“Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng. Và bóng đá cũng không chỉ có nụ cười và chiến thắng. Chúng ta đang sống trong một thế giới khắc nghiệt hơn thế rất nhiều” Keirrison de Souza Carneiro cần vài phút tập trung để bắt đầu cuộc phỏng vấn độc quyền với The Athletic.

Theo Ferran Correas, Barça đã kháng cáo thẻ đỏ của Raphinha và muốn giảm án treo giò 2 trận xuống thành 1 trận.

CLB cho rằng nhiều cầu thủ Getafe đã khiêu khích số 11 của Barça quá mức trước đó. Trong một pha bóng, Raphinha đã bị một cầu thủ Getafe phạm lỗi và sau đó anh ta đã có hành động cùi chỏ vào cầu thủ này. Trọng tài Soto Grado đã rút thẻ đỏ trực tiếp cho Raphinha. Barça cho rằng án treo giò 2 trận là quá nặng.

Ngoài ra,  Barça cũng cho rằng trọng tài Soto Grado đã không trung thực trong việc ghi chép biên bản trận đấu. Ông đánh giá rằng hành động của Raphinha diễn ra khi bóng đang trong cuộc nhưng không có tranh chấp, trong khi CLB cho rằng hành động của Raphinha diễn ra trong một pha di chuyển của anh ấy để nhận bóng.

RFEF sẽ xem xét đơn kháng cáo của Barça và sẽ đưa ra quyết định trong vài ngày tới.

Cúp Joan Gamper ở lại với Barcelona. Cầu thủ được trao giải xuất sắc nhất trận theo sự lựa chọn của khán giả vốn dĩ được mở từ hiệp 2 và kết thúc khi gần hết trận thuộc về Frenkie de Jong. Thời điểm đó đội khách Tottenham Hotspurs vẫn đang dẫn 2-1. Có vẻ khán giả đã bị bỏ quên mất món tráng miệng ngon tuyệt ở cuối bữa tiệc khi Lamine Yamal xuất hiện. 1 pha kiến tạo gỡ hoà 2-2 và 2 lần tham gia vào pha tấn công quyết định nâng tỷ số lên 4-2.

Các bài khác …