Siêu Kinh Điển vẫn hoàn Siêu Kinh Điển

FCB miền Trung
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Ở vòng 3, FCB Đà Nẵng gặp phải 1 đối thủ được đánh giá yếu hơn hiện đang xếp cuối bảng là Real FC ĐN. Với thành phần còn trẻ và ít kinh nghiệm, tuy nhiên với nhiệt huyết và hết mình vốn có, dàn CĐV cũng không kém phần sôi động, trận cầu đã diễn ra hết sức gay cấn. Trước trận đối thủ có nói "Thua ai cũng được, không để thua Barça" chứng tỏ sức hấp dẫn từ nửa Tây bán cầu đã lan tận sang Đông bán cầu. Với FCB, đang trên đà hưng phấn khi hãnh diện ở vị trí nhất bảng, chúng tôi cũng chắc chắn không để thua, thậm chí tỉ số hòa chúng tôi cũng không muốn.

Ra quân với đội hình gồm 5 cầu thủ trụ cột Huân (10), Ngoay (13), Trí (3), Vỹ (22), Thoại (7) cùng 2 cầu thủ khác là Lâm (69) và Quân (77), tinh thần FCB Đà Nẵng rất thoải mái và triển khai lối chơi khá nhẹ nhàng. không lâu sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, các chân sút chủ lực đã rất nhanh tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm cho đối phương, thế nhưng với tinh thần của Real, họ không bị áp đảo và cũng khá nhanh chóng hòa nhập. Những pha uy hiếp khung thành liên tục được 2 bên đưa ra, và sau loạt tấn công mạnh mẽ thì bàn thắng cũng đã đến với các cầu thủ FCB. Lần này người lập công là siêu tiền đạo Long Vỹ (22) sau cú đi bóng dọc biên phải rồi giáng cú sút xé lưới RFC.

Ghi được bàn thắng mở tỉ số sớm, giải tỏa được áp lực, các cầu thủ tỏ ra bình thản và chủ quan, để đến khi đối thủ có những cú sút mạnh mẽ uy hiếp thủ môn Trí (3), cùng những cơ hội mười mươi làm Trí phải rất vất vả mới cản phá, thì các cầu thủ mới tỉnh ra, sốc lại tinh thần liên tục tấn công. Từ 1 đường chuyền của Vỹ (22) ở giữa sân, Quân (77) từ cánh phải chạy như 1 tên lửa qua phần sân đối phương nhận bóng rồi giữ 1 nhịp, bên cánh trái Thoại (7) cũng bức tốc liên tục kêu tên đồng đội vì mình đang ở vị trí khá thoáng lại không ai kèm. Thấy vậy, Quân liền chuyền 1 đường chuyền bổng như đặt, để rồi sau cú vô lê ngay tầm chân của Thoại thì các CĐV lại được dịp ăn mừng. 2-0 cho FCB, và cũng là tỉ số kết thúc hiệp 1.

Sang hiệp 2, các cầu thủ chính được cho ra nghỉ để những cầu thủ trẻ có cơ hội thể hiện, Kha (26), Huy (38) vào sân thay cho Ngoay (13), Lâm (69). Bước vào hiệp 2 chưa bao lâu, Thoại có 1 cú sút thẳng về phía cầu môn đội bạn, thủ môn đối thủ vô tình tưởng bóng đã ra ngoài nên thả không chụp. Khi nhận ra lưới đã rung lên thì quá muộn, RFC đành ngậm ngùi nhận thêm 1 bàn thua.

Ghi được 3 trái thì lúc này các cầu thủ lại tỏ ra chủ quan thực sự, những đường chuyền lỗi, những cú sút không còn trúng đích, những lần tấn công không còn nguy hiểm. Bên kia chiến tuyến, các cầu thủ Real không hề chán nản mà càng đá càng hăng. Sau 1 pha tranh chấp bóng ở giữa sân, FCB để mất bóng và cầu thủ Real đã nhanh chóng thoát xuống, chuyền 1 đường chuyền dọn cỗ cho đồng đội không ai kèm đệm bóng cận thành. Tỉ số lúc này tạm rút ngắn xuống còn 3-1. Sau đó là những pha tấn công qua lại của 2 bên, nhưng không bên nào ghi được bàn thắng, Thoại (7) lại bị liên tục 2 thẻ vàng rời sân trong tiếc nuối. Chơi hơn người, đội bạn tràn đầy niềm tin xông lên tấn công mạnh mẽ. Ở ngoài sân, HLV cùng dàn CĐV không ngừng quan sát và nhắc nhở đồng đội theo kèm và bám sát không cho đối thủ cơ hội ra chân. Nhưng với số lượng không đủ nên việc theo kèm khá khó khăn, hậu quả là chúng tôi lại để đội bạn ghi thêm 1 bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 3-2. Tính chất EC lại trở nên căng thẳng hơn rất nhiều.

Ở gần cuối hiệp 2, chúng tôi phải gồng mình đá bằng 200% công lực để bảo toàn tỉ số và chờ đợi tiếng còi kết thúc của trọng tài. Tuy vậy, cầu thủ cùng CĐV đã thở phào nhẹ nhõm khi tiếng còi vang lên mà không có thêm bàn thắng nào được ghi. FCB đã giành thêm được 1 chiến thắng nữa để vững vàng ngôi đầu bảng cùng 9 điểm.

(Lại) Cám ơn các cầu thủ đã hết mình vì FCB, cảm ơn các CĐV cũng bạn bè đã đến cổ vũ. Yêu tất cả mọi người 

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.