Bạn hi vọng gì vào trận chung kết Champions League năm nay?

Champions League
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Như vậy, Barcelona đã đi đến những chặng đường cuối cùng của Champions League, đội bóng xứ Catalan chỉ còn cách chiếc cúp thật đặc biệt này đúng 3 trận đấu nữa thôi.

Vòng bán kết cũng đã xác định, Chelsea sẽ là chướng ngại vật tiếp theo sẽ làm nhiệm vụ cản bước binh đoàn của Pep Guardiola nhưng bài viết xin mạn phép được bỏ The Blue qua một bên để nói lên những cảm nhận về "Trận chung kết trong mơ của riêng người viết". Tất nhiên lý do viết bài không phải là tin tưởng chắc chắn vào cơ hội đi tiếp của Barcelona cũng như hạ thấp tầm quan trọng trong trận bán kết sắp tới, chỉ là một vài chia sẻ về "hi vọng" mà thôi.

Không nằm ngoài dự đoán, sẽ chỉ còn hai đại diện có thể góp mặt trong trận chung kết còn lại ngoài Barcelona đó chính là Bayern Munchen và Real Madrid. Ngay từ đầu mùa bóng, rất nhiều người đã hi vọng vào một trận El Clásico cuối cùng giữa hai đại diện Tây Ban Nha, tất nhiên khi đối chiếu các tỉ lệ kèo vô địch của nhà cái, phong độ, đẳng cấp, các ngôi sao trong đội hình và mối duyên nợ thâm thù lâu năm, Barcelona và Real Madrid xứng đáng được xướng tên trong trận chung kết. Tuy nhiên, "Nếu điều đó xảy ra" đêm Allianz Arena huyền diệu sẽ chứng kiến cuộc chiến thứ 12 giữa Pep Guardiola và Jose Mourinho chỉ trong vòng 2 năm, một Serie Siêu Kinh Điển kéo dài đã sắp thành nhàm chán. Cuộc đối đầu giữa người khổng lồ xứ Catalan và kền kền trắng trong những lần gần đây có gia vị gì hấp dẫn cho trận chung kết đặc biệt này? Xin thưa, sẽ lại là một kịch bản cũ rích lặp đi lặp lại cho dù cuối cùng culé có là những người vui mừng đi chăng nữa.

Nhắm mắt ta cũng có thể mường tượng là 10' đầu Real Madrid sẽ tràn lên áp sát hàng thủ Barcelona và hi vọng Valdés hay bộ tứ hậu vệ ban tặng một bàn thắng nào đó. Để rồi kể cả có ghi bàn hay không những con người của Mourinho cũng lùi về tít vòng 16m50 và kê chiếc Boing 777 đến trước khung thành của Casillas trong 80' hay 110' còn lại. Có hay không thẻ đỏ, Barca có chiến thắng hay không chiến thắng rồi sẽ lại dẫn đến những tranh luận không bao giờ có thể kết thúc khi bên kia chiến tuyến là người bạn đời thân thiết của giới truyền thông. Một vị trọng tài tội nghiệp nào đó có thể bị doạ giết rồi dẫn đến từ bỏ nghề nghiệp yêu thích... Cuộc chiến được truyền hình trực tiếp trước hàng chục, hàng trăm triệu người sẽ liên tục xảy ra những cảnh thái thịt, băm viên của những tay đồ tể chuyên nghiệp và song hành là những cú ngã đẹp của những người culé không hề muốn gọi là "kịch sĩ". Đấy là chưa kể, một tháng trước hai đội bóng này cũng gặp nhau trong một trận chung kết mang tính chất không thua kém Champions League là bao ngay tại Camp Nou, đội nào thắng có cơ hội lớn để dành về danh hiệu La Liga cho dù Blanco vẫn đang nắm lợi thế đến 80,90% rồi, hai trận chung kết liên tục có nên chăng? Liệu một trận đấu như thế có xứng đáng cho đêm chung kết Champions League có ý nghĩa đặc biệt với cả Barcelona và Real Madrid?

