Mười chín năm về trước, Barça kiêu hùng dưới thời Johan Cruyff đụng độ AC Milan trong trận chung kết Champions League và chưa bao giờ niềm tin vào một chiến thắng dành cho họ lại lớn lao đến thế. Những Romario, Zubizaretta, Ronald Koeman, Stoichkov,... đang trong độ chín với lối đá tổng lực đậm chất Hà Lan tạo nên đội hình Barça mạnh nhất trong lịch sử cho đến thời điểm đó.

Xavi chia vui với Messi sau bàn gỡ hòa

Xavi Hernández là người đeo băng đội trưởng trong chuyến hành quân đến San Siro tối hôm qua. Sau trận đấu, anh đưa ra ý kiến của mình: "Thật thất vọng khi chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội mà không thể chiến thắng. Đây quả là 1 SVĐ khó có thể giành chiến thắng. Chúng tôi muốn 3 điểm nhưng không thành công."

Tata Martino họp báo ở sân San Siro

Milan và Madrid đang là 2 thế lực của bóng đá châu Âu. Trước tiên, Barça phải tập trung vào trận đấu với Milan. Về trận đấu với Madrid: "Tuần này, chúng tôi có nhiều trận đấu quan trọng nhưng chúng không mang tính quyết định. Nhưng đó là một trận đấu mang tính truyền thống và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."

Allegri trong buổi họp báo trước trận đấu. Ảnh: UEFA

Massimiliano Allegri đã biết cách để đánh bại Barça. Năm ngoái, lượt đi Champion League, Milan đã đánh bại Barça 2-0, chu dù bị ngược dòng 4-0 tại Camp Nou. Allegri phát biểu tại cuộc họp báo: "Tôi chắc chắn rằng họ sẽ giữ bóng nhiều nhưng chúng tôi vẫn sẽ sử dụng chiến thuật từ năm ngoái. Có nghĩa là sẽ chơi áp sát hơn và giảm thiểu không gian... Chúng tôi có thể sẽ thua nhưng đây không phải vòng loại trực tiếp."

Các bài khác …