Giấc mơ Tây Ban Nha

Champions League
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Khi những các cặp đấu của vòng 1/16 Champions League được xướng lên trong đêm Nyon, Thuỵ Sỹ vừa qua, giới chuyên môn cũng như người hâm mộ “xứ sở đấu bò” đang mơ về một mùa bóng toàn Tây Ban Nha. Thế nhưng, để biến giấc mơ thành hiện thực, con người ta cần phải vượt qua những thách thức đầy khắc nghiệt. Và những Barca, Real, Atletico hay Villareal có đem về giấc mơ ấy cho bóng đá Tây Ban Nha?

Những người khổng lồ tỉnh giấc

Sau đỉnh vinh quang ở mùa bóng 2005/2006, “người khổng lồ” xứ Catalan dường như ngủ say trong chiến thắng của chính mình. Giới mộ điệu đã không còn thấy một Barca với lối đã tấn công mê hoặc lòng người ở hai mùa bóng vừa qua. Thế nhưng, dưới triều đại của Pep Guardiola, Barca đã đi về và tìm lại hình ảnh oai hùng của một thời vang bóng. Hiện tại, đội bóng xứ Catalunya được xem như đội bóng hùng mạnh có lối chơi quyến rũ nhất châu Âu.Tại Champions League năm nay, Barca cống hiến cho người hâm mộ 18 bàn thắng chỉ sau 6 trận (trung bình 3 bàn/ trận). Sẽ là quá sớm để khẳng định Barca sẽ vô địch châu Âu trong mùa bóng này, nhưng với những gì đã thể hiện “người khổng lồ” như báo trước cho cả châu Âu biết rằng họ đã tỉnh giấc và đang trên con đường đi tìm lại những đã mất trong thời gian qua.

Sẽ là thiếu sót khi nhắc tới Barca mà bỏ qua “cừu thù” của họ: Real Madrid. Giống như Barca, đã rất lâu rồi đội bóng hoàng gia không còn được hưởng cảm giác vinh quang khi đứng ở ngôi cao nhất châu Âu. Đã xa rồi, “giải ngân hà” ngày ấy, giờ đây Real đang giẫm chân lên cái bóng của chính mình. Nhìn những khuôn mặt rệu rã trong 2 trận thua trước “lão bà” Juventus, giới mộ điệu đang tự hỏi mình: Liệu rằng Real có đi đủ bản lĩnh để đi đến cuối con đường Champion League năm nay. Thế nhưng, danh vọng cùng niềm tự hào về truyền thống của đội bóng vĩ đại nhất thế kỉ XX không cho phép thầy trò HLV Juande Ramos chịu khuất phục trước bất cứ một gian khó nào. Chắc rằng, vị thuyền trưởng mới sẽ đem đến cho Real những điều mới lạ, còn giới mộ điệu trên khắp hành tinh đang chờ đợi giây phút tỉnh giấc của cựu vương mang tên Real Madrid.

Không giống như hai ông lớn nhiều tiền tài danh vọng kia, phần còn lại của bóng đá Tây Ban Nha với Atletico cùng Villareal đã trở lại và làm nên danh tiếng theo cách của mình. Một Atletico sau 12 năm vắng bóng đã cho cả châu Âu thấy bóng đá Tây Ban Nha đang trở lại để khẳng định vị thế vốn có của mình. Trong khi đó, “tàu ngầm vàng” Villareal với lần đầu tiên góp mặt tại Champions League năm 2006 đã tiến thẳng vào bán kết và chịu dừng bước trước Arsenal đang có phong độ cao khi đó. Bỏ lại sau lưng quá khứ, bỏ lại một mùa 2007/2008 với sự thống trị của người Anh ở Champions League; giờ đây, những đứa con Tây Ban Nha đang trên con đường tìm lại quá khứ để khẳng định sức mạnh của nền bóng đá đang là đương kim vô địch châu Âu.

Đâu lối đi thiên đường?

Những cơ hội lớn luôn kèm theo những thách thức lớn. Các “đại gia” của La Liga đang “trở mình” trên đấu trường châu Âu để đối mặt với những chướng ngại vật đầu tiên trên con đường chinh phục đỉnh cao của mình. Với lá thăm đầy may rủi, các đại diện của Tây Ban Nha đã phần nào thở phào nhẹ nhõm trừ Real Madrid.

Nếu như một Barca “binh hùng, tướng mạnh” chỉ phải đối đầu với một Lyon “tầm tầm”. Không khó để khẳng định chắc chắn một suất vào tứ kết cho Barca nếu như thầy trò HLV Pep Guardiola tiếp tục duy trì được phong độ như hiện tại. Thế nhưng, bóng đá thường không tuân theo quy luật logic và thường chứa đựng những yếu tố bất ngờ đến nghiệt ngã. Biết đâu, Lyon sẽ làm nên câu chuyện thần kỳ giống như Monaco đã từng làm năm 2004? Trong khi đó, những Atletico hay Villareal đều tìm được những đối thủ xứng tầm là Porto và Panathinaikos. Ở đó, một Atletico vẫn còn đang “bỡ ngỡ” với lần đầu trở lại sau 12 năm sẽ phải đối đầu với một Porto đầy tham vọng. Còn Villareal sẽ đứng trước thách thức rất khó lường Panathinaikos. Điều mà giới mộ điệu trông đợi đó chính là nét tươi mới của bóng đá Tây Ban Nha trong mùa bóng Champions League năm nay.

Trong 4 đại diện của La Liga, Real Madrid là đội bóng gặp thách thức lớn hơn cả khi gặp phải Liverpool. Vốn được mệnh danh là “vua đấu cúp”, Liverpool khiến các Madridnista không khỏi lo lắng cho đội bóng thân yêu của mình. Với những gì đang thể hiện trên mọi mặt trận từ Premiership đến Champions League, “Quỷ đỏ” vùng Merseyside luôn ẩn chứa một sức mạnh tiềm tàng để có thể làm nên mọi điều bất ngờ. Ngược lại, màn trình diễn của bầy “Kền kền trắng” trong mùa giải năm nay khiến cho giới chuyên môn cũng như người hâm mộ đặt dấu chấm hỏi về khả năng thực sự của chính họ. Và như thế, liệu rằng Real có vượt qua được “kẻ thách thức” Liverpool để cùng góp sức khẳng định thế lực của bóng đá Tây Ban Nha.

Vĩ thanh

Thời điểm những cặp đấu cho vòng 1/16 Champions League được xướng lên là lúc nhiều người người hâm mộ “xứ sở đấu bò” chợt nhớ đến Sevilla và buồn cho số phận nghiệt ngã với đội bóng xứ Andalucian này. Không thể chen chân giành suất tham dự Champions League năm, bị đẩy xuống sân chơi sở trường UEFA Cup, thế nhưng những gì Sevilla có được cho đến lúc này là việc bị loại ngay từ vòng bảng. Ngoài ra, họ còn tiếc cho một Super Depor… Lâu rồi, Champions League chẳng gọi tên người!

Chantroi0conguoibay

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.