Iniesta - Chàng hiệp sĩ Don Quixote của thế kỉ 21

Iniesta - nghệ sĩ sân cỏ ít ỏi còn lại của bóng đá

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Tuy nhiên, lý thuyết trên còn phụ thuộc vào diễn biến của World Cup, giải đấu sắp diễn ra vào vài ngày tới. Nơi với muôn vàn tinh tú khác tung hoành, người ta sẽ vẫn nhắc tới chàng trai đến từ La Mancha của thế kỉ 21.

Không giống như bản gốc - Don Quixote và cối xây gió; Iniesta không chiến đấu với cối xây hay liều thân để cứu thiếu nữ, anh cũng không phô trương bản chất nghệ sĩ nội tại cũng như kĩ năng chơi bóng điêu luyện của mình.

Nhưng nếu đó là điều đã biến anh thành đại diện cho chủ nghĩa giản dị, người được định hình bởi sự chân thật, bởi vùng đất đầy gió đi nơi mà Cervantes đã viết nên người anh hùng kì quặc,khác thường và rất riêng của ông; thì nó không có nghĩa là anh không có niềm đam mê mãnh liệt hay những ước mơ cháy bỏng.

Thật vậy, ở thời điểm hiện tại không ai phủ nhận niềm tin của giới hâm mộ túc cầu về Iniesta, tài năng trong một thân hình nhỏ bé với chiều cao chỉ 1m70, người sẽ cháy hết mình cho World Cup sắp tới.

Anh không quyến rũ như Fernando Torres, không gây cảm giác choáng ngợp như Wayne Rooney hay có sự bùng phát như Cristiano Ronaldo, nhưng những gì anh làm còn tuyệt vời hơn tất cả bởi nó giúp cho đội bóng thay đổi cục diện trận đấu trong một cảm giác ngỡ ngàng đến khác thường.

Chung kết Champions League năm trước tại thành phố bất tử Rome, Iniesta chính là tác giả của đường chuyền chết người mang tính khai thông cho Barça để từ đó Barça đã hạ bệ Manchester United. Cũng chính từ đường chuyền “xé tan đội hình MU” đó, sau trận đấu Rooney đã phải công nhận “Iniesta là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.”

Cũng chính đêm đó, bên dòng Tiber (con sông dài thứ ba Ý, chảy ngang qua Rome) ấm áp Iniesta và đồng đội ăn ý nhất của mình – Xavi; đã là nổi sợ lớn nhất của Alex Ferguson, chính ông trước trận đấu đã phát biểu “Tôi không nghĩ Iniesta và Xavi chuyền sai một lần nào trong đời họ. Họ dẫn mũi bạn, sau đó bỏ bạn lại đằng sau với sự chóng mặt, hoa mắt.”

Tây Ban Nha ngự trị ở đỉnh cao châu Âu, và người ta có thể lý giải rằng họ có những ngôi sao như Torres, Villa hay Silva, nhưng sẽ thiếu nếu không nhắc đến người luôn giữ nhiệt cho trận đấu, cho cả giải đấu mà đội anh tham gia, người sẽ xuất hiện đúng lúc ở thời điểm cần thiết để tung ra những đường chuyền, cú sút mang tính quyết định.

Ở Stamford Bridge năm trước anh đã làm điều đó khi Barça gần như đã bị loại bởi Chelsea. Khi thời gian đang nhích từng bước cuối đến cửa thiên đàn cho Chelsea; Barça khi có cơ hội cuối, Xavi đã ra dấu cho Iniesta hãy chuyền, nhưng không. Iniesta đã sút, một cú sút quyết đoán và hoàn hảo như chính đường chuyền của anh một năm trước ở Euro 2008 cho Xavi, bàn thắng mở tỉ số cho Tây Ban Nha trong trận bán kết với gấu Nga của Guus Hiddink (lại là Hiddink), khi họ đang bí lối trong việc tìm bàn mở tỉ số.

Xavi vẫn còn chưa hết ngạc nhiên khi nhắc lại bàn thắng hạ gục Chelsea đấy :”Bình thường Andres sẽ không sút ở cự li như vậy. Tôi đã gào lên để xin banh, nhưng may mắn thay anh ấy không nghe. (Và đương nhiên là tung cú sút sau đó). Tôi đang thắc mắc những người từng bảo chúng tôi không thể chơi bên nhau đang ở đâu trong thời điểm hiện tại ?”

Việc Xavi nhắc đến những người hoài nghi về sự ăn ý của Iniesta và anh bắt nguồn từ giai đoạn chuyển tiếp khi Ronaldinho và Deco đồng loạt rời Nou Camp. Nhưng với niềm tin kiên định của Pep Guardiola, với bàn tay nhào nặn khéo léo, ông đã cho thế giới cặp tiền vệ tài hoa mà Barça đang sở hữu.

Khi Xavi – đang ở tuổi 30 ở thời điểm hiện tại, lớn hơn Iniesta 4 tuổi; lần đầu được lên đội chính, lúc đấy Pep vẫn đang là tiền vệ chính của Barça. Khi thấy Xavi, ông đã nói “cậu bé này sẽ cho tôi về vườn”. Một lát sau ông thấy Iniesta, ông đã quắc Xavi lại và bảo “cậu bé kia sẽ cho cả tôi và cậu về vườn”.

Iniesta là một cầu thủ thuần chất, một tay nghệ nhân khéo léo, người có thể làm mọi thứ diễn ra suông sẻ, người có thể biến đổi một thế trận bất lợi chỉ bằng một xúc cảm chợt đến, chớp nhoáng và chết người. Ở đặc tính này, Rooney là người làm tốt hơn tất cả, bởi với Rooney việc kết hợp nghệ thuật và khoa học vào bóng đá là món quà mà thiên nhiên đã ban tặng anh.

Rooney ngoài là con thoi của đội bóng, anh là người đọc trận đấu, người dẫn dắt, cầm nhịp. Vì vậy, khi anh nói Iniesta là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, bạn phải tin rằng đó là nhận xét chính xác, bởi nó đã được chứng minh bằng những đường chuyền xé tan mọi hàng phòng ngự, những đường chuyền mà khi được tung ra, người ta chỉ còn biết ngã mũ chào. Cũng chính thứ vũ khí chết người đấy làm người ta nhớ tới những huyền thoại như Pele, Cruff, Platini hay Maradona, bởi tố chất đó chỉ tồn ở những cầu thủ vĩ đại như họ.

Điều này gợi nhớ lại diễn biến nghẹt thở của trận chung kết World Cup 1986 khi Argentina đang trên đường chinh phục thế giới bằng thứ bóng đá thần thánh. Nhưng mọi thứ không đơn giản như vậy bởi sau khi Tây Đức gỡ 2-2, Argentina đã để Lothar Matthaus có khoảng trống và ông đã ngăn chặn hữu hiệu những đường tấn công biên của Argentina, từ đang đà thắng thì nguy cơ thua trận ngày càng đe dọa do thế trận bất lợi. Rồi chỉ trong tíc tắc, trong một đợt phản công nhanh của Argentina, cậu bé vàng Diego Maradona đã có một đường chuyền một chạm không còn gì tốt hơn để Jorge Burruchaga dứt điểm lạnh lùng và mang về chiếc cúp thứ hai cho điệu Tango Nam Mỹ.

Đường chuyền một chạm của Maradona đưa Argentina thẳng đến chức vô địch (bàn 3-2)

Sự so sánh trên sẽ tạo ra những kì vọng về Iniesta, kì vọng về sự tỏa sáng của anh ở World Cup sắp tới. Nó có thể là sức ép cho mọi cầu thủ, nhưng với Iniesta, người luôn sống trong thế giới của riêng anh (không có những scandal vớ vẩn), luôn có niềm khát khao lớn (trong bóng đá) thì anh sẽ chẳng bị thông tin như thế làm xao lãng.

Eto’o, đồng đội cũ của anh tại Barça đã đồng ý với quan điểm của Rooney :”Không có ai giống Iniesta. Anh ấy xuất hiện và chuyền banh cho bạn ở đúng thời điểm, đúng tốc độ mà bạn đang chạy. Anh ấy cảm nhận mọi thứ lẹ hơn những người xung quanh. Vâng, nếu anh hỏi tôi muốn chơi cùng ai nhất, ai là người giỏi nhất thì đấy là Iniesta”.