Vẫn biết, chung kết Siêu Kinh Điển chưa một lần vượt qua ngoài ranh giới của Tây Ban Nha, vẫn biết rằng đó là trận chung kết xứng đáng nhất dành cho những đại diện xứng đáng nhất... Nhưng nên chăng, một cuộc đối mặt với Bayern Munchen ngay tại thảm cỏ Allianz Arena. Trường phái bóng đá của đại diện nước Đức có những điểm tương đồng với Real Madrid và rất có thể hùm xám xứ Bravia sẵn sàng chấp nhận từ bỏ lối chơi đôi công để chấp nhận phòng ngự phản công bằng đôi cánh Robben và Ribery tuy vậy không có nghĩa là trận cầu này không đẹp mắt... Ít nhất những pha vào bóng mang tính chặt chém và côn đồ song hành cùng cụm từ ăn vạ sẽ không xuất hiện. Ít nhất, kẻ thất bại cũng đủ dũng cảm để chúc mừng người chiến thắng với cái bắt tay thân ái và đổi cho nhau những chiếc áo kỉ niệm. Ít nhất, báo chí sẽ chỉ dành trang nhất và những loạt bài có liên quan để tôn vinh người chiến thắng mà không phải là những tranh cãi nảy lửa sau khi trận chung kết đã kết thúc.

Nên như vậy, trận chung kết của giải đấu năm nay dù có thể không đi vào lịch sử như là trận cầu đẹp mắt nhất nhưng chí ít nó cũng không bao giờ trở thành thảm kịch cho những người hâm mộ bóng đá. Dù thất bại hay thành công trên sân nhà của Bayern, hai đội bóng cũng sẽ trả về cho bóng đá nét nên thơ ban đầu của nó.

Hy vọng gì à? Hy vọng Xã đá tốt. Hy vọng các trụ cột chơi đúng phong độ. Hy vọng vào chức vô địch thứ Năm. Hi vọng cái dớp Champion League bị phá. Tất nhiên là trên thực tế hãy tập trung cho trận đấu với Chè xanh và hãy giữ đôi chân của mình trên mặt đất trước khi nghĩ đến trận chung kết; nhưng nếu được thì hãy mơ đi nếu có thể, vì không ai đánh thuế giấc mơ.

Nếu chúng ta gặp Bayern, đó sẽ là một bài toán khó cho Heynckes. Đôi công với Barca và tin vào một thắng lợi, hay cất hết các con bài tấn công và phòng ngự thật chắc chắn ? Sẽ thật tuyệt vời nếu chúng ta hạ gục Bayern ngay trên sân Allianz. Nước Đức mùa này rất đẹp cho chức vô địch lần thứ năm.

40 năm qua Bayern mới chỉ một lần lên ngôi cách đây đã 11 năm trời, một lần duy nhất đó và 2 lần gục ngã đau đớn khi chỉ còn cách ngưỡng cửa thiên đường vài bước chân. Họ giống đội tuyển Đức, rất mạnh, nhưng thiếu một cái gì đó thực sự trội lên để trở thành số một. Mặc dù vậy, người Đức có đầy đủ cơ sở để tin vào chiến thắng: Thánh địa Allianz, dàn cầu thủ chất lượng và một hiệu suất ghi bàn tương đối khủng khiếp từ đầu mùa giải. Tinh thần Đức hay ý chí Catalonia?

Nếu chúng ta gặp Real thì đó là một trận đấu khó khăn thực sự. Đúng là năm ngoái Barca đã vượt qua Kền kền trắng ở bán kết để hướng tới chức vô địch trên sân Wembley; nhưng cũng đừng quên khi đó ta cũng có một series 4 trận Siêu kinh điển để thử nghiệm. Có thể nói học phí thầy trò Pep phải trả cho những bài học chính là trận thua tức tưởi trên sân Mestalla và nhìn đối thủ truyền kiếp giương cúp. Không ai muốn điều đó lặp lại, đơn giản vì Champion League không phải Cúp Nhà vua. Mourinho có thể là một gã lắm lời, một tên hề, một kẻ thô lỗ lố bịch trên sân cỏ thế giới, một nhân cách xấu xí về mặt đạo đức, nhưng ông ta không phải một kẻ gà mờ trong các cuộc đấu 1-1 tay đôi như thế. Vì vậy sẽ thật là khinh suất nếu coi nhẹ Real.

