02h45, Barça - Leverkusen: Thụ hưởng bóng đá tấn công

Champions League
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Một bối cảnh đặc biệt, chưa từng xảy ra ở Barça dưới thời Pep: CLB không còn làm chủ được tình hình và hy vọng lật đổ Real tại Liga cũng còn rất nhỏ. Ngược lại ở Champions League, những trông chờ về một cuộc lội ngược dòng từ Leverkusen trước Barça cũng chỉ là ảo tưởng. Trong tình cảnh như thế, sự thanh thản sẽ xuất hiện và Barça có quyền thoải mái phô diễn trước toàn Châu Âu.

Lợi thế là quá lớn và từ khi Pep cầm quân, chưa bao giờ Barça đón địch thủ tại Camp Nou với ưu thế như vậy ở sân chơi Champions League. Ưu thế đó sẽ dẫn tới 2 khả năng: 1.Pep để Barça xuất quân với đội hình nhiều cầu thủ trẻ, điều này sẽ ảnh hưởng tới sức công phá. 2.Gửi một lời dằn mặt tới các đối thủ tại "Lục địa già" rằng Barça đang tổn thương và sẵn sàng tra tấn bất kỳ ai đặt chân tới sân đấu này với màn tấn công tổng lực như thường lệ. Khả năng nào cũng có thể xảy ra nhưng có thể tin rằng với một đội bóng gần như chỉ còn một đấu trường duy nhất này để cống hiến, họ sẽ đá với tất cả sự nhiệt tâm. Đấy là một cách ứng xử của Barça trước toàn thế giới, rằng trong hoàn cảnh nào, đội ngũ đặc biệt của “Pep Team” cũng sẽ chơi như những nhà vô địch.

Hãy nhìn xem Barça mùa giải này, hàng loạt lí do “không chính đáng” khiến họ bị Real bỏ xa trên BXH Liga, nhưng ở Châu Âu, các CLB khó khăn hơn nhiều để tìm ra cách hóa giải Barça. Họ không được gặp CLB ấy hàng tuần, không thuộc được những chiêu bài của Messi và các đồng đội. Trong một mặt trận khác, đòi hỏi bản lĩnh và giàu thích nghi hơn giải VĐQG, Barça vẫn là cái bóng khổng lồ bao trùm lên tất cả.

Họ ép mọi vật cản phải sống lay lắt trước sức tấn công như sóng vỗ bờ của mình. Vẫn với chất lượng tuyệt hảo trong kiểm soát bóng và kết thúc trận đấu, không ai vượt nổi Barça ở khía cạnh đe nẹt tinh thần và bót nghẹt lối chơi đối phương bây giờ. Khi động lực của thầy trò Pep chưa phôi phai ở công cuộc chinh phục Châu Âu, có thể chờ đợi Barça còn đáng sợ và dữ dội hơn rất nhiều khi họ quyết tâm chinh phạt. Leverkusen đang là một nạn nhân trên đường tái chiếm ngôi vương của Barça và không ngạc nhiên nếu họ tiếp cận trận cầu với việc bị đánh dạt về sân nhà.

Trình diễn cho muôn đời sau!

Ai cũng thấy để tái tạo một CLB đá đẹp đến vậy là điều cực khó và vì vậy, trong trách nhiệm phải giành vinh quang, Barça còn phải gánh thêm trọng trách đá bóng làm mẫu. Dù chẳng ai nói ra, các thành viên ở triều đại Pep lúc này cũng hiểu mỗi trận cầu của họ lúc này nhiều khả năng sẽ là một trang sử đẹp, một hình mẫu của mô hình sư phạm trong việc xây dựng thứ bóng đá tận lực cống hiến nhưng vẫn thực tế để lên ngôi. Sự thịnh vượng nào cũng có chu kỳ và dù chưa ai đoán được khi nào Barça sẽ đi hết con đường vinh quang, từ trong tâm khảm, Xavi, Iniesta hay Messi đều hiểu rằng tính cộng hưởng của năng lực chơi bóng trong đội ngũ bây giờ đang ở đỉnh cao, vậy nên phải chủ động cháy hết mình!

Cả Pep cũng vậy, tại sao ông chưa chịu gia hạn hợp đồng, tới giờ cũng chẳng có câu trả lời nào là thỏa đáng. Một góc nhìn khác: Pep đang đợi chờ những đỉnh cao, là đỉnh của đỉnh, là ngôi vương kế tiếp ngôi vương. Theo một cảm nhận rất con người, vị thuyền trưởng ấy có lẽ trông mong rằng với chiếc Cúp Champions League lần thứ 3 trong tay, ông sẽ là người vĩ đại nhất của Barça đương đại và mai sau. Không cần biết ngày mai còn ở Camp Nou hay không, hãy cứ sống cho hôm nay và chỉ những phút giây thực tại. Ông muốn đội quân của mình phải đá và sống khỏe vì thứ bóng đá đó, dù chẳng gì là mãi mãi thì việc khai sinh ra một Barça tuyệt tác và đi vào lòng người sẽ là điều lưu danh muôn thủa. Pep đang thách thức giới hạn của chính bản thân mình. Chỉ có một băn khoăn là ông còn muốn thử thách chính mình nữa hay không thôi.

Vậy nên dù đã cầm chắc chiếc vé vào vòng trong, dù có thể để dành những ngôi sao sáng, Barça vẫn sẽ dốc lòng chơi bóng và mang lại sự thụ hưởng cho tất cả. Bùng nổ, không thể cưỡng lại được, cho đối thủ và cả người xem…

Huỳnh Anh

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.