Champions League
Cruyff: 'Tôi không chắc Barça sẽ vào bán kết...'
Barça và thách thức từ Đông Âu
“Sếp nhỏ” bẻ gãy luận điệu của các pháo thủ
Tại buổi họp báo diễn ra vào hôm thứ 4 mùng 9 tháng 3 năm 2011, tiền vệ Javier Mascherano đã phát biểu rằng đội bóng của anh xứng đáng là người giành chiến thắng trong cuộc đối đầu ở vòng 16 đội Champions League với Arsenal vừa qua.
Họp báo sau trận đấu: Pep 'trả lễ' Wenger
Barça - Arsenal: Khi người khổng lồ lên tiếng...
Có lẽ kể từ sau trận El Clásico hồi đầu mùa, trận đấu lượt về giữa Barcelona và Arsenal trong khuôn khổ vòng 1/8 CL mới được những người hâm mộ xứ túc cầu giáo chờ mong đến thế. Hai đại diện mạnh nhất của trường phái bóng đá đẹp sắp gặp lại nhau sau khoảng thời gian ba tuần chờ đợi, lợi thế đang nghiêng về những chàng trai pháo thủ khi họ bắn gục gã khổng lồ của xứ Catalan với 2 bàn thắng của Persie và Arshavin tuy nhiên đó lại là một cái kết thúc mở của rất nhiều tình tiết hấp dẫn trong trận đấu sắp tới khi mà Barça nung nấu khát vọng và chờ đợi Arsenal bước vào thánh địa của mình. Kết thúc có hậu cho một câu truyện hấp dẫn sẽ chỉ dành cho một phía, ở phía bên kia sẽ là nỗi buồn khó có thể san lấp chí ít là trong phần còn lại của mùa giải.
10 lí do Barça sẽ vô địch UEFA Champions League 2011
Một lần nữa Barça không thể đánh bại Arsenal tại Emirates. Khi tiếng còi hết trận vang lên, không quan trọng ai là người vượt trội hơn trong trận đấu, ai là người giữ độc quyền phân phối bóng hay ai là đội có lối chơi đẹp mắt hơn; chiến thắng của Arsenal trước Barça là một chiến thắng công bằng và xứng đáng. Tuy vậy, những cule chân chính vẫn không từ bỏ hi vọng Pep Guardiola có thể vực dậy đội quân của mình và tiếp tục tiến về phía trước trên con đường chinh phục những kỉ lục khác đang còn dang dở. Việc Barça có thể viết lại lịch sử bóng đá và trở thành một CLB xuất sắc nhất của mọi thời đại vẫn còn phải đợi thời gian trả lời. Nhưng ít nhất là vào lúc này Barça vẫn có những lí do rất rõ ràng để đạt được những điều đó.