Tito Vilanova: 'Chiến thắng nhưng cái giá phải trả quá đắt'

Tito đã trả giá khá đắt cho chiến thắng ở Da Luz

Champions League
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

“Với một đấu trường như Champions League, không có trận chiến nào là dễ dàng” – Tito Vilanova lặng lẽ và đầy ưu tư đã mở lời với cánh phóng viên tại phòng họp báo sân Da Luz như thế.

Đánh bại đội bóng Bồ Đào Nha với cách biệt 2 bàn không gỡ do công của Alexis và Fabregas song cái giá mà những vị khách đến từ Catalan phải trả là không hề nhỏ. Qua đó, thuyền trưởng Tito đặc biệt đánh giá cao nỗ lực giành chiến thắng của thủy thủ đoàn Blaugrana tại Da Luz đêm qua. Ông cho rằng pha mở tỉ số từ đầu trận của Alexis đã sớm định đoạt cục diện trận đấu. Về phía đội bóng thành Lisbon, lối chơi của Benfica theo Tito thì trong hiệp thi đấu thứ nhất, “hầu như luôn khóa chặt mọi con đường ở bên lãnh thổ của họ và kiên nhẫn chờ thời cơ phản công chớp nhoáng để chúng tôi không kịp trở tay”. Nhận ra sách lược này của người đồng nghiệp Jorge Jesus, một chỉ thị mới đã được đưa ra trong phòng thay đồ của Barça sau khi hiệp 1 kết thúc: “sử dụng những đường chuyền dài nhằm triệt hạ thể lực đối phương”. Quả đúng như tính toán của Tito, Benfica dần “đuối sức” và không còn giữ được nhiệt trên sân như họ đã thể hiện trong 45 phút đầu.

Quyết không lùi bước

Barça đã tiếp tục nối dài mạch thắng nhưng đối với những ai yêu mến sắc màu lam đỏ, đêm Lisbon đã trở thành cơn ác mộng với nỗi kinh hoàng tràn ngập cầu trường Da Luz sau khi chứng kiến cảnh tượng Puyol ngã xuống trong đau đớn. HLV Tito Vilanova cố nén một tiếng thở dài khi nhớ lại những gì đã xảy đến với học trò của mình. Tuy nhiên, ông cho biết đội bóng sẽ tìm ra cách lấp đầy chỗ trống mà bộ đôi trụ cột Piqué và Puyol đã để lại trong những ngày tới: “Tôi đã nói rất nhiều lần nhưng vẫn phải nhắc lại rằng vị trí trung vệ của Barça từ lâu đã luôn là nỗi lo thường trực nhưng tôi khẳng định, chúng tôi sẽ không bao giờ đầu hàng trước bất kì hoàn cảnh nào.” Ngoài ra, ông cho biết thêm: “Chấn thương của Puyol rõ ràng là một tổn thất to lớn đối với đội bóng, không chỉ trong trận Siêu kinh điển cuối tuần này. Có lẽ tôi chỉ còn cách để những cầu thủ khác sắm vai người thay thế bất đắc dĩ cho tới khi Piqué và Puyol trở lại. Phương án khác là tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ từ băng ghế dự bị.”

Không có bất ngờ tại El Clásico

Trở về từ Lisbon, toàn đội sẽ được phép nghỉ ngơi để hồi sức sau hai chuyến làm khách vất vả chỉ trong 3 ngày. Ban huấn luyện cũng như Tito hi vọng các cầu thủ sẽ kịp thời lấy lại phong độ và sức khỏe tốt nhất để sẵn sàng cho cuộc đón tiếp đại kình địch vào Chủ Nhật tới: “Tôi cho rằng toàn đội sẽ có đủ thời gian chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu quan trọng sắp tới. Dù sao, tôi vẫn ước giá như không có chấn thương nào xảy đến cho các cầu thủ của tôi trong những ngày vừa qua…”. “Cách biệt 8 điểm so với Madrid cũng như ngôi đầu bảng sẽ không có vai trò gì trong cuộc tao ngộ lần này. Cả hai đội đã quá hiểu nhau: Chúng tôi sẽ không dành sự bất ngờ nào cho Madrid và họ cũng vậy bởi điều đó hầu như bất khả thi.”

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.