Bayern Munich - Hùm Xám có còn vuốt?

Champions League
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Bayern Munich - Hùm Xám có còn vuốt?

Lá thăm may rủi đưa Barça và Bayern thành một cặp đấu đáng chú ý nhất năm nay của Champions League. Cả hai đội đều vượt qua đối thủ với hiệu số ghi bàn đáng nể nên mọi người nhận định đây sẽ là cặp đấu đôi công. Bayern đá tấn công, thật là một điều lạ lùng!

Mùa giải 2008-2009, Jürgen Klinsmann lĩnh ấn làm thuyền trưởng cho Bayern Munich. Đây là sự chuyển giao cuối cùng trên băng ghế chỉ đạo đánh dấu sự đổi mới toàn diện về cách chơi của Bayern. Cầu thủ có chất Đức là thủ lĩnh cuối cùng của Bayern là M.Ballack ra đi từ mùa trước và Hitzfeld phải chật vật đưa về sân Arena thủ lĩnh đội tuyển Pháp F.Ribery. Bayern từ bỏ lối chơi chắc chắn ở hàng phòng ngự khi chú trọng đầu tư vào hàng công với M.Klose, Luca Toni và Lukas Podolski, trẻ hoá tuyến trên đi cùng với F.Ribery ở tuyến giữa. Trước khi Klinsmann về, Bayern thi đấu dè dặt không có định hướng đúng nghĩa vào thời điểm chuyển giao thế hệ và khi tượng đài O.Kahn từ giã thì con tàu Klinsmann đã rẽ sang ngả khác. Bayern của Klinsmann không đá rình rập ru ngủ đối phương và phản công sắc bén nữa vì họ có hàng tấn công quá mạnh. Bayern của Klinsmann không còn bản lĩnh sẵn sàng chịu lép vế với cường độ cao như xưa vì hàng hậu vệ của họ đã già dù Kahn không còn góp mặt trong viện dưỡng lão đó nữa. Bayern của Klinsmann không còn có những cá tính mạnh mẽ với bộ óc lạnh lùng tính toán chuẩn xác từng pha bóng nữa vì Bayer đang là lớp học đào tạo tương lai.

Frank RiberyFrank Ribery đã mang lại nét tươi mới cho đội bóng hùng mạnh nhất nước Đức, là niềm đam mê của các cầu thủ trẻ cạnh anh trỗi dậy niềm tin. Ribery là linh hồn của Bayern Munich vào thời điểm hiện tại. Nhưng cũng giống như bất kỳ một cầu thủ Pháp khác, Ribery cũng là mẫu cầu thủ thất thường về phong độ và tinh thần nên Bayern cũng vậy. Đối mặt với Barça vào thời điểm hiện tại là quá đen với bất kỳ đội bóng nào ở châu Âu. Bayern chưa từng lép vế với Barça trong quá khứ của các đàn anh, thậm chí họ còn là khắc tinh của các đội bóng thiếu đầu óc và thiếu tập trung. Chỉ có điều vào thời điểm hiện tại con Hùm đáng sợ ngày nào doạ bầu quỷ đỏ MU đến lạc hồn thất vía không còn nanh vuốt nữa. Những miếng đánh không còn mang phẩm chất Đức mà giờ Hùm Xám khoác lên mình bộ lông trắng của con thiên nga điệu đà. Bayer không còn vuốt của Hùm mà giờ là điệu vũ Balê của thiên nga. Người ta sợ rằng điệu vũ đó không thể so sánh với những vũ công hàng hiệu của xứ Catalan.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.