Tata: Không thể chủ quan khi đang dẫn bàn

Champions League
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Tata Martino chỉ đạo trước AC Milan

Với việc sớm giành vé vào vòng 16 đội của Champions League, HLV Gerardo Martino đã có cuộc phỏng vấn sau khi trận đấu đêm qua với AC Milan kết thúc: "Chúng tôi rất vui vì đã đạt được một mục tiêu quan trọng". Ông tiếp tục: "Đây là mục tiêu mà chúng tôi mong muốn sớm đạt được và thật tốt vì chúng tôi đã thành công. Việc dẫn đầu bảng đấu là một động lực và mang lại niềm tin cho chúng tôi."

2 bộ mặt khác nhau

Martino thừa nhận rằng đội bóng của mình đã trình diễn 2 bộ mặt khác nhau trong trận đấu với AC Milan: "Thật sự là có 2 Barcelona ở hiệp 1 và hiệp 2, ở hiệp 1 là kiểm soát, ở hiệp 2 là trực diện. Tôi không phản bác màn trình diễn nào cả. Chúng tôi đã làm tốt trong hiệp 1 và hiệp 2 tận dụng lợi thế của mình. Việc sử dụng 3 tiền đạo giúp Barça tấn công mạnh mẽ hơn."

Tata sau đó đề cập đến một vài khía cạnh mà đội bóng cần phải chấn chỉnh: "Đôi khi chúng tôi cho phép đối thủ tiếp cận trận đấu khi đã có lợi thế dẫn bàn. Chúng tôi phải quyết đoán hơn nữa. Luôn luôn có một thứ cần phải cải thiện, tôi sẽ rất vui nếu mọi người đồng ý với lối chơi của Barça, nhưng đó không phải là lý do cho mọi vấn đề, chúng tôi tập luyện mỗi ngày vì sự cải thiện của đội bóng."

Lời khen dành cho các cầu thủ

Martino tiếp tục cuộc phỏng vấn với những lời khen dành cho học trò. Mess là người đầu tiên: "Cậu ấy đã trở lại, Messi luôn đi đầu trong mọi tình huống. Cậu ấy đã chơi một trận đấu phi thường". Về Busquets, Martino cho biết: "Tất cả bạn những gì bạn cần làm là nhìn lại những gì đã xảy ra trong thời đại của Guardiola, Tito và cả trong đội hình của tuyển Tây Ban Nha". Cuối cùng, ông giải thích lí do tại sao Carles Puyol không có tên trong đội hình: "Cậu ấy cần tập luyện nhiều hơn để đạt trạng thái thể lực tốt nhất cho những trận cầu đỉnh cao."

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.