Sau 17 tháng, Villa lại 'nổ súng' tại châu Âu

Allegri bất lực trước sức mạnh của Barça

Champions League
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Thắng AC Milan 4-0, Barca đã lật ngược thế cờ giành quyền vào tứ kết Champions League. Người vui nhất trong thành quả của đội bóng xứ Catalunya phải kể tới tiền đạo David Villa.

Đã 17 tháng trôi qua kể từ lúc bị gãy chân khi tham dự FIFA Club World Cup cuối năm 2011, David Villa mới lại ghi bàn thắng tại cúp châu Âu. Đó thực sự là quãng thời gian rất dài với một tiền đạo tầm cỡ như Villa.

Trở lại sau chấn thương, Villa không có nhiều cơ hội được đá chính trên hàng công Barcelona. Những người bi quan còn cho rằng anh đã hết thời và tin tưởng cầu thủ 32 tuổi này đang sống những ngày cuối cùng ở Camp Nou.

Tuy nhiên, Villa vẫn đang chiến đấu, vẫn nỗ lực để khẳng định giá trị thực sự của mình, của một tay săn bàn hàng đầu. Rạng sáng nay, trong trận đấu sống còn với AC Milan, anh đã tỏa sáng rất đúng lúc khi ghi bàn thắng thứ 3 cho Barca với pha thoát xuống cứa lòng tinh tế vào góc xa làm tung lưới Abbiati.

Đây là bàn thắng thứ 8 của Villa cho Barcelona tại Champions League và là bàn thứ 6 vào lưới các đội bóng Italia. Thế nên thật dễ hiểu tại sao tiền đạo này lại vui mừng đến như thế sau khi lập công. 17 tháng im lặng, Villa đã lại được ăn mừng bàn thắng. Barca giành quyền vào tứ kết một cách thuyết phục và những người hâm mộ tiền đạo này có quyền hy vọng anh sẽ tiếp tục nổ súng giúp đội chủ sân Camp Nou tiến xa hơn nữa.

Khoảnh khắc ăn mừng của Villa

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.