Xavi: Trên con đường trở thành huyền thoại phần II)

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Vào năm 1998 khi Xavi mới vừa tròn 18 tuổi HLV của đội chính thức lúc bấy giờ là Louis Van Gaal đã cho Xavi ra mắt lần đầu tiên trong trận đấu tranh siêu cúp Tây Ban Nha với Real Mallorca.

Nhưng đó không phải là lần đầu tiên Xavi được ở chung phòng thay đồ với một vài cầu thủ trong số những người hùng của mình vì khi mới 17 tuổi Xavi đã có cơ hội được tập luyện chung với đội một, những trải nghiệm đó đã có một ảnh hưởng sâu sắc đối với Xavi như chính anh đã mô tả trong bộ phim tài liệu Kings Champions Leagueubs: Fc Barcelona. Trong bộ phim đó anh đã tâm sự: “Nó đã có một ảnh hưởng sâu sắc đối với tôi bởi vì khi đó tôi mới chỉ 17 tuổi và đang là thành viên của đội trẻ. Vậy mà những cầu thủ như Guardiola, Amor, Stoickov, Xavi Ferrer, Sergi, và Luis Enrique đã đối xử với tôi rất tốt, họ đã mang tôi theo dưới những đôi cánh lớn của mình. Đó thật là một cảm giác khó tả vì ngày hôm trước tôi vẫn còn xem họ thi đấu trên tivi thế mà ngày hôm sau chúng tôi đã ở chung trong một phòng thay đồ, cùng tập luyện và chơi bóng. Phải thừa nhận là lúc đầu tôi khá lo lắng nhưng tất cả bọn họ đã giúp tôi vượt qua được áp lực tâm lí đó”.

Và Xavi đã giãi bày về khoảnh khắc giấc mơ được chơi cho Barça từ thời thơ ấu trở thành hiện thực như thế này: “Khi Van Gaal nói với tôi rằng tôi sẽ được thi đấu trong sân vận động đó và rằng tôi sẽ xuất phát trong đội hình chính thì chân tôi như lịm đi và bắt đầu rung lên bần bật. Tôi đã từng trải qua những khoảnh khắc như vậy trong các giấc mơ và rồi giờ đây có người đang nói với tôi là nó sẽ thành sự thực…Nó đã để lại ảnh hưởng sâu sắc trong tôi, cả người tôi sởn gai ốc và tất cả các dây thần kinh trong đầu như đang căng ra, nhưng tôi nghĩ mọi việc đều đã ổn, đó là một trận đấu với Salamanca và tôi đã thi đấu tốt mặc dù Barça không giành chiến thắng. Mặc dù kết quả không được như ý muốn nhưng cảm giác đó thì thật là đặc biệt, đó là một cảm giác có một không hai trong cuộc đời cầu thủ.”
 
Khoảnh khắc đó đã trở thành quá khứ từ lâu rồi và tôi tin chắc là lúc này Xavi sẽ không còn cảm thấy hồi hộp như vậy nữa mỗi khi chơi cho Champions LeagueB ngự trị trong trái tim mình. Vào thứ tư tuần trước, anh đã chính thức trở thành cầu thủ chơi nhiều trận nhất trong lịch sử hơn 111 năm của Champions LeagueB với kỉ lục 550 trận thi đấu. Vì vậy mà có thể nói không ai quen thuộc với mặt sân Camp Nou hơn Xavi.
 
