Inter - Barça: 'FC Barcelona - Đường tới Bernabeu!'

Champions League
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times
Barcelona đang trải qua những ngày tháng tươi đẹp nhất kể từ khi hoàn tất cú ăn 6 ngoạn mục tại Abu Dhabi. Và họ đang tiếp tục đi trên con đường chiến thắng của mùa giải trước. Vào giữa tuần tới đội quân "bách chiến bách thắng" do "vị tướng trẻ tuổi tài cao" Pep Guardiola dẫn đầu sẽ hành quân đến Giuseppe Meazza để tiếp tục cuộc chinh phạt trời Âu. Một cặp đấu hứa hẹn rất nhiều thú vị khi khi họ đã gặp nhau ở vòng bảng Champions League năm nay. Đó còn là cuộc hội ngộ của Motta, Eto'o bên phía Inter; hay Ibrahimovich, Maxwell bên phía Barça với đội bóng cũ của mình!

Nhưng người ta đến sân không phải chỉ để chứng kiến cuộc hội ngộ của những "cố nhân", mà để chứng kiến màn đấu trí giữa 2 vị tướng Pep Guardiola & Mourinho, cùng với những cuộc chiến của các cầu thủ trên từng cen-ti-mét của SVĐ Giuseppe Meazza. Chắc chắn là một trận chiến không hề dễ dàng cho cả 2 đội. Barcelona có lợi thế đá trận lượt về trên sân nhà Camp Nou, nhưng không vì thế mà họ sẽ chơi thực dụng để kiếm một kết quả có lợi tại Milan. Còn các cầu thủ chủ nhà Inter Milan hiểu rằng nếu không tạo được lợi thế ngay tại sân nhà của mình thì đừng có mơ có vé đến Bernabeu đêm 22/5.

Có thể gọi Pep là một vị tướng tài ba, nhưng cũng có thể gọi ông là vị nhạc trưởng vĩ đại. Bởi "dàn nhạc" Barcelona do Pep chỉ đạo luôn khiến người xem phải mê hoặc nhất là những "nốt nhạc" Messi hay Xavi, Iniesta, Pedro... Và để đối phó với dàn nhạc ấy, chắc chắn Mourinho sẽ chỉ đạo các học trò chơi theo cách đặc trưng như ở bất cứ đâu ông đặt chân đến. Các cầu thủ chủ nhà sẵn sàng là những chiếc máy ủi để ngăn chặn các cầu thủ xứ Catalonia ngừng chơi nhạc. Nhưng nên nhớ rằng, một khi các cầu thủ Barcelona đã nổi nhạc nên thì họ sẽ không bao giờ ngừng chơi, trừ khi họ muốn. Hai trận đấu vòng bảng đã nói lên tất cả. Những trò tiểu xảo, những pha chặt chém chỉ đủ giúp Inter thủ hòa đầy may mắn ngay tại "đất mẹ" Giuseppe Meazza. Và khi phải làm khách tại Barcelona, những chiếc máy ủi ấy đã hoàn toàn bị khuất phục, mặc dù khi ấy hai nhạc công Messi & Ibra không tham gia vào "bản giao hưởng Camp Nou" (Barcelona thắng 2-0).
 
Inter Milan ưu tiên cho đấu trường châu Âu hơn cả, khi 11 trận gần nhất họ chỉ thắng 3, hòa 6 và để Roma vượt lên dẫn đầu. Điều này cũng dễ hiểu bởi Massimo Moratti đã khát danh hiệu Champions League đầu tiên, đó cũng chính là lí do Mourinho được vời đến Giuseppe Meazza. Tại Tứ kết, Inter đã dễ dàng hạ CSKA Moscow với tổng tỉ số 2-0. Tuy nhiên đối thủ của họ được đánh giá là yếu nhất tại Tứ kết, và chiến thắng đó không lấy gì làm ghê gớm. Barcelona còn làm được nhiều hơn thế, trước đối thủ còn mạnh hơn rất nhiều - Arsenal. Và nếu vẫn giữ được cảm hứng "chơi nhạc" như trong thời gian gần đây, để ngăn chặn Barcelona gần như là điều không thể.

Nếu như tại vòng bảng hai ngôi sao được chú ý nhiều nhất Ibra và Eto'o đã gần như lặn mất tăm khi đối đầu với đội bóng cũ của mình (lượt về Ibra không tham dự), thì đây là cơ hội để họ chứng tỏ mình. Eto'o ngày càng hòa nhập vào lối chơi của Inter, còn Ibra đã thoát ra khỏi "bóng tối" mỗi khi thi đấu tại Champions League như khi còn ở Inter hay Juventus. Những bàn thắng đẳng cấp trước Stuttgart hay trận Tứ kết lượt đi với Arsenal là bằng chứng rõ ràng nhất.

Bộ phim "FC Barcelona - The Road to the Bernabeu" sẽ tiếp tục được Pep và các học trò "diễn" một cách xuất sắc. Và đêm Milan cũng vậy?!


Thành tích đối đầu:

Inter Milan thắng 1; Hai đội hòa 2; Barcelona thắng 5.

Đội hình dự kiến:
Inter Milan: Cesar, Maicon, Lucio, Samuel, Zanetti, Motta, Cambiasso, Sneijder, Stankovic, Eto'o, Milito.
FC Barcelona: 

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.