Rô 'béo' và những lời cuối cho một cuộc tình

Ronaldo trong màu áo Barça

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

 

 

 

Trong ngày lễ Tình nhân, khi những đôi lứa đang Hạnh phúc bên nhau thì có một góc rất riêng để tất cả phải hướng về anh. Ít ra, đã từng một thời anh là thần tượng, là một góc rất lớn trong trái tim của những đứa trẻ, của những cô gái và biết bao người hâm mộ trái bóng tròn. Anh chính là Ronaldo Luiz Nazairo, hay chúng ta thường gọi thân mật anh là Rô "béo"!

 
Tôi có một may mắn là bắt đầu xem và thích Barça đúng vào năm anh đang tung hoành trên từng thảm cỏ Camp Nou. Chỉ 1 năm ngắn ngủi, nhưng anh khiến biết bao con tim phải thổn thức. Những bước chạy thoăn thoắt, những bàn thắng chạm vào tới con tim của người xem, và nụ cười rất hiền với hàm răng thỏ. Chúng tôi, khi đó là đứa trẻ, đều đòi mẹ mua cho bằng được chiếc áo có in dòng chữ "Ronaldo" ở phía sau lưng. Nếu tôi nhớ không nhầm, chiếc áo đó chỉ có giá hơn chục ngàn (VNĐ), nhưng giá trị tinh thần của nó mang lại thì lớn lao lắm. Có những hôm mấy đứa mang quả bóng nhựa ra đá, đứa nào cũng là "Ronaldo", rồi tranh nhau nhận đó là thần tượng của mình. Trẻ con mà.
 
Thời gian anh khoác trên mình màu áo Blaugrana tuy rất ngắn ngủi, nhưng có lẽ anh là một trong số những người để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong lòng các culé. Không ai trách anh cả, họ chỉ tiếc nuối thôi, tiếc nuối vì không giữ được một con người ưu tú như vậy ở lại với đội bóng. Cuộc đời là những chuyến đi mà. Dù anh tới Inter, hoặc tới Real - đại kình địch của Barça, Milan,... nhưng chắc hẳn các cules vẫn dành trái tim cho anh. Tình yêu đôi khi vẫn tồn tại những điều tưởng như vô lí!
 
Trải qua bao thăng trầm sự nghiệp, ở đó có rất nhiều vinh quang, nhưng cũng không ít những giọt nước mắt. Sự nghiệp của anh không những sẽ được sử sách lưu danh, mà nó sẽ còn đọng lại rất lâu và rất sâu trong tim người hâm mộ. Anh nói lời giã từ sân cỏ, cả thế giới mong hôm nay là ngày Cá tháng tư, chứ không phải là ngày lễ Tình nhân. Anh đến với bóng đá vào một ngày không ai nhớ, hoặc không ai có thể biết, nhưng cái ngày anh chia tay nó thì thật đặc biệt. Biết bao đôi trai gái đến với nhau trong ngày này, còn anh, anh chọn đó là ngày để kết thúc một cuộc tình. Biết là ngày đó rồi cũng sẽ đến, nhưng ít ai ngờ nó đến sớm như vậy.
 
Hụt hẫng, chắc chắn rồi. Tôi tin đó không phải là cảm giác của một mình tôi, mà là của rất nhiều người trên thế giới này. Mặc dù mấy năm gần đây người ta ít thấy anh xuất hiện trong những trận cầu đỉnh cao, nhưng ít ra hàng ngày họ vẫn nghe báo đài, và thỉnh thoảng cái tên "Ronaldo de Lima" được nhắc đến, thế là đủ đối với một thần tượng mà họ từng yêu mến ngày nào. Nhưng... Nhưng mọi người sẽ phải làm quen một thế giới bóng đá không có anh, không có những nụ cười hồn nhiên với 2 chiếc răng thỏ và những vũ điệu Samba đầy mê hoặc. Thượng đế tạo ra con người, con người sáng tạo ra bóng đá, còn Ronaldo, anh "chế biến" nó thành một thứ nghệ thuật của riêng mình.
 
Cruzeiro là CLB có công lớn nhất đào tạo ra một Ronaldo tài nghệ, PSV là bệ phóng đưa anh đến với bóng đá đỉnh cao (châu Âu). Còn Barça biến một con người bình thường, bằng xương bằng thịt ấy thành "người ngoài hành tinh".  Mỗi nơi Ronaldo đã đi qua, dù đó là Barça, Inter, Real, AC Milan hay Corinthians,... đó đều là những trang vàng, không những cho sự nghiệp của anh, mà còn cho lịch sử của các CLB đó. Những gì anh có trong suốt chiều dài sự nghiệp với trái bóng tròn thực sự là một gia tài lớn, đó là những chiếc cúp, những danh hiệu cao quý. Nhưng gia tài lớn nhất mà anh nhật được, đó chính là tình cảm của người hâm mộ dành cho mình.
 
Dù sao thì cuộc sống bóng đá vẫn sẽ tiếp diễn, nhưng dường như thiếu vắng anh (dù chỉ là qua những loạt tin tức trên các mặt báo) nó đã mất đi một phần thi vị. Cảm ơn vì tất cả những gì anh đã đem lại cho chúng tôi, những bàn thắng và những nụ cười và cả những giọt nước mắt. Chúc anh hạnh phúc với cuộc sống ngoài bóng đá, và hi vọng một ngày nào đó...
 

Rô "béo" & những lời cuối cho một cuộc tình:

"Tôi nghĩ bây giờ bạn cần xin lỗi nếu bạn đã cười khi nhìn vào thể hình và cân nặng của tôi. Tôi không có ác cảm với bất cứ ai, nhưng tôi muốn có một lời giải thích với tất cả trong ngày cuối cùng sự nghiệp của mình. Tôi bị một căn bệnh về tuyến giáp, và nó làm chậm sự trao đổi chất trong cơ thể. Để kiểm soát nó, tôi chỉ có thể dùng một loại hormone, mà người ta gọi là doping. Tôi đã phải chịu đựng tình trạng này trong nhiều năm. Tình yêu của tôi dành cho trái bóng giúp tôi vượt qua nhiều trở ngại. Nhưng đã đến lúc tôi nên dừng lại. Trước hết là cho bản thân tôi, và tiếp đến là cho gia đình tôi".
 
"Sự nghiệp của tôi như một cuộc chạy đua Maraton, hết sức thú vị và tuyệt vời. Tôi đã có nhiều chiến thắng, và cũng có những thất bại. Nhưng tôi có nhiều người bạn, và tôi nghĩ mình không có kẻ thù".
 
"Tôi xin cảm ơn những người hâm mộ, những người đã khóc khi tôi khóc, và sẵn sàng giang tay ra khi tôi vấp ngã. Quyết định từ giã sự nghiệp đối với tôi như là cái chết đầu tiên của cuộc đời mình. Chắc chắn đây là quyết định hết sức khó khăn, thậm chí là quyết định khó khăn nhất trong đời, nhưng tôi xin lỗi... (dừng lại và khóc), tôi không thể... (tiếp tục khóc)... Dù sao tôi muốn một lần nữa gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn. Xin cảm ơn!"


Một số hình ảnh về Ronaldo trong màu áo Barça:

 























Và những giọt nước mắt trong ngày nói lời chia tay sân cỏ:







 

 

 

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã