"Thành công không bao giờ là điều dễ dàng". Nếu điều đó đã đúng với Barça, thì nó cũng đúng với Pep Guardiola. Ra đi là một sự thất vọng sau một mùa giải cuối cùng trắng tay với đội bóng nơi có anh là một phần của lịch sử. Trải qua vô số thăng trầm vào đoạn cuối của sự nghiệp nhiều vinh quang nhưng cũng đong đầy nước mắt. Pep chưa bao giờ biết đầu hàng trước mọi khó khăn. Anh luôn tiến về phía trước, cách này hay cách khác.

Sau hàng loạt thành công trong ba năm dẫn dắt Barcelona và lên ngôi cao nhất trong cuộc đánh giá tổng kết điểm của IFFHF, trở thành CLB xuất sắc nhất trong mười năm đầu của thế kỷ XXI, Pep Guardiola được xem như là kiến trúc sư trưởng cho công trình vĩ đại này. Tuy chỉ mới lên nắm quyền ba mùa giải gần đây nhưng những gì mà Pep làm được sau khi kế thừa từ nhửng người đồng nghiệp đi trước trong những năm trước đó (từ 2001-2010) thật tuyệt vời, đỉnh điểm là cú ăn sáu 'vô tiền khoáng hậu' mà bên cạnh nó là vô số những kỷ lục được lập ra và phá vỡ.

Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2010 đã không ghi được bàn thắng nào qua hai trận anh thi đấu, một là tại giải Laliga gặp Sporting Gijon, hai là thất bại trước Arsenal tại Champions League. Thông tin này sẽ chẳng có gì quan trọng đối với một cầu thủ bình thường khác, nhưng riêng với Messi thì khác. Những thông số thống kê gần đây của các cầu thủ Argentina dường như làm cho những người hâm mộ anh lo lắng, nhưng điều đó chắc chắn sẽ sớm chấm dứt...

Đây là bài phỏng vấn do tay bút Sid Lowe thực hiện gần đây trên tờ Guardian của Anh. Những ngày vừa qua có rất nhiều báo từ Goal.com đến các báo thể thao Việt Nam rút ra vài câu trong bài phỏng vấn này để đưa tin về Xavi nhằm câu khách. Để làm khách quan vấn đề bạn hãy cùng đọc bản dịch của FCBVN từ bài gốc.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã