Messi là phép cộng của những tài năng

Bình luận
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Chiến tích lập hat-trick của Gonzalo Higuain để tạm thời trở thành “pichichi” (người ghi nhiều bàn thắng nhất) cho đến nay tại World Cup, sau trận thắng 4-1 của Argentina trước Hàn Quốc, có phần công rất lớn của người tổ chức và cầm trịch trận đấu, không mang tên Veron hay Mascherano mà là Lionel Messi, đương kim cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Messi không chỉ có tài năng mà là phép cộng của những tài năng. Bóng đá chả có gì là bí ẩn đối với anh vì cái gì anh cũng thông tỏ: lừa bóng, ghi bàn, tăng tốc, đánh chặn, tổ chức trận đấu và còn nhiều hơn thế nữa. Thiên tài này có thể chơi theo cách anh muốn, vị trí nào cũng được và thời điểm nào cũng thế. Đơn giản bởi vì bóng đá là chiếc nôi của anh, từ trước đến nay vẫn vậy. Ngoài đường phố anh có vẻ là một người ngơ ngác như đến từ sao hỏa nhưng trong sân cỏ anh là một cuốn bách khoa toàn thư về bóng đá. Chưa có ai lại giống Maradona đến thế.

Trước Hàn Quốc, HLV Maradona, giờ đã có thể được coi là một viện sỹ trên băng ghế chỉ đạo, đã đặt Messi chơi trước Mascherano một chút. Mascherano là con đê chặn sóng ở khu trung tuyến và là vệ sỹ tả xung hữu đột trong mỗi cuộc tranh chấp. Maradona coi thường tuyến giữa đến mức đặt mỗi mình đội trưởng Mascherano là chiếc neo duy nhất bởi vì đối với nhà cầm quân mang tính dân túy và đại chúng này thì bóng đá chỉ có hai tuyến, phòng ngự và tấn công, còn giữa nó là sa mạc Sahara. Không có Veron, cầu thủ đá chính trong trận ra mắt trước Nigeria, đội bóng hai lần vô địch thế giới chơi với hàng phòng thủ bốn người, cùng với Mascherano là máy quét, Messi làm đèn pha và trung đội tiên phong gồm Maxi, Tevez, Higuain và Di Maria. Thứ bóng đá này người ta đã chơi cách đây có tới nửa thế kỷ, với những tên tuổi như Iriondo, Venancio, Zarra, Panizo và Gainza; Kopa, Rial, Di Stefano, Puskas và Gento; Basora, Kubala, Cesar, Moreno và Manchon. Không có một đội bóng nào trên hành tinh lại có một danh sách các tiền đạo như Argentina, đến mức đặt những cái tên như Diego Milito và Aguero vào trong bóng tối. Chính vì thế, Maradona bất chấp lối chơi chính thống hiện nay. Đây là một thử nghiệm hấp dẫn nhưng cần xem nó sẽ ra sao sau vòng 1/8 và vào sâu hơn nữa, chứ Hàn Quốc mới chỉ là một chiếc đinh tù.

Argentina chơi bóng ít vì là một võ sỹ quyền anh. Nếu như trước Nigeria họ đấm hụt nhiều lần thì trước đội bóng châu Á những cú ra đòn của họ hiệu quả hơn, dù chưa phải là cao nhất. Họ thiếu những cú nốc ao của Messi, vì thiên thần nhỏ được giao trọng trách khác lớn hơn. Đứng xa hơn vị trí thường chơi, Messi đóng vai của Xavi tại Barca. Anh là đối tác của Mascherano trong các đợt khởi động tấn công, tổ chức và kiến thiết những đường bóng thành bàn cho Argentina. Trong mỗi bàn thắng của Argentina đều có dấu ấn của Messi. Quả sút phạt của anh làm Park Chu Young run rẩy, tự đưa bóng vào lưới nhà. Từ đường chuyền của Messi, Maxi dọn cỗ cho Higuain ghi bàn thứ nhất. Cũng từ hai cú sút trái phá của Messi trúng chân của Jung và sau đó trúng cột dọc, bóng bật ra đúng chân Pipita và tiền đạo này chỉ còn mỗi việc gạt bóng vào lưới Hàn Quốc để ghi bàn thứ hai của mình. Messi cũng tạo ra một đường chuyền hình cầu vồng qua đám mây đen Hàn Quốc để đến với Aguero, bùng nổ và tươi mới khi được tung vào sân ở giai đoạn cuối, và cầu thủ này lại giúp Higuain đến với vinh quang. Ôi ! Messi, Messi, Messi.

Higuain đã trở thành “pichichi” và niềm vui sướng lớn nhất là được xem Messi. Cả hai đến với World Cup trong sự nghi ngờ của dư luận và chiếc áo họ khoác không phải lúc nào cũng vừa vặn. Họ không nằm trong “nhóm quyền lực” của đội tuyển như Heinze.

Argentina đã chơi không đều ở hai tuyến. Gần thủ môn Romero, hàng thủ có nhiều vết nứt. Các trung vệ tỏ ra chậm chạp và dễ chơi rối rắm. Điều đó được chứng tỏ với cú mất bóng của Demichelis ở phút cuối của hiệp một. ..

Việc Aguero được tung vào sân làm tăng sức ép của đoàn quân áo trắng xanh da trời lên phía khung thành của Hàn Quốc. Rõ ràng, sức mạnh từ đầu đến cuối của Argentina nằm ở hàng công. Chỉ cần có họ là đủ. Với vai trò nhạc trưởng, Messi kết thúc trận đấu mệt nhoài. Anh chỉ còn thiếu bàn thắng cho riêng mình. Nhưng nó sẽ đến, có thể trong một trận đấu lớn hơn. Argentina đang tiến mạnh mẽ. Maradona đang thổi kèn còn Messi đang kéo violin.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã