Bánh đà hay vòng luẩn quẩn?

Barça phải dũng cảm để tự cách mạng hóa bản thân

Champions League
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Đến hẹn Champions League lại lên. Tạm rời cuộc đua quốc nội đang nóng lên từng ngày, Người khổng lồ xứ Catalan tiếp tục dời gót sang phía Tây bán đảo Iberia, hướng về cửa ải thứ hai của chặng hành trình "Tìm lại". Cuộc sống vốn có nhiều sự lựa chọn nhưng đứng trước bài toán mang tên Benfica, Tito cùng các học trò chỉ được quyền chọn một: Bánh đà hay vòng luẩn quẩn?

Lúc này tại La Liga, có thể nói Barcelona đang là nỗi khiếp sợ trong mắt nhiều anh tài xứ Bò tót với thành tích ấn tượng: trải qua 6 lượt trận với 18 điểm tuyệt đối. Trong khi đó ở đấu trường lớn nhất châu Âu, đội chủ sân Camp Nou cũng đã có một khởi đầu thuận lợi với chiến thắng đầu tay trước Spartak Moscow. Với từng ấy chiến tích, dường như cỗ máy Blaugrana đang vận hành một cách hiệu quả ngoài mong đợi. Nhưng sự thật liệu có phải là thế? Không hề. Khách quan mà nói, những chiến thắng của Tito Team cho đến thời điểm hiện tại vẫn bộc lộ hàng loạt vấn đề cần giải quyết: từ nỗi lo hàng thủ, điểm chí mạng nơi trung tuyến đến những rắc rối nội bộ nảy sinh trước khung thành đối phương. Mới đây nhất là chiến thắng gây tranh cãi trước Sevilla hồi cuối tuần trước. Thắng thì thắng nhưng lo thì vẫn lo, vì đâu nên nỗi? Không thể phủ nhận tài cầm quân của "người mới" khi mà một đội hình dù chắp vá đến kì quặc vẫn có thể thong dong ra về với 3 điểm trong tay, điều chỉnh người dù ở những phút cận kề kết thúc vẫn hiệu quả vô cùng, xoay vòng lực lượng tài tình dù vắng chủ lực vẫn hát vang khúc khải hoàn. Ấy là những tín hiệu xanh cho hi vọng về một triều đại mới. Nhưng cái mà chúng ta thiếu, là sự ổn định. Tiqui-taca mùa này vẫn chưa cho thấy một chỉnh thể mạnh nhất, hoàn thiện nhất, đáng tin cậy nhất. Các cá nhân vẫn chưa thể tìm được tiếng nói của chính mình, và tiếng gọi của cả một tập thể. Ấy là cái ngổn ngang đang ngự trị trong lòng Camp Nou.

Trở lại với Champions League, may mắn là Tito đã kịp có trong tay đội hình tương đối mạnh cho chuyến công du đến Lisbon. Mất Thiago Alcantara 2 tháng vì chấn thương nhưng Barça sẽ đón chào sự trở lại của bộ ba trụ cột Carles Puyol, Adriano Correia và Andres Iniesta. Thêm vào đó, sức mạnh nơi hàng công của đội bóng xứ Bồ ắt hẳn sẽ phần nào giảm sút khi mà chân sút Oscar Cardozo đã không kịp bình phục để ra sân. Tuy vậy, "một Barça không hoàn hảo" là lời tuyên chiến của chủ nhà dành cho những vị khách. Cầu trường Estádio da Luz đêm nay hứa hẹn sẽ không kém nhiệt so với các cặp đấu khác của lượt trận thi đấu thứ 2 vòng bảng Champions League năm nay. Một cuộc chiến chưa hẳn đã cân sức về mặt con số nhưng sẽ là một cuộc đối đầu hấp dẫn khi mà cả hai đội đều nuôi quyết tâm đánh bại đối phương. Với Barça, bức tường Benfica còn có một ý nghĩa khác hơn cần phá đổ bởi đằng sau nó, những cái bóng trắng vẫn đang chờ đợi lữ đoàn Lam-Đỏ sảy chân hòng lấy lại ưu thế trước thềm Kinh Điển.

Vẫn biết lịch sử đối đầu tại Estádio da Luz không ủng hộ Barça. Vẫn biết tảng đá Siêu kinh điển đang chực chờ chắn lối. Vẫn biết chẳng có cuộc chiến nào là dễ dàng dù cho ta có sắm vai kẻ mạnh hơn. Nhưng...cách mạng nghĩa là phải đẩy bánh xe. Muốn tìm lại những gì đã mất, chỉ còn cách tiếp tục đẩy chiếc bánh đà về phía trước và đừng bao giờ để mình rơi vào vòng luẩn quẩn hỡi Cựu vương.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.