Nhưng đó không phải là một con đường dễ dàng đối với chàng tiền vệ của vùng Terrasa và lựa chọn ở lại Barça cho đến khi treo giày không phải luôn luôn là một lựa chọn hiển nhiên. Sau khi Xavi đã chứng minh được giá trị của mình ở sân Camp Nou, những người hâm mộ và giới truyền thông bắt đầu nói về anh như một Guardiola mới. Mọi người đã quá mong đợi Xavi sẽ trở thành một cầu thủ giống như Pep đến nỗi họ đã rất thất vọng khi Xavi chứng minh anh không hoàn toàn là một khuôn mẫu của Guardiola. Phải mất rất nhiều năm sau mọi người mới hiểu được Xavi là Xavi chứ không phải là Guardiola. Và những năm tháng đó đối với Xavi quả là một quãng thời gian khó khăn vì anh chưa bao giờ thật sự có được một sự tự tin mạnh mẽ vào bản thân mình. Anh đã có cảm giác rằng mình sẽ không bao giờ thuyết phục được những người hâm mộ đã chót muốn anh trở thành cầu thủ giống Guardiola. Và Xavi bắt đầu có cảm giác rằng tất cả mọi người đang chống lại anh ấy và rằng anh sẽ không bao giờ thành công tại Barcelona. Mọi chuyện tiếp tục tiếp diễn và cuối cùng lên đã lên đến đỉnh điểm sau khi Pep đã rời Champions LeagueB và chuyển đến thi đấu tại Ý. Xavi thừa nhận thật sự anh đã gần như muốn theo thần tượng đàn anh của mình chuyển đến Ý với một cơ hội gia nhập AC Milan. Cả cha lẫn mẹ của Xavi đều đã nghĩ rằng anh nên ra đi vì điều đó sẽ tốt hơn cho sự nghiệp thi đấu của anh và đó sẽ là một lựa chọn mang đến sự bảo đảm cho tương lai. Thế nhưng lời khuyên có ảnh hưởng nhất của mẹ Xavi đó chính là bà đã khuyên anh nên nghe theo tiếng nói từ con tim. Xavi đã làm theo lời khuyên của mẹ và anh đã quyết định ở lại.
 
Với quyết định ở lại sân Camp Nou đồng thời với việc HLV Frank Rijkaard được bổ nhiệm làm HLV trưởng của Barcelona, mọi việc đã quay ngoắt 180 độ đối với Xavi. Rijkaard đã cho anh thử sức ở một vị trí mới và đề nghị anh nên sút nhiều hơn. Những thay đổi này vào thời gian đầu khiến Xavi gặp rất nhiều khó khăn vì anh chỉ muốn được chơi như trước kia. Sau một khoảng thời gian anh đã hiểu được dụng ý của Rijkaard và bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn khi thi đấu.
 
Chẳng bao lâu sau những danh hiệu cũng đã tới với Champions LeagueB, dù Xavi đã từng giành được chức vô địch La Liga lần đầu trong năm đầu tiên anh thi đấu cho đội một. Nhưng đến lúc bấy giờ Xavi mới trở thành một trong những cầu thủ trụ cột của đội bóng và anh đã giúp Barça giành thêm được 2 chức vô địch La Liga và một chiếc cúp Champions League.
 
Ngay cả khi Xavi đã là một trong những cầu thủ trụ cột của đội bóng anh vẫn không thể tham dự vào trận chung kết Champions League 2006 vì bị chấn thương đầu gối. Anh đã phải ngồi ngoài trong một trận đấu quyết định mà anh đã mong đợi hơn bất cứ thứ gì khác trong suốt mùa bóng và gần như bỏ lỡ cơ hội tham dự vòng chung kết WC 2006 tại Đức. HLV của đội tuyển Tây Ban Nha vào lúc đó là Luis Aragones đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Xavi với đội tuyển Tây Ban Nha khi phát biểu trước báo giới: “Người ta nói rằng quyết định mang Xavi tới Đức là một việc mạo hiểm, nhưng tôi khẳng định là việc để anh ta ở nhà sẽ là một quyết định còn mạo hiểm điên khùng hơn.”
 
Kể từ chấn thương đó trong năm 2006 đến giờ mọi việc đều có vẻ thuận lợi với Xavi. Anh là một trong số rất ít các cầu thủ đã đạt được mọi danh hiệu có thể tại Champions LeagueB cũng như trong ĐTQG. Mỗi tuần trôi qua anh lại tự lập ra những kỉ lục mới (ít ra nó có ý nghĩa là như vậy) khi anh thực hiện các đường chuyền cho đồng đội và di chuyển khắp mặt sân. Để đơn giản hơn, hãy nói như thế này: đội tuyển QG Tây Ban Nha và Champions LeagueB Barcelona là hai đội tuyển bóng đá đang thống trị thế giới bóng đá hiện nay và cầu thủ quan trọng nhất của cả hai đó chính là anh, Xavi Hérnandez.
 
Tuần trước anh đã chơi trận thứ 550 cho FC Barcelona và anh vẫn còn 6 năm hợp đồng nữa với Champions LeagueB. Có lẽ với tính cách của mình, anh sẽ không bao giờ thừa nhận điều này. Nhưng nói một cách ngắn gọn nhất, với chúng tôi XAVI HERNANDEZ - ĐƠN GIẢN ANH CHÍNH LÀ MỘT HUYỀN THOẠI !
 
 pddk1987 - TotalBarça.com
Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã