Xavi và Andrés thân mến!

Khi tôi nói rằng tôi mong ước một cầu thủ Tây Ban Nha giành danh hiệu Quả bóng vàng, tôi không chỉ nói cho xong chuyện, mà tôi nói bằng cả con tim và khối óc của mình. Tôi biết rằng Xavi, cầu thủ có phong độ ổn định nhất xuyên suốt năm qua, và Iniesta hội đủ những phẩm chất xứng đáng cho danh hiệu này.

Leo Messi- Quả bóng vàng thế giới – sẽ tham gia vào một sự kiện do Adidas tổ chức vào tối hôm qua. Trong buổi tiệc này bao gồm cả phần trả lời câu hỏi từ cánh nhà báo. Được hỏi về việc Barça có ký tiếp hợp đồng với Pep Guardiola hay không, trong khi nó sẽ hết hạn vào cuối mùa bóng này, cầu thủ người Argentina nói: "Tôi thực sự không tưởng tượng ra cảnh CLB thi đấu mà không có Pep. Rất khó tưởng chỉ tưởng một ngày Barcelona không có ông ấy".

Chứng kiến con mình lớn lên, ăn học và thành tài là niềm hạnh phúc vô bờ bến đối với bất cứ bà mẹ nào trên trái đất này. Niềm cảm xúc đó còn lớn lao hơn hết tất cả và không gì sánh được so với riêng ba người mẹ thân sinh của ba cầu thủ xuất sắc nhất thế giới là Messi, Xavi và Iniesta.

Ngay sau khi đêm Gala kết thúc, FIFA đã công bố chi tiết kết quả bầu chọn. Có khoảng 208 HLV trưởng, 208 đội trưởng các ĐTQG và gần 200 nhà báo, chuyên gia tham gia cuộc bầu chọn lần này. Mỗi người sẽ chọn ra 3 cầu thủ xuất sắc nhất của mình. Cách tính điểm như sau:

 
Quả bóng vàng mà Leo Messi vừa giành được cũng là Quả bóng vàng thứ tám mà các cầu thủ của FCBarcelona đem về cho CLB. Vinh quang đó thuộc về Suarez, Cruyff (2 lần) Stoichkov, Rivaldo, Ronaldinho và Messi (2 lần).

Các bài khác …