Ngay sau trận đấu trước Granada đêm qua, vào trưa nay (giờ Barcelona), các cầu thủ Barça trở lại tập luyện hướng đến trận đấu với Ajax tại Amsterdam vào giữa tuần sau. Trong buổi tập này, toàn đội đón 1 tin vui và 1 tin buồn.
Ngay sau trận đấu trước Granada đêm qua, vào trưa nay (giờ Barcelona), các cầu thủ Barça trở lại tập luyện hướng đến trận đấu với Ajax tại Amsterdam vào giữa tuần sau. Trong buổi tập này, toàn đội đón 1 tin vui và 1 tin buồn.
Mới đây, lễ bốc thăm các cặp đấu tứ kết Champions League dành cho các đội bóng nữ của UEFA đã diễn ra tại Nyon (Thụy Sĩ). Theo đó, đội nữ Barça sẽ phải đối đầu với đội nữ mạnh nhất châu Âu: Vfl Wolfsburg. Các cô gái Đức hiện đang là đương kim vô địch của giải đấu. Trận lượt đi sẽ diễn ra trên đất Đức vào ngày 22 hoặc 23 tháng 3 năm sau. Trận lượt về sẽ diễn ra tại MiniEstadi của Barcelona vào ngày 29 hoặc 30.
Có một điều mà có lẽ không nhiều người biết đến, trận thư hùng với AC Milan hôm thứ tư tuần trước chính là trận đấu thứ 500 của Barça tại đấu trường châu lục. CLB xứ Catalan đã chơi trận cầu đầu tiên ngoài khuôn khổ Tây Ban Nha từ 64 năm trước, đó là bán kết Latin Cup (gồm 4 đại diện đến từ Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italia và Pháp) gặp Stade de Reims ngày 26/6/1949. 90' ngày hôm đó kết thúc với thắng lợi 5 - 0 cho Blaugrana và Josep Seguer vinh dự là người ghi bàn thắng đầu tiên cho Barça ở một giải đấu tầm cỡ châu lục.
Đội bóng đá nữ FC Barcelona tiếp tục viết nên trang sử chói lọi cho CLB. Hôm thứ Tư qua, tại Thụy Sĩ, các cô gái Blaugrana đã đánh bại Zurich Fauen để giành vé vào vòng tứ kết UEFA Champions League. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một đội bóng đá nữ của giải ngoại hạng Tây Ban Nha có thể tiến xa đến thế tại sân chơi Champions League.
Trận đấu đêm qua đã kết thúc để lại những dư âm ngọt ngào cho đội bóng chủ sân Camp Nou, cùng với đó là những con số thống kê rất thú vị:
Với chiến thắng 3-1 trước AC Milan, Barrcelona chính thức là 1 trong 16 cái tên tiếp theo ở vòng knock-out Champions League. Điều đó đồng nghĩa với việc các học trò của Tata Martino đã hoàn thành sớm vòng bảng năm nay, có chăng chỉ còn kiếm cho mình ngôi vị đầu bảng để "dễ thở" hơn ở vòng tiếp theo. Thực tế thì trong 10 năm gần đây, chỉ 2 lần Người khổng lồ xứ Catalonia phải cần đến trận đấu thứ 6 để có được chiếc vé đi tiếp.
Với việc sớm giành vé vào vòng 16 đội của Champions League, HLV Gerardo Martino đã có cuộc phỏng vấn sau khi trận đấu đêm qua với AC Milan kết thúc: "Chúng tôi rất vui vì đã đạt được một mục tiêu quan trọng". Ông tiếp tục: "Đây là mục tiêu mà chúng tôi mong muốn sớm đạt được và thật tốt vì chúng tôi đã thành công. Việc dẫn đầu bảng đấu là một động lực và mang lại niềm tin cho chúng tôi."