Một Xavi thầm lặng trên sân cỏ & luôn hết mình vì màu áo Barça cũng như ĐTQG Tây Ban Nha mỗi khi thi đấu. Một Xavi luôn sẵn sàng làm nền để các đồng đội tỏa sáng. Anh là hình mẫu để tất cả các cầu thủ phải noi theo, ở cả trong và ngoài sân cỏ. Chính anh, chứ không ai khác là người xứng đáng nhất với danh hiệu Quả bóng vàng. Mặc dù Iniesta hay Messi cũng đều rất xứng đáng, nhưng với những người hâm mộ anh, họ muốn nó là của riêng anh. Danh hiệu này như để tôn vinh anh, tôn vinh thứ bóng đá mà anh làm mê hoặc tất cả những người hâm mộ của túc cầu giáo. Chúng ta hãy cùng điểm lại những cột mốc đáng nhớ trong năm 2010 của Xavi:
Tổng hợp
Iniesta và những cột mốc đáng nhớ năm 2010
Sau khi FIFA công bố danh sách 3 cầu thủ lọt vào vòng chung kết bầu chọn Quả bóng vàng Thế giới 2010, thì Iniesta đang là ứng cử viên sáng giá nhất cùng với Xavi. Đồng đội, và là người em của Iniesta - Leo Messi - cũng rất xứng đáng, tuy nhiên chức vô địch World Cup cùng Tây Ban Nha khiến cho Iniesta có lợi thế hơn nhiều so với cậu em. Và chúng ta hãy cùng điểm lại những cột mốc đáng nhớ của Iniesta trong một năm đại thành công 2010 của anh:
FIFA Ballon d’Or 2010 dành cho 'La Masia'

FCBarcelona - Rubin Kazan: Độc chiếm ngôi đầu

Barça chính thức lên tiếng về trò hề của REFF
Sau những trò hề mà Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (REFF) đã làm với Barça trong trận đấu đêm qua, CLB Barcelona đã không thể ngồi im được nữa. Trong lúc cả đội bóng đang chạy đua với thời gian để kịp giờ thi đấu như REFF "ép buộc" thì trên trang chủ của CLB đã có văn bản chính thức lên tiếng về vấn đề này. Tôi xin dịch lại để các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này.
Barça thắng Osasuna, REFF và...những bàn tay thối

Pep: 'Rất nhiều điều đã bị REFF và giới truyền thông bịa đặt'
Trong hơn 2 năm làm HLV của Barça, chưa bao giờ Pep lên tiếng chỉ trích một ai đó, kể cả Barça phải hứng chịu nhiều thiệt thòi (từ trọng tài) và đối thủ (lời lẽ khiêu khích). Nhưng đêm qua thì khác, Pep đã không thể im lặng trước trò hề của REFF.