Một trận chung kết Siêu kinh điển là đáng mong đợi. Dù rằng báo chí sẽ tiếp tục bới móc và chọc giận những cái đầu nóng. Nhiều người lại sẽ chứng tỏ sự uyên bác của mình bằng cách khăng khăng rằng chúng ta được thiên vị, mặc dù trên thực tế Barca mới là đội bóng bị chèn ép trong suốt hơn một trăm năm. Nhưng đó là việc của họ. Với Cules thì còn gì tuyệt vời hơn là đội bóng kết thúc mùa giải bằng chức vô địch đoạt được từ tay hoàng gia. Còn gì tuyệt vời hơn khi dưới trời tháng năm Munich, Abidal lại nâng cao chiếc cup lần thứ năm, chúng ta lại ngẩng cao đầu trên đỉnh thế giới và bỏ lại đằng sau lưng tất cả: Trọng tài, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, Mourinho và bầy kền kền trắng.

(Tất nhiên đây chỉ là một tương lai viễn tưởng, có thể xảy ra hoặc là ngược lại, nhưng mà cứ mơ đi, mơ để bớt căng thẳng và thêm tin vào đội bóng. Cứ mơ đi vì làm gì có ai cấm mình mơ )

Hạ Trắng

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dĩ nhiên là mơ về một trận Chung kết Siêu kinh điển đầy hấp dẫn, kịch tính.

Hấp dẫn thì không thể thiếu những pha bóng đẹp mắt, những bàn thắng đẳng cấp xứng tầm với tên tuổi của cả hai bên.

Kịch tính thì không thể thiếu những tình huống gây tranh cãi, những pha bóng phụ thuộc vào nhận định của mỗi người.

Hai đội hòa 2-2 trong 120 phút thi đấu chính thức trong đó có 1 bàn thắng ghi trong tư thế việt vị mười mươi của Penaldo và trọng tài bỏ qua một tình huống Busquets để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Bước vào loạt đá luân lưu, do quá căng thẳng, Penaldo và Kaka sút trượt lượt của mình.

Và thế là Barca giành thắng lợi 5-3 sau loạt đấu súng để trở thành đội đầu tiên bảo vệ được UEFA Champions League.

Sau trận, Mouse sẽ nói: "Chúng tôi đã bị trọng tài tước mất một quả penalty. Tôi thấy rõ ràng bóng đã chạm tay Busquets. Trọng tài thật đáng xấu hổ.

Còn anh hỏi tôi về bàn thắng của Ronaldo ư? Xin lỗi, lúc đó tôi không tập trung nên không nhìn rõ lắm. Dù sao thì trọng tài cũng đã công nhận bàn thắng..."

Còn Pep sẽ nói: "Vinh quang này không phải của riêng tôi. Nó là kết quả cho sự cố gắng, nỗ lực của một tập thể. Tôi rất tự hào về các cổ động viên. Chính họ đã làm nên sức mạnh đưa chúng tôi đến với chiến thắng hôm nay. Trọng tài đã có một vài quyết định không chính xác nhưng điều đó là một phần tất yếu của cuộc chơi".

barcano1

-------------------------------------------------------------------------------------------

Nếu như có chung kết siêu kinh điển thì cộng với kết quả Europa League rạng sáng nay thì rất có thể lần đầu tiên trong lịch sử tất cả các trận chung kết cúp châu Âu đều là cuộc chiến nội bộ giữa các CLB của một quốc gia, là La Liga trên đỉnh châu Âu.

Mở rộng ra với cả đội tuyển quốc gia thì bóng đá Tây Ban Nha đang thống trị một cách ghê gớm ở mọi cấp độ, mọi giải đấu, từ World Cup đến EURO, từ tuyển chính thức đến tuyển trẻ, từ Champion League đếu Europa League.

kitte

-------------------------------------------------------------------------------------------

Chỉ hi vọng được xem bóng đá thực sự, không có những màn chặt chém hay tranh cãi, đội thắng không tỏ ra kiêu ngạo, đội thua thì tâm phục khẩu phục, không cay cú với những phát biểu hắt nước đổ đi (Ví dụ: như những trận Barca-MU chẳng hạn).

hidro

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.