Vắng Messi, Barça là tập thể khá?

Champions League
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Mọi người có thể cho rằng Messi là thánh sống khi chỉ xuất hiện vài phút đã có bàn gỡ hoà. Hoặc vắng Messi là loạn. Vấn đề là cỗ máy đang quen chạy bỗng thay thế xích khác cũng cần phải thời gian hao mòn cho vừa khớp. Giả sử vắng Messi 4-5 tháng do tái phát chấn thương sau trận này thì Barça sẽ phải làm quen với điều đó và tự khắc chiến thuật, tâm lý và cách thức vận hành sẽ biến đổi sao cho phù hợp nhất. Còn trong một trận đấu thế này không thể nói Barça là tập hợp của các cầu thủ ở dạng khá.

Tôi nói cứng khi ví von P$G là "gà" vì tôi tin tưởng Barça sẽ vào bán kết mà không phải thể hiện điên cuồng như trận gặp Milan vòng trước. Thực tế chỉ ra P$G thực sự "gà mờ" trong 2 lượt trận. Nếu họ già dơ và cáo già thì Barça đã ôm hận ngay từ lượt đi. Nhìn hàng tiền đạo của họ với I'mBra đá lóng ngóng như gặp gió ở đa số thời gian trận lượt đi và hiểu anh ta suốt thời gian khi sống ở Barça sẽ biết đây là chàng khổng lồ doạ tý hon. Dĩ nhiên phải công nhận cầu thủ này càng ngày càng phát triển khả năng chuyền bóng tạo cơ hội ghi bàn. Điều đó là do tuổi tác đã khiến bộ óc nổi loạn biết suy nghĩ hơn.

Về trận đấu, P$G có cơ hội tốt hơn nhưng cảm giác ngay bản thân họ cũng không nghĩ sẽ có những cơ hội như thế nên vụng về. Ngay từ đầu trận P$G thể hiện rõ ý đồ sút xa và sút xa. Khi hậu vệ Barça mắc lỗi để đối phương có cơ hội đối mặt thì các tiền đạo thực thụ luống cuống vì có vẻ họ đá theo bài. Ngay khi hiệp 1 kết thúc, cáo già Ancelotti nhận ra điểm yếu của Barça và dĩ nhiên ông ta bình thản khi Pastore băng xuống và dứt điểm thành công ở góc hẹp. Đó là cái giá phải trả cho một ngày Xavi hay Iniesta có khả năng phòng ngự bằng 0 và Busquets nhiều lần không thể có mặt ở trung tâm để đánh chặn đối phương. Đây mới là cái đáng sợ nhất cho hệ thống phòng thủ của Barça ở các lượt trận tiếp theo. Tito nên suy nghĩ chuyển hẳn sang đá 3-4-3 hoặc 3-5-2 để đảm bảo có thêm phương án giúp sức cho Busquets đánh chặn. Điều này có lẽ nên học Del Bosque vì Xavi giờ không thể giúp đỡ việc phòng ngự nữa rồi.

Trận đấu này đội hình ra sân có hai cái sai. Cái sai thứ nhất là lựa chọn cầu toàn Adriano. Cả hiệp 1 ta thấy Adriano chỉ xuất hiện nếu bóng sệt và ra hai biên. Khi Bartra vào sân thì rõ ràng lực lượng phòng không của Barça chả khác gì thêm dàn Sam 3. Cái sai này khiến Adriano chấn thương trở lại. Cái sai thứ 2 là cho Pedro vào từ đầu mà không phải Alexis khi anh ta vừa hợp với Cesc ăn ý ở trận trước. Đó là cái tư duy xoay vòng quái quỷ khiến Pedro khổ sở và Cesc thì thành hậu vệ của đối phương. Rất dễ đá với Barça nếu chỉ cần vây Iniesta hay Villa để bóng dồn đến chân Cesc. Lúc đó quá an toàn cho khung thành P$G. Cái sai này khiến tâm lý của Cesc sẽ ngày càng tồi tệ. Pedro chỉ hợp với đồng đội Messi và Villa. Điều đó là thực tế suốt 2 năm trước đã kiểm chứng và cũng là thực tế trận hôm nay. Có thể lý giải cái sai này rằng Tito đã xác định một vị trí cho Messi vào sân nên không muốn khi gặp khó phải tung liền Messi và Pedro vào sân sau. Hơi liều nhưng chí ít cũng còn vớt vát. Cái nguy hiểm nữa là sau hai lần thay người thì người thứ ba nên để dành vì Messi có nguy cơ tái phát chấn thương khi đi bộ và không muốn đẩy tốc độ lên nhanh. Rất may Messi không bị sao và Tito có điều kiện để tung Song vào sân giúp Busquets. Cứ kiểu này thì Barça nên xin UEFA cho đặc cách thay 5 người vì trận nào cũng thay hậu vệ và đặc cách cho Cesc được đá vui 70 phút trên sân.

Barca có thể đá vật vờ phần lớn thời gian mà không trả giá vì đối phương thực sự không giỏi và sắc bén. Nhưng sức mạnh của Barça từ lúc ép sân đến lúc có bàn thắng dồn dập đã khiến P$G hoảng sợ vỏn vẹn trong 8 phút chính là sức mạnh ghê gớm nhất trong bóng đá. Barça có thể ghi bàn khi tâm lý các cầu thủ muốn ghi bàn và họ làm được thì quả thực Barça có một sức mạnh đáng nể.

Tôi rất thích các trận đấu kiểu này. Nó sẽ khiến các cầu thủ sợ hãi và hồi hộp để luyện tập thay vì đàn áp đối phương. Quá khứ cho thấy ta càng đàn áp đối phương thì trận sau càng gặp xe buýt và năm đó đều bị loại đau đớn. Còn cứ đá nhàng nhàng và sống dở chết dở càng là cái bẫy có đội sau muốn ăn tươi chúng ta lại càng khiến ta dễ đá. Có điều hậu phương bây giờ chỉ còn tin tưởng vào Valdes. Ở vòng sau là 3 cái tên khó xơi và biến hoá. Những cái tên này không phải chỗ để cho Bartra xuất hiện sẽ càng gây khó khăn hơn cho chúng ta. Không lẽ cho Messi về đá hậu vệ cánh?

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.