Cho một mùa giải vĩ đại không kém

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Cũng thời điểm này năm ngoái, các culé trên thế giới kháo nhau bước cùng câu lạc bộ tiến tới một mùa giải vĩ đại là cú ăn ba. Đến năm nay, chúng ta đã biết mùa giải đó vĩ đại thế nào khi thậm chí Barça đã ăn đến tất tần tật những danh hiệu nào có thể có dành cho một câu lạc bộ ở châu Âu. Cực chẳng đã, cả châu Âu lo sợ sự thống trị bởi lối đá dồn dập điên rồ của Barça đã cùng nhau cầu nguyện đến Chúa giúp châu Âu. Chúa đã nghe.

Ngày 14/1, Seviila thua trên sân nhà trước Barça nhưng cả đội ôm nhau khóc vì mừng. Đội bóng xứ Adalusia đã loại Barça ra khỏi cúp Nhà vua khi đã bất ngờ thắng Barça 2-1 ngay tại Camp Nou. Đến 29/4, "người đặc biệt" Mourinho nhảy tưng tưng đầy phấn khích như một đứa trẻ và có những hành động không thể kiềm chế nổi khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu bán kết Champions League cho dù Barça cũng giành chiến thắng tối thiểu trước đối phương. 2 giải đấu bị loại đầy cay đắng đều do một chút lơ là ở lượt đi và ở cả 2 giải đấu Barça đều phải nhường ngai cho các đối thủ. Xét một cách khách quan Barça vẫn quá mạnh so với phần còn lại nên việc đội nào loại được Barça sẽ được coi là số 1 của năm đó. Sevilla đã giành cúp Nhà vua rồi, chỉ còn Inter Milan đọ súng với Bayer để thực hiện nốt "lời nguyền".

Nhưng khi châu Âu còn âm ỉ sung sướng vì Barça bị loại ở 2 giải trên thì họ cũng chợt nhận ra Barça đã có một mùa giải vĩ đại chả kém gì năm ngoái. Vô địch Liga BBVA với điểm số kỷ lục.

Sự khốc liệt bắt đầu từ lúc Chúa điều Perez làm chủ tịch Real Madrid và trợ giúp cho Kền Kền trắng vung tay trang bị những "vũ khí" tối tân nhất trên thế giới ở mọi tuyến. Khi đã có trong tay một đội ngũ hùng hậu và thiện chiến, Kền Kền trắng khiến cả thế giới khiếp sợ và đâu đó bắt đầu le lói lên sự thương cảm cho Barça, cho Liga BBVA khi xuất hiện một ông kẹ to đùng. Chung quy người ta bắt đầu biết sợ đồng tiền và sợ Chúa. Kết cục thế nào giờ này ai cũng rõ, 2 thất bại trực tiếp với chính Barça đã khiến Kền Kền trắng phải về sau cũng với một điểm số kỷ lục. Không thể tin nổi khi một giải đấu có nhiều đội bóng chất lượng như Liga lại tồn tại 2 đội bóng tạo ra khoảng cách điểm đến 8 trận thắng so với đội đứng sau. Điên rồ. Người ta dè bỉu nhau Liga toàn đội tầm thường trừ 2 đội kia. Người ta coi thường Liga kém chất lượng, thiếu cạnh tranh. Vậy nhưng khi nhìn lại những cái tên đang làm lên một mùa bóng phi thường ở các câu lạc bộ xuất sắc nhất hiện tại đều là những cái tên "thừa" trong đội hình 2 đội thì chắc hẳn những kẻ ác miệng sẽ thấy mình thiển cận và đứt dây thần kinh xấu hổ lúc nào không rõ.

Sự khốc liệt kết thúc chỉ khi đến lúc hạ màn. Ông kẹ Real Madrid buộc Barça phải vận dụng mọi sức lực từ lão tướng hết ý chí đến lứa trẻ đang đá ở hạng dưới cho chiến dịch chinh phục Liga và bắt buộc phải kết thúc mùa giải ở con số không thể mê ly hơn: 99 điểm. Con số đó giúp lịch sử tô đậm cái tên Barça và sự vĩ đại bắt đầu từ đó.

Trong mùa giải, người ta chứng kiến phong độ phi thường của Victor Valdes (ViVa) khi một lần nữa giành danh hiệu Zamora. Sự chắc chắn và phản xạ khó tin của Viva khiến hàng thủ của Barça vốn được coi là điểm yếu gia truyền bỗng trở lên vững chắc. Cùng với Viva, cặp trung vệ Pu-Pi (Puyol - Piqué) đang trở thành nỗi khiếp sợ cho bất kỳ tiền đạo lừng danh nào. Vẫn phong cách lăn xả của Pu đi kèm với khả năng bọc lót hiệu quả ngày càng lên chân của Pi đã giúp Barça trở thành đội bóng có hàng thủ mạnh nhất Liga. Một yếu tố nữa mang tính quyết định đến sự "khó tin" cho mùa giải chính là phong độ toả sáng của thiên thần Messi. 43 bàn thắng trên 3 mặt trận chính (34 bàn ở Liga, 8 bàn ở Champions League và 1 bàn ở cúp Nhà vua) đã đưa Messi lên đỉnh cao của một tiền đạo trong lịch sử Los Blaugrana. Người có thành tích ngang bằng Messi chính là Ronaldo ở mùa giải 1997, nhưng chắc chắn khi nhìn vào các thông số khác hẳn nhiều người thấy phát khiếp về một mùa giải mà Messi đã trải qua: 43 bàn thắng, 72 đường chuyền kiến tạo (đứng sau mỗi Xavi với 129) cùng 4204 phút thi đấu (tương đương 46,7 trận).

Châu Âu sẽ có ông vua mới ngự trên ngai vàng nhưng một điều chắc chắn vị thế của Barça vẫn mạnh đến nỗi châu Âu vẫn tiếp tục ngồi đoán xem năm tới ai có thể cản nổi Barça chứ không nghĩ tới ai có thể cản được Inter hay Bayern Munchen.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã