7 năm trước, chúng ta đứng trên đỉnh châu Âu

Champions League
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Ngày 17 tháng 5 sẽ mãi là một ngày đáng nhớ đối với các cules. Bởi đúng ngày này năm 2006, CLB xứ Catalan đã lần thứ hai bước lên bục vinh quang tại đấu trường danh giá nhất châu lục.

Tại SVĐ Saint Denis, Paris hôm đó, Barcelona đã đánh bại Arsenal với tỉ số 2 - 1. Mặc dù chỉ thi đấu với 10 người trên sân do thủ thành Lehmann bị truất quyền thi đấu, nhưng các Pháo thủ thành London mới là người dẫn trước trong hiệp một. Tuy nhiên, Samuel Eto'o đã đưa trận đấu trở về vạch xuất phát và làm cho tinh thần Blaugrana trở nên phấn khích hơn bao giờ hết. Và cuối cùng, điều gì đến sẽ phải đến, Belletti tung cú sút từ góc hẹp hạ gục Almunia trong sự vui sướng của hàng vạn NHM Đội chủ sân Camp Nou trên toàn thế giới. Đội quân của Rijkaard với đầu tàu là Ronaldinho đã đạt đến đỉnh cao của vinh quang vào ngày này, 17/5 7 năm trước.

Các CĐV Barça đã phải chờ đợi 14 năm để được chứng kiến đội bóng con cưng lần thứ hai vô địch Champions League, sau đêm Wembley lịch sử trước Sampdoria, nhưng chiếc cúp bạc thứ ba và thứ tư của Azulgrana lại đến không quá lâu sau đó. Đó là các năm 2009 và 2011, dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola, Barça liên tục gặt hái được nhiều thành công và Champions League không phải là ngoại lệ. Có 5 cầu thủ Azulgrana có mặt trong ngày đăng quang của Barça 3 lần gần nhất là Valdés, Puyol, Iniesta, Xavi và Messi.

 

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.