Cesc Fabregas chắc chắn là cái tên được nhắc tới nhiều nhất trong cặp đấu ở tứ kết Champions League giữa Arsenal và Barça. Có thể nói cơ thể của Cesc đang gắn bó với London nhưng không ai ngạc nhiên khi con tim của Cesc luôn hướng về đội bóng xứ Catalan. Cesc là một phần của Los Blaugrana trước năm 2001 và khi đó huấn luyện viên đội trẻ phụ trách lứa tuổi của Cesc không ai khác chính là trợ lý của Pep: Tito Vilanova.

Gọi là lá thăm may rủi thì đúng hơn là số phận đã xếp Barça gặp lại Arsenal. Đã 4 năm sau trận chung kết lịch sử, hai đội giờ thay đổi rất nhiều. Về phía Arsenal, đó là sự trẻ hóa và sự tụt dốc. Trên băng ghế chỉ đạo vẫn là giáo sư Wenger nhưng Arsenal đã không còn được coi là đội bóng quá mạnh để vô địch giải quốc gia.

Cho đến vòng đấu thứ 31 Barça Atlètic vẫn đang đứng ở vị trí thứ 2 với 59 điểm. Theo như điều lệ của giải đấu, 4 đội đứng đầu khi giải đấu kết thúc sẽ được tham gia vào vòng đấu Play-off cùng với 3 bảng đấu khác để chọn ra 4 đội lên hạng mùa tới.

Ibra đã ghi "bàn thắng vàng"

Có rất nhiều người đến giờ vẫn không hiểu được tại sao Barça lại tuyển mộ Ibra. Không phải là Ibra không là cầu thủ lớn, mà là cầu thủ này không phải là một trung phong thực thụ mà Barça đang cần. Mọi người đều mong đợi một cầu thủ như Eto'o trước đó hay Villa đang trong tầm ngắm của Guardiola. Nhưng anh chàng có vóc dáng cao lớn người Thụy Điển này đã hoàn thành nhiệm vụ ghi bàn của mình trong trận đấu hôm qua - một bàn thắng mang về 3 điểm quan trọng.

Các bài khác …