểm này của mùa giải, Barcelona đã có 44 trận đấu trên tất cả các mặt trận. Và bàn thắng từ chấm 11 mét của Ibrahimovich đã đánh dấu cột mốc 100 bàn thắng trong mùa giải 2009/2010 cho CLB. Trong số 44 trận đã đấu, Barcelona thắng 34, hòa 7 và chỉ để thua 3 trận (1 tại La Liga, 1 tại Champions League, 1 tại Copa del Rey). Kết thúc mùa giải trước Barca đã ghi được tới 159 bàn thắng, và cột mốc này thật khó vượt qua nhưng dù sao đây cũng là một con số đáng được ghi nhận.

"Viva Barça! Viva Pep! Viva Messi!..." đó là những ngôn từ thường được các culé vang lên. Zubirarreta từng nói: "Barça còn hơn cả một đội bóng, người dân ở đây khoác lên mình chiếc áo đỏ xanh với cả niềm tự hào. Thành công không chỉ là một trận thắng, mà quan trọng là phải thắng như thế nào! phải thắng bằng cả trái tim và tâm hồn. Đấy mới là Barça".

Trong một bài viết mang tít “Messi biến bóng đá thành nghệ thuật”, tờ Marca của Tây Ban Nha đã hết lời ca ngợi siêu sao người Argentina của Barcelona, chủ nhân của đã 11 bàn thắng trong tổng số 12 bàn của “gã khổng lồ xứ Catalonia” trong năm trận đấu gần đây.

3 vòng đầu, bản sao của 15 năm về trước

Một là của Ibra, cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử Barca. Thực sự anh ấy đang bị khủng hoảng tâm lý trầm trọng và điều đó dẫn đến khủng khoảng phong độ. Nếu không có tình huống penalty thì Ibra tự sát mất.

Các bài khác …