Iniesta bày tỏ sự thán phục của anh với HLV Pep Guardiola, người đã phải cầu nguyện hàng ngàn lần cho sự màu nhiệm xảy ra với chấn thương của Iniesta trước hai lượt trận với Inter Milan, nơi mà đội bóng của anh phải đối đầu với chiếc xe bus của Mourinho, nơi mà Pep đã phải vào trận với một mảnh ghép còn thiếu trong đội hình.

Pep nói “Với Andres, điều duy nhất tồn tại với anh ấy là bóng đá, anh không xỏ lỗ tai, không hình xăm, không nhuộm tóc, và nếu bạn chỉ cho anh chơi 20 phút trong trận, anh ấy cũng không bao giờ phàn nàn. Tôi nói với tất cả các cầu thủ trẻ ‘nhìn Iniesta rồi học theo cậu ấy đi “.

Cách đây ba năm, Real Madrid đã từng muốn mua anh với gia 60 triệu Euro, bằng với mức giá phá vỡ hợp đồng. Nhưng đáp lại với lời mời vào nhà trắng, Iniesta nhấn mạnh rằng anh đã xem Nou Camp như nhà của anh, và anh không hứng thú với việc chuyển đến CLB đối địch của mình. Anh nói :”Tôi hạnh phúc tại đây, và khi nói tôi muốn thi đấu đến khi giải nghệ tại Barça, tôi đã nói với cả trái tim mình”.

Mặc dù vậy, người đàn ông bé nhỏ vĩ đại của chúng ta vẫn đóng góp hết mình mỗi khi thi đấu trong màu áo tuyển Tây Ban Nha. Với tuyển Tây Ban Nha, nếu Torres – cầu thủ từ thủ đô Madrid, là tiền đạo chủ công, nếu Xavi là người cầm trịch trận đấu, điều phối không ngừng nghỉ với những cú đánh chí tử thì Iniesta chính là trái tim của sự sáng tạo.

Nếu có một điều gì để anh hưởng đến phong độ của anh ở Nam Phi, thì đó chỉ có thể là những chấn thương. Nỗi lo này tạm lắng qua hai lượt trận giao hữu với Ả Rập và Nam Hàn. HLV Vicente Del Bosque hài lòng về việc Iniesta đã sớm lấy lại phong độ của anh trước khi chấn thương. Tuy nhiên ở lượt trận cuối với Ba Lan, đi cùng với màn trình diễn tuyệt vời thì nỗi lo kia lại xuất hiện, hi vọng nó sẽ không ngăn anh tham gia trận đấu mở màn của Tây Ban Nha với Thụy Sĩ (cũng như tất cả các trận còn lại) vào ngày 16/06 sắp tới.

Khi được hỏi về khả năng của Tây Ban Nha, HLV Del Bosque đã trả lời: ”Brazil là lựa chọn đầu tiên, ngoài ra Anh cũng rất mạnh”. Ông nói thêm: ”Nhưng chúng tôi chẳng có gì lo lắng cả, nếu có điều khiến chúng tôi ngại thì đó chính là phong độ của chúng tôi. Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi chỉ là những anh chàng mơ mộng”.

Có lẽ trong tâm trí ông đã hiện lên người đàn ông đến từ La Mancha. Iniesta đồng ý với quan điểm này, bởi nếu bạn không đánh nhau với cối xây gió thì chính bạn đã rời bỏ ước mơ của mình. Anh nói :”Có nhiều cách để giành được kết quả, nhưng tôi tin rằng cách tốt nhất là anh chơi thứ bóng đá thể hiện chính bản chất của anh. Đó là cách mà người hâm mộ muốn thấy chúng tôi thi đấu, và tôi tự hào vì mình đã hòa vào suy nghĩ đó”.

Những chàng trai đấy, có lẽ sớm thôi họ sẽ chinh phục thế giới!

XBarcax - Dịch từ independent.co.uk

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã