Lionel Messi: 'Tôi nợ Barça một cuộc đời!'

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Lionel Messi: "Tôi nợ Barça một cuộc đời!"

Siêu tiền đạo của FC Barcelona Lionel Messi có một lí do rất đặc biệt để từ chối tương lai sẽ trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.

Không phải bởi vì anh đang chờ đợi một lời đề nghị béo bở nhất, mà là vì anh đang "nợ" - mà cụ thể hơn, anh mang ơn suốt đời đối với câu lạc bộ mà họ đã đi ra khỏi đường lối của mình, để cho anh một cuộc đời mà hiện giờ anh đang có, một giấc mơ của cả cuộc đời trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Và cũng là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Định mệnh đã đặt anh vào một trong số hàng triệu đứa trẻ lớn lên mà tài năng bị bỏ qua vì những hoàn cảnh bất hạnh của cuộc sống, và thậm chí còn tệ hơn trong trường hợp của anh, Messi lại là một trong số ít may mắn nhất. Cho tới khi anh được giải cứu bởi FC Barcelona, một CLB cách xa quê hương anh hàng ngàn dặm ở một lục địa xa xôi, thì chẳng có tương lai nào cho anh để trở thành một cầu thủ bóng đá cả, trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp còn khó hơn, thế nhưng Nữ thần may mắn đã mỉm cười với anh, và sau đó, như ta đã thấy, đó là lịch sử.

Khi còn là một cậu bé ở quê nhà  Rosario, anh bị chẩn đoán là mắc bệnh thiếu hormon tăng trưởng, các bác sĩ thậm chí dự kiến anh sẽ không thể cao quá 5 feet (153cm), hay chính xác hơn là không quá 4ft 7in, quá nhỏ để đá bóng. Bảo hiểm y tế của cha anh chỉ có thể đủ tiền điều trị cho anh trong khoảng 2 năm, và với mức phí là 600 Euro một tháng, nó đã vượt quá khả năng tài chính của Newell's Old Boys để cân nhắc rằng chẳng có gì bảo đảm cho tiềm năng của anh ấy cả, cho dù anh đã thể hiện được tài năng phi thường của mình ngay từ tuổi lên 5. Sự nghiệp của anh dường như đã kết thúc trước khi nó kịp bắt đầu.

"Cha tôi đã phải làm đến 3 công việc, nhưng hóa đơn điều trị y tế của Argentina rất đắt và chúng tôi vẫn không thể chi trả nổi, chẳng có CLB nào ở quê nhà chịu lấy cơ hội và trả chúng cả" - ngôi sao người Arhentina nói, trở lại những ngày tháng đen tối đối với gia đình anh.

"Khi tôi còn ở Newell's Old Boys, tình trạng hormon của tôi khiến tôi chẳng bao giờ có thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp cả''. Và đó chính là nơi mà CLB xứ Catalan đặt chân đến.

"Barcelona đề nghị trả những hóa đơn đó và họ mời tôi và cả gia đình tôi dời đến Tây Ban Nha. "Họ dành ra 4 năm chỉ để chữa trị cho anh ấy, bắt đầu từ khi anh ấy mới 12 tuổi. Ôi, quả thật là một khoản đầu tư tuyệt vời!

Và giờ đây, đứng cao khoảng 5ft 7in, cuộc sống đẹp như hoa hồng đối với Messi và gia đình của anh. Và tất nhiên, điều may mắn bất ngờ đối với FC Barcelona, và cũng không nên ngạc nhiên rằng cầu thủ 22t đã có một sự gắn bó chặt chẽ đối với "cha mẹ thay thế" của anh.

"Tôi sẽ luôn biết ơn đối với Frank Rijkaard khi ông ấy đã cho tôi cơ hội ra sân lần đầu tiên khi tôi mới chỉ 17 tuổi." Messi nói. "Ở thời điểm đó tôi biết có rất nhiều người nói với ông ấy rằng tôi sẽ khó có thể trở thành một cầu thủ đủ lớn trong một CLB như Barcelona cả,và nếu như tôi làm ông ấy thất vọng thì sẽ có rất nhiều người nói với ông ấy rằng ông ấy đã sai, vì vậy tôi xin gửi một lời cảm ơn lớn tới ông ấy vì đã cho tôi cơ hội như vậy".

"Và dưới thời của Pep Guardiola tôi mới chơi thứ bóng đá tuyệt vời nhất của mình!".

Đặt ra câu hỏi là liệu anh có tham gia vào thử thách ở những giải đấu khác ngoài Tây Ban Nha để chứng tỏ khả năng của mình, như anh hùng của mình, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia, Diego Maradona, có thể là một giải đấu có tính cạnh tranh cao như Premier League chẳng hạn, thì Messi nói: "Liệu tôi có chơi ở Premier League trong một ngày nào đó không ư? Tôi đã nói là tôi muốn ở Barcelona cả cuộc đời. Tôi sẽ ở lại đây chừng nào họ còn muốn tôi. Tôi nợ Barcelona hơn cả việc họ đã cho tôi một cơ hội- Tôi nợ họ việc đã thay đổi cuộc đời tôi."

"Làm thế nào mà tôi có thể rời bỏ đội bóng đã làm vậy cho tôi, và tại sao tôi phải rời bỏ đội bóng có lối chơi quyến rũ bậc nhất trên thế giới như thế này?" Sự thật, không khí gia đình mà Pep đã nuôi dưỡng là bí mật đằng sau chiến thắng tại Champions League năm ngoái, Messi tin tưởng.

"Bạn vào phòng thay đồ và ở đó mọi người đều cười rất thoải mái" - Messi tâm sự. "Những người đàn ông làm tốt công việc của mình sẽ đi vào phòng thay đồ với nụ cười trên khuôn mặt như những nhân viên của Pep chẳng hạn, cũng sẽ gặt hái được những phần thưởng".

"Và đó là những gì ở đội bóng Barcelona. Chúng tôi đều là bạn. Và chúng tôi đều muốn chơi cho tất cả mọi người và chúng tôi đủ khiêm tốn để nhận thấy rằng mình đã may mắn như thế nào khi được chơi ở một Câu lạc bộ Vĩ Đại như vậy!"

Flying - Dịch từ Totalbarca.com

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã