Barcelona đang trải qua những ngày tháng tươi đẹp nhất kể từ khi hoàn tất cú ăn 6 ngoạn mục tại Abu Dhabi. Và họ đang tiếp tục đi trên con đường chiến thắng của mùa giải trước. Vào giữa tuần tới đội quân "bách chiến bách thắng" do "vị tướng trẻ tuổi tài cao" Pep Guardiola dẫn đầu sẽ hành quân đến Giuseppe Meazza để tiếp tục cuộc chinh phạt trời Âu. Một cặp đấu hứa hẹn rất nhiều thú vị khi khi họ đã gặp nhau ở vòng bảng Champions League năm nay. Đó còn là cuộc hội ngộ của Motta, Eto'o bên phía Inter; hay Ibrahimovich, Maxwell bên phía Barça với đội bóng cũ của mình!

HLV Wenger của đội bóng đến từ London - Arsenal - đã trả lời phỏng vấn trước báo chí sau trận thua 4-1 trước đội chủ nhà Barcelona. Ông đã dành phần lớn thời gian để nói về Messi, người hùng của đêm nay tại Camp Nou. "Messi là một ảo thuật gia với trái bóng. Nói đúng hơn anh là sản phẩm của trí tưởng tượng. Còn đối với một số người thích chơi Game, Messi chính là sản phẩm của trò chơi Play Station!" - Wenger thốt lên đầy thán phục.

Bước vào trận đấu quyết định cho tấm vé vào Bán kết, cả 2 đội đều không thể tung ra đội hình mạnh nhất do một số trụ cột bị chấn thương hoặc treo giò. Bên phía đội chủ sân Camp Nou, Pique & Puyol bị treo giò, trong khi Ibra chấn thương, Iniesta mới bình phục chấn thương và ngồi trên băng ghế dự bị. Arsenal cũng không có sự phục vụ của đội trường Fabregas do bị treo giò, trong khi Gallas & tiền đạo người Nga Arshvin chấn thương.

Lượt đi trên sân Emirates là một kịch bản mà những người giàu trí tưởng tượng nhất cũng không thể nghĩ ra được. Một bữa tiệc tấn công đã được soạn ra cho những người hâm mộ túc cầu giáo thưởng thức. Diễn biến trận đấu và kết quả đã nói lên tất cả! Nhưng chắc chắn trận đấu lượt về tới đây tại Camp Nou sẽ không có một chuyện cổ tích nào nữa cho các khẩu thần công, đơn giản trận lượt về không diễn ra vào ngày Cá tháng tư! Pháo sẽ phải "xịt", đơn giản bởi tại Camp Nou người ta cấm đốt pháo!

 

4 năm kể từ cái đêm Paris huyền diệu, cặp đấu Barça - Arsenal sẽ lại được tái hiện. Nhưng kể từ khi Barça đánh bại được các Pháo thủ tháng 5 năm 2006 thì đến nay cả hai đã thay đổi khá nhiều. 11 cái tên của Barça bước ra khỏi đường hầm sân Saint Denis của Paris tráng lệ với cùng một quyết tâm mạnh mẽ hướng tới chiếc cúp danh giá: Valdés, Oleguer, Puyol, Marquez, Gio van Bronckhorst, Edmílson, Deco, Van Bommel, Giuly, Ronaldinho và Eto'o, giờ chỉ còn lại 3 cái tên.

Cesc Fabregas chắc chắn là cái tên được nhắc tới nhiều nhất trong cặp đấu ở tứ kết Champions League giữa Arsenal và Barça. Có thể nói cơ thể của Cesc đang gắn bó với London nhưng không ai ngạc nhiên khi con tim của Cesc luôn hướng về đội bóng xứ Catalan. Cesc là một phần của Los Blaugrana trước năm 2001 và khi đó huấn luyện viên đội trẻ phụ trách lứa tuổi của Cesc không ai khác chính là trợ lý của Pep: Tito Vilanova.

Gọi là lá thăm may rủi thì đúng hơn là số phận đã xếp Barça gặp lại Arsenal. Đã 4 năm sau trận chung kết lịch sử, hai đội giờ thay đổi rất nhiều. Về phía Arsenal, đó là sự trẻ hóa và sự tụt dốc. Trên băng ghế chỉ đạo vẫn là giáo sư Wenger nhưng Arsenal đã không còn được coi là đội bóng quá mạnh để vô địch giải quốc gia.

Các bài khác …