Trong lịch sử bóng đá thế giới, chỉ có 2 CLB: Real Madrid của Di Stefano và Ajax những năm 70 có thể tái hiện được những gì mà Barça dưới triều đại của Pep đang làm bây giờ (dĩ nhiên là ngoài Hà Lan - những người đã phát minh ra bóng đá tổng lực). Liệu Barça đã đánh dấu một thời đại của riêng mình?

Qua bốn thập kỉ (đặc biệt ở hai thập kỉ gần đây) FC Barcelona và triết lý bóng đá của họ đã trở thành biểu tượng cho thứ bóng đá khéo léo, nhanh nhẹn mang phong rất riêng; mà có thể rút gọn trong vài kí tự : thứ bóng đá tấn công mê hoặc.

Tôi sẽ không nói đến chức vô địch, bởi bây giờ vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để nói về điều đó. Giải đấu mới trôi qua được một nửa chặng đường, và chẳng có đội bóng nào vô địch ở thời điểm này cả. 7 điểm không bảo đảm cho bạn được điều gì cả! Madrid sẽ không từ bỏ, và Mourinho sẽ làm tất cả để khoảng cách không bị nới rộng. Nhưng người Madrid đang gặp phải một vấn đề lớn, và nó có tên là Barça!

Vắng mặt 2 tuần vì một chấn thương bắp chân và kẹt trong việc thương thuyết hợp đồng với Barça, đây dường như là thời điểm thích hợp nhất để chúng ta đưa ra những đánh giá về giá trị thực sự của Dani Alves.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã