Lúc này mọi ánh mắt và tâm trí của những người hâm mộ túc cầu giáo đang hướng về Zurich, nơi sẽ trao danh hiệu Quả bóng vàng FIFA đầu tiên trong lịch sử (hợp nhất giữa Cầu thủ xuất sắc nhất Thế giới và Quả bóng vàng châu Âu). Và thật đặc biệt, bữa tiệc đó như được soạn sẵn để dành riêng cho Barça. Cũng đúng thôi, cái triết lý Barça xứng đáng được sử sách lưu truyền qua nhiều thế hệ, bởi những gì họ đã, đang và sẽ làm được.

 
Người hâm mộ sẽ phải vất vả khi dùng một từ nào đó hay mộ câu hỏi để diễn tả phong cách chơi bóng của Lionel Messi. Cụ thể như: Có phải anh là Diego Maradona mới? Anh là sự pha trộn giữa Maradona và Johann Cruyff? Hay 'Messi là cầu thủ hay nhất trong lịch sử bóng đá ", hoặc, như Carlo Tevez đã nói, "Messi ư? Đơn giản là không thể tin nổi!"

Vòng 18 La Liga sẽ chứng kiến cuộc đối đầu giữa Barcelona và Deportivo tại Riazor, trong ba trận đấu đã qua, Barcelona chỉ giành được 1 trận thắng và 2 trận hòa, một kết quả đã làm không ít người sửng sốt khi nhìn vào thành tích ghi bàn trên bảng tỉ số. Điều gì đã xảy ra với Barcelona vậy?

SPORT: "NHÀ VUA ABIDAL"!

Athletic - Barcelona (1-1).

Cầu thủ người Pháp đã đưa Barça vào Tứ kết cúp nhà Vua (Copa del Rey).

Bàn thắng đầu tiên của Abidal trong màu áo Barça mang tính quyết định trong trận đấu khó khăn tại San Mames.

Năm 2004, Gabriele Marcotti đã viết một bài cho tạp chí 'The Times' về huyền thoại Barcelona - Pep Guardiola. Nó không phải bài viết ca tụng về sự nghiệp quần đùi áo số của Pep Guardiola, cũng không phải thán phục tài năng của một trong những tiền vệ xuất sắc nhất lịch sử CLB Barcelona. Mà đó là bài viết nói về cái chết của một "họa sĩ".

 
Đêm nay, tại San Mamés, Pep sẽ có trận đấu thứ 150 trên băng ghế huấn luyện của Barça. Điều đó đồng nghĩa với Pep sẽ cân bằng với kỉ lục của cựu HLV Fernando Daucik, và đứng thứ 6 trong danh sách những HLV có số trận đấu nhiều nhất trên băng ghế huấn luyện của Barça.

Các bài khác …