Alves: Tìm lại nhịp điệu cho đội bóng

Champions League
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Alves khẳng định rằng FC Barcelona hoàn toàn có thể vượt qua Milan nếu các cầu thủ đoàn kết, gắn bó trong và ngoài sân cỏ, nếu điều đó xảy ra, sẽ là ý tường tuyệt vời cho sự trở lại của đội bóng xứ Catalan sau khi họ đã thất bại 0-2 trong trận lượt đi vòng đấu loại trực tiếp Champions League.

Nếu không, Alves và các đồng đội lần đầu tiên bị loại ngay từ vòng 1/16 giải đấu danh giá này kể từ mùa giải 2006/2007. Trong lịch sử, chưa bao giờ Barça có thể đi tiếp khi thua 2 bàn trắng tại sân khách, tuy nhiên Alves vẫn tin rằng đội nhà sẽ thành công.

“Nếu chơi với đúng phong độ của mình, chúng tôi sẽ thành công. Barça có những cầu thủ đẳng cấp và tôi không nghĩ cuộc đua đã kết thúc, ít nhất là cho đến khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu. Chúng tôi thực sự muốn đánh bại Milan, đó sẽ là chiến công của 1 đội bóng lớn. Hãy chờ xem điều gì xảy ra vào tối thứ ba, nhưng có một điều chắc chắc rằng, nếu loại được Milan, chúng tôi sẽ có sự tôn trọng của cả thế giới, còn không, thì ít ra chúng tôi cũng chiến đấu với đúng đẳng cấp của mình. Tôi tin vào đội bóng của tôi”. Alves chia sẻ.

Mặc dù niềm tin này có thể đã bị xói mòn vì một số kết quả không mong muốn gần đây, theo Alves có thể đội bóng 4 lần vô địch Champions League đang mất đi nhịp điệu trong lối chơi và muốn đánh bại Milan, Barça cần phải lấy lại điều đó, như đã từng làm với chính Milan trong mùa giải năm ngoái.

“Chúng tôi đang chơi không đúng với nhịp điệu thường thấy và khi đó Barça là một đội bóng bình thường. Nhưng khi Barça đoàn kết và là chính mình vào ngày mai, chúng tôi có cơ hội để vượt qua Milan”.

Hậu vệ 29 tuổi này thừa nhận CLB gặp khó kể từ khi Tito Vilanova buộc phải rời vị trí vì lý do sức khỏe: “Khi bạn có một hệ thống hoạt động tốt, một HLV mà bạn có thể nhắm mắt để nghe và làm theo điều ông nói thì đội bóng đó chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Nhưng khi vắng ông, như đội bóng vắng Messi hay ở văn phòng mất vài tài liệu tham khảo quan trọng, bạn chỉ có thể cố gắng làm điều tốt nhất có thể mà thôi”.

Mặc dù Tito đã vắng mặt trên băng ghế chỉ đạo, nhưng cựu hậu vệ Sevilla tin rằng điều đó không thay đổi vận mệnh của đội bóng: “Chuyện không may xảy ra với Tito không phải là cái cớ cho tình hình của đội bóng, cũng không phải là lý do Barça thua 3 trận vừa qua bởi chúng tôi cũng đã giành rất nhiều chiến thắng khi ông không có mặt ở đây. Nhưng khi bạn thua, nó tạo cơ hội cho các báo bán chạy hơn. Khi Barça thắng, sẽ chẳng có “tin tức” nào đáng nói nhưng khi Barça thua lại là tin “sốt dẻo” mà mọi người muốn khi mua báo”.

“Thật lạ lùng là khi Barça chiến thắng nhiều trận tại Liga và bỏ xa các đội tiếp theo kể cả Real, mọi người chúc mừng và tung hô nhưng khi chúng tôi đánh mất vài điểm thì mọi người lại nhảy dựng lên và bàn tán quá mức cần thiết. Đối với tôi, chỉ mong đội bóng có những phản ứng tích cực để vượt qua giai đoạn khó khăn này, tôi muốn chứng kiến làm thế nào để Barça đạt được điều đó và liệu chúng tôi có thể đối diện với những khó khăn thử thách hay không”.

Đối với Barça, cơ hội vào vòng tứ kết Champion League là 50-50, và chắc rằng Alves sẽ nhanh chóng có câu trả lời vào ngày mai.

{xtypo_rounded2}

Tìm lại đi hãy tìm lại trong mỗi người

để ta không thấy ta như lúc này

Đường xa quá dài rồi ta mệt nhoài vì ta không được bên nhau nữa rồi.{/xtypo_rounded2}

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.