Chiến thắng là của Barça: Họ đâu cần giá đỡ…

Champions League
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

…để bước tiếp. Bỗng nhiên sau trận, những yếu tố về tương quan lực lượng và trình độ chơi bóng của hai CLB lắng xuống để nhường chỗ cho một cái tên : Bjorn Kuipers, người thổi hai quả penalty mà rất nhiều ý kiến cho là oan nghiệt với đội khách và nếu không nhờ thế, Barca sẽ khốn khổ với Milan!

Nhưng từ "Nếu" không thể tái tạo quá khứ, nó diễn tả sự giả định về các tình huống đã rồi và có thể bao hàm cả sự tiếc nuối. Vì vậy, Barca cũng có quyền nói "Nếu"…

Eriksson là trọng tài thổi trận lượt đi ở San Siro và nếu hôm đấy, Kuipers của ngày hôm nay bắt, có lẽ với tính cách "dễ dãi" của mình, ông đã phạt Milan penalty khi Alexis ngã trong vòng cấm. Đó là tình huống trông còn rõ ràng hơn quả penalty thứ 2 mà Barca được hưởng nhiều và Barca sẽ thắng 1-0 trên đất khách. Đổi lại, có lẽ họ mất tới 2 quả phạt đền trên sân nhà khi Eriksson cầm còi, nhưng chung quy, Barca dẫn 2-1 và vẫn vào bán kết. Chuyện không thể xảy ra nữa nhưng bóng đá là thế.Đó là cuộc đấu giữa hai bên với của 11 người trên sân cỏ và cũng là cuộc thi của các trọng tài. Họ phải thi với chính bản thân vì sức ép, vì nếu một tiếng còi không vừa lòng, bất kể dù đúng, sai, hay nhạy cảm, sẽ xuất hiện tội lỗi đổ lên đầu họ. Ai cũng có quyền lôi các ông vua sân cỏ ra chỉ trích trong các cuộc họp báo, một cách bao biện cho những kết quả không như ý. Allegri cũng vậy, nhưng đội bóng của ông không đóng vai trò "kẻ thất bại vĩ đại" được. Họ chưa xứng đáng như thế sau trận với một đội ngũ không so về chất và năng lực tổ chức cũng chưa bì được với Barca. Kuipers không "giết" Milan, Milan cũng không tự sát với hai quả 11m mà Allegri mô tả là "biếu không" từ Antonini và từ Kuipers. Chỉ Barca mới đáng trách chính mình nếu không vượt được Milan, họ có quá nhiều cơ sở để tin và thực thi công lý. Đêm qua, Messi, Cuenca, Mascherano, Iniesta, Pique của Pep đã chơi tốt, bên kia chiến tuyến, Allegri chỉ có mỗi Abbiati !

Nếu không có penalty

Thì Barca sẽ đá theo kiểu không penalty. Áp lực tinh thần? Có, đương nhiên là nặng nề hơn nếu kết quả đang hòa 0-0, 1-1 hay thậm chí thua 0-1. Nhưng sức ép ấy không làm Barca chơi kém hẳn đi được, chắc chắn không. Đội bóng của Pep đã chơi bóng và coi chiến thắng như một thói quen, đặc biệt ở sân nhà. Sự hứng khởi mà Milan tạo ra sau bàn gỡ của Nocerino là một nốt son, nhưng duy nhất trong đêm Camp Nou. Đội quân của Allegri có thể ghi bàn và giành ưu thế sau cùng bằng tình huống, không phải thế trận. Nhưng không một cơ hội nào được tạo thêm ra. Milan không ức chế đến thế sau quả penalty của Kuipers để không tạo ra thêm pha sóng gió nào, thực chất họ không thể và chỉ sống bằng niềm tin, rằng một lúc nào đó, Barca sẽ sơ sẩy.

Nhưng Barca đã không sai lầm, họ vẫn tạo được những cơ hội ăn bàn và tra tấn thể lực Milan bằng việc trải rộng mặt trận tấn công. Nếu không có penalty, Thiago và Adriano chắc đã không dễ dãi đến vậy trong những pha đối mặt với Abbiati, người chơi hay nhất của đội khách. Không có gì phải tiếc cho Milan khi ngoài việc nói nếu Kuipers không chỉ tay vào chấm 11m, họ chẳng có thêm dịp ăn bàn nào để tiếc rằng nếu Ibra hay Robinho mà dứt điểm thành công trong khi Barca có nhiều pha bỏ lỡ để mà tiếc nuối.

90 phút ở Camp Nou ấy, Milan không thể là chính mình trước sức tấn công của Barca. Những khoảng trống được lộ ra, nhiều cú sút hơn hẳn để Abbiati phải làm việc và sự ranh mãnh, một điểm mạnh tính cách truyền thống của người Italia cũng bị Busquets qua mặt. Tiền vệ thủ của Pep, dù rất ít khi chơi xấu trong những pha vào bóng, lại có thừa khôn ngoan để ngã ra và Nesta, người Milan từng trải nhất là người kéo áo anh. Nếu Nesta không túm áo Busquets thì..?

Chẳng điều gì có thể so được với chiến thắng, fair play, cống hiến, nhiều ngôi sao, tạo ra được nhiều cơ hội, tất cả những điều đó hiện hữu trong những trận cầu để làm phong phú thêm cho thế giới bóng đá, vốn như tấm gương phản chiếu cuộc đời. Barca đi tiếp bằng cái lý của kẻ mạnh và không cần bàn về tinh thần chiến đấu của họ nữa. Seedorf đã thừa nhận Milan không thua vì 1 quả penalty, vậy thì quên Kuipers đi và hãy chúc mừng Barca bước tiếp!

Góc thống kê

0: Với thất bại trên sân Camp Nou, Milan đã rời Champions League năm nay mà không thắng nổi trận nào trên sân khách. Ở vòng bảng, họ hòa cả 3 trận trước Plzen, Bate Borisov và Barca. Vòng 1/8, Milan thua 0-3 trước Arsenal tại Emirates.

5: Thắng Milan ở tứ kết, Barca đã trở thành CLB đầu tiên có lần thứ 5 liên tiếp lọt vào bán kết Champions League. Trong các trận tứ kết lượt về trên Camp Nou 5 mùa trước đó, Barca đều toàn thắng và trong 4 lần vào bán kết đã qua, Barca đã 2 lần tiến đến chung kết và vô địch.

3: Vị trí của Messi trên BXH các chân sút ghi nhiều bàn nhất ở UEFA Champions League với 51 bàn. Với cú đúp vào lưới Milan, tiền đạo người Argentina hiện chỉ còn kém Van Nisteelrooy (56 bàn) và Raul (71 bàn).

 

Huỳnh Anh (Thể thao & Văn hoá)
Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.