Đấy là lời bình luận từ báo chí Đức khi viết về cặp đấu Barca - Bayer 04 rạng sáng mai. Nói thế là thiếu đi mất đôi chút sự tuyệt vọng của người Đức khi 1% đó là phần trăm chiến thắng trong trận đấu trên sân Camp Nou chứ nếu xét đến cả hai lượt trận thì tỷ lệ này có lẽ họ không muốn nhắc đến.


Trước chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân Camp Nou của chủ nhà FC Barcelona vào rạng sáng mai sau khi đã để thua 1-3 trong trận lượt đi, cơ hội để Bayer Leverkusen làm nên kỳ tích là gần như không thể. Vì thế, nhiều tờ báo tại Đức cho rằng trận đấu sắp tới sẽ chỉ là trận đấu của “danh dự và lòng tự trọng" trong mắt các cầu thủ Bayer.

Và cũng những tờ báo này tin tưởng vào một sự… bị loại khỏi Champions League của đoàn quân HLV Robin Dutt

Các nhà báo theo sát Bayer Leverkusen trong suốt mùa giải qua đều đồng ý rằng đội bóng Đức sẽ không thể tìm được một chiến thắng tại Camp Nou vào rạng sáng mai để tiếp tục đi tiếp vào tứ kết Champions League. “Có ít hơn 1% cơ hội. Với tỷ số 1-3 để thua tại lượt đi, ai nấy cũng sẽ đi đến kết luận rằng Bayer sẽ không thể lật ngược thế cờ.” Nhà bào Frank Lussem – phóng viên của tờ tạp chí Kicker cho biết.

Trong khi đó, nhà báo Phillip Arens của tờ báo hàng đầu nước Đức – Bild thì mặc dù không bi quan “ra mặt” nhưng phát biểu của ông vẫn cho thấy khả năng đi tiếp của Bayer là cực kỳ thấp: “Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong bóng đá, mục tiêu (objective - nhìn một cách khách quan) của Bayer là giành một kết quả tốt trong trận đấu này, nhưng trận đấu sẽ là dịp để đội bóng nước Đức lấy lại thanh danh, uy tín sau trận thua trước đó.”

Trước khi diễn ra trận đấu lượt về này, các học trò của HLV Robin Dutt đã có liên tiếp 3 chiến thắng trước các đối thủ tại giải vô địch quốc nội và có vẻ như toàn đội vẫn khát khao và tin tưởng vào một tia sáng lẻ loi của hy vọng. Cho biết suy nghĩ về việc này, nhà bào Lussem nói: “Kể từ sau thất bại trước Barca, Bayer đã không ngừng quyết tâm thi đấu để đánh bại Augsburg, Cologne và Bayern Munich. Đó cũng là 3 chiến thắng liên tiếp từ đầu mùa đến nay. Bayer đã có nghị lực và tinh thần để đối đầu trước Barca, nhưng nếu đối thủ là Valencia hay Chelsea thì ngần ấy có lẽ là đủ. Còn đối thủ là Barca thì 9 trên 10 lần, mọi thứ sẽ gần như không thể xoay chuyển.”

Holger Dahl từ kênh truyền hình WDR của Đức thì cho rằng: “Bayer đã rất thụ động trong cuộc tiếp đón Barca ở hiệp 1 trận lượt đi và họ đã mắc khá nhiều lỗi trong cách xây dựng sơ đồ thi đấu. Hy vọng là Bayer sẽ có thể táo bạo hơn trong trận đấu tại Camp Nou, giống như những gì mà đội bóng đã trình diễn trong hiệp thi đấu thứ 2 của trận lượt đi. Đó cũng là lúc Barca mặc lỗi.”

Cuối cùng, theo quan điểm của cả 3 nhà báo Đức, Bayer trong trận đấu sắp tới sẽ không chơi phòng thủ. “Có rất nhiều sự tôn trọng dành cho các đối thủ, nhất là trước Barca, nhưng tôi không nghĩ là các cầu thủ Đức sẽ nép mình.” Nhà báo Lussem nhận định. Trong khi đó, Dahl ca ngợi đội bóng của Guardiola: “Mỗi đội bóng đối đầu trước Barca đều chung một ý nghĩ rằng họ đang phải thi đấu với nhà vô địch tương lai của Champions League. Tại Đức, chúng tôi có quan điểm khác với tại La Liga, bởi chúng tôi đều nhận thức rằng Barca là đội bóng xuất sắc nhất thế giới.” Và Arens: “Sẽ chẳng còn một đội bóng nào tốt hơn Barca trên thế giới. Với Bayer Leverkusen, đây là trận đấu để học tập, để chơi mà không chất chứa sợ hãi. Nếu các cầu thủ của Dutt e ngại, họ sẽ hoàn toàn bị đánh đắm ở Camp Nou.”

Thất bại ngay trên sân nhà trong trận lượt đi đã nhấn chìm mọi hi vọng của thầy trò Robin Dutt. Leverkusen đã không thể làm những chuyện động trời trước Barça cách đây 3 tuần. Vậy còn chút cơ hội nào cho đội bóng Đức trên thánh địa Camp Nou?

Đêm mai, Barcelona sẽ trở lại với đấu trường Champions League. Trong 5 trận lượt về vòng 1/8 gần đây nhất, Barça đều chiến thắng. Rạng sáng thứ năm, Barça sẽ tiếp đón Bayer Leverkusen trên sân Camp Nou trong khuôn khổ vòng 16 đội cuối cùng của giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Khi trọng tài Craig Thomson mới thổi tiếng còi hết hiệp một của trận Bayern Leverkusen gặp FC Barcelona vào cuối tuần qua, một cầu thủ của đội bóng Đức đã lăm lăm thực hiện một mục tiêu không liên quan gì đến trận đấu: xin chiếc áo của chủ nhân ba Quả bóng Vàng, Leo Messi.

Các bài khác …