Tranh nhau áo của Messi, rồi phải bán đấu giá!

Champions League
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Khi trọng tài Craig Thomson mới thổi tiếng còi hết hiệp một của trận Bayern Leverkusen gặp FC Barcelona vào cuối tuần qua, một cầu thủ của đội bóng Đức đã lăm lăm thực hiện một mục tiêu không liên quan gì đến trận đấu: xin chiếc áo của chủ nhân ba Quả bóng Vàng, Leo Messi.

Michal Kadlec là người may mắn có được vật phẩm quý giá nói trên nhưng khi đến phòng thay đồ thì anh thấy kỷ niệm của La Pulga bỗng nhiên không cánh mà bay.

Nguyên do là từ trước trận đấu Manuel Friedrich đã tuyên bố anh sẽ xin chiếc áo của Messi nên nghiễm nhiên cầu thủ này cho rằng mình có quyền được nhận quà tặng từ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và lấy lại vật phẩm mình ao ước.

Không chịu bỏ cuộc, Kadlec sau đó quyết định đổi áo thêm... một lần nữa với Messi khi trận đấu kết thúc, và cuối cùng anh đã có chiếc áo của số 10 của đội bóng xứ Catalunya.

Tuy nhiên, có thể cả hai fan hâm mộ tiền đạo người Argentina đều sẽ không có chiến lợi phẩm quý giá mà mình hằng mong muốn.

Số là cựu cầu thủ nổi tiếng của nước Đức, Rudi Voller, hiện đang làm giám đốc thể thao của Leverkusen đã tỏ ra rất bực mình trước việc hai người đồng đội lại tranh nhau một chiếc áo, dù đó là của cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay.

Theo tiết lộ từ tờ Bild, tờ báo lớn nhất của nước Đức và châu Âu với số lượng phát hành lên tới nửa triệu bản mỗi ngày, giám đốc Voller đã tuyên bố sẽ buộc Kadlec và Friedrich phải bán đấu giá chiếc áo của Messi.

“Những gì mà hai cầu thủ này làm thật quá đáng. Tôi chưa nói gì với họ nhưng tôi sẽ làm điều đó. Tôi có thể khẳng định là hai cầu thủ nói trên sẽ phải bán đấu giá chiếc áo của Messi để phục vụ cho một mục đích khác tốt hơn”, cựu tiền đạo nổi tiếng của “đoàn xe tăng Đức” tuyên bố với tờ Bild.

Khang Chi

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.