Thắng nghẹt thở AFCĐN, FCB Đà Nẵng vươn lên đầu bảng

FCB miền Trung
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Ở vòng 2 khi gặp đối thủ nặng kí Arsenal FC Đà Nẵng, FCB Đà Nẵng chúng tôi hết sức dè chừng và căng thẳng. Được đánh giá là Ứng cử viên vô địch khi ở Giải năm ngoái, AFCĐN đã liên tục vùi dập đối thủ và hiên ngang bước vào chung kết, nhưng lại không may bại trận. Thế nên dù góp mặt đội hình mạnh nhất nhưng không vì thế chúng tôi chủ quan, và ra sân với tâm thế cẩn thận và cố gắng nắm bắt thời cơ.

Hiệp 1 bắt đầu sau tiếng còi của trọng tài. Trời mưa lúc chạng vạng làm mặt sân hơi trơn trượt, may cho chúng tôi không phải thi đấu dưới trời mưa như trận khai mạc. Nhưng chưa kịp hòa nhịp cùng với trận đấu, chúng tôi đã bị AFC dội một gáo nước lạnh bằng pha ra chân nhanh như cắt của cầu thủ chủ chốt Tin Bến Xe (6). Nỗi lo của chúng tôi lại dấy lên, năm ngoái chúng tôi cũng thất bại dưới dàn cầu thủ đồng đều ấy.

Những giây phút tiếp theo liên tục là những pha tấn công của đội bạn, may cho chúng tôi có 1 thủ môn dày dặn kinh nghiệm Trí (3), và không vì thế mà chúng tôi sợ hãi. Chúng tôi vẫn cẩn thận trong khâu phòng ngự, chắc chắn trong những cú chuyền bóng tuyến giữa, và cũng miệt mài tìm kiếm cơ hội ở tuyến trên. Thế là những pha ăn miếng trả miếng nảy lửa giữa 2 đội, mà trước đó giới báo chí đã đánh giá là trận cầu đinh của vòng 2. Hơn nửa hiệp 1 trôi qua nhưng chúng tôi vẫn chưa ghi đc bàn thắng nào, tuy cơ hội vẫn nhiều nhưng các chân sút vẫn chưa có duyên, cơ hội vụt trôi qua mũi giày của Thoại (7), Huân (10), Ngoay (13), Nam (20)...

Thời gian gần trôi về cuối, tâm trạng của chúng tôi càng căng thẳng hơn. Đang ở trong trạng thái như dây đàn như thế, bỗng dưng có ai đó nói này nói nọ, tôi không nghe rõ lắm, cuối cùng cậu Tin bến xe đó bị 1 thẻ vàng vì tội mang nhẫn lúc thi đấu (vì trong điều lệ đã nói rõ ràng). Và có khi nhờ vậy, tinh thần của đội bạn cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, sau 1 pha đá phạt góc của FCB, bóng lập bập trước khung thành rồi lướt qua biết bao nhiêu bàn chân rồi nhẹ nhàng bay vào lưới trước sự phấn khích của dàn CĐV hoành tráng . Tỉ số được san bằng 1-1 và bàn thắng kia đc xác nhận là phản lưới nhà.

Kết thúc hiệp 1 với tỉ số hòa càng làm trận đấu căng thẳng hơn. Chúng tôi gỡ hòa ở hiệp 1 làm tinh thần anh em cũng hăng hái hơn hẳn, thế là bước vào hiệp 2 với khí thế phừng phừng. Chúng tôi chủ động áp đảo đối phương, tung ra những cú sút, liên tục thay đổi chiến thuật. Cùng với sự thay người chính xác của Half-Coach Cường Plus, các cầu thủ trên sân cũng cố gắng hết sức, CĐV thì hò hét cổ vũ hết mình nhầm tạo áp lực cho đội bạn, tiếp thêm sức mạnh cho đội nhà. Từ 1 tình huống phản công nhanh, bóng vào chân của Long Vỹ (22), anh chàng bức tốc nhanh chóng từ mép biên phải lao vào phần sân đối phương như 1 cơn gió, buộc Tin phải dùng tay kéo áo và nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. Áp đảo về số lượng, áp đảo về lực lượng, các cule đá càng hăng hơn và tấn công nhiều hơn.

Sau những pha sút bóng như trời giáng của Thoại (7) nhưng đáng tiếc toàn xà ngang cột dọc, những pha đột phá của idol mới nổi Huy (38) còn non kinh nghiệm nên đều bị hậu vệ phá bóng, thì từ 1 đường phản công nhanh, 4 cầu thủ Tiến (25), Huân (10), Vỹ (22), Ngoay (13) dốc toàn lực cho cơ hội rõ ràng này. Ngoay (13) nhanh chân ra 1 cú sút, bóng dội vào gôn bật ra, Tiến (25) đá bồi, thủ môn đội bạn lại phá được, bóng lúc này đến chân Long Vỹ (22), cú sút không ngờ lại bị hậu vệ đội bạn cản phá, cuối cùng thì bóng rơi vào cái chân trái thần thánh của cựu đội trưởng Huân (10). Tất cả đều lo sợ vì cái chân trái của anh Tô Mỳ này chưa bao giờ làm các CĐV sung sướng. Nhưng lần này lại khác, trước cơ hội mười mươi ngon ăn như này, số 10 đã không làm các CĐV thất vọng. Lưới rung lên cũng là lúc các CĐV ùa vào sân ăn mừng như thể đã vô địch vậy. Một bàn thắng không tưởng phá nát cái họng của mọi cầu thủ và CĐV.

Những phút cuối cùng chúng tôi chủ động cầm bóng chơi chậm lại để bảo toàn tỉ số. Và cuối cùng chúng tôi cũng đã phục thù thành công bằng chiến thắng 2-1 và tạm thời nhất bảng với 6 điểm có được qua 2 vòng đấu. Một trận đấu căng thẳng như chính dự đoán và là một trận đấu nhiều cảm xúc của FCB Đà Nẵng. Chúng tôi vẫn sẽ cố hết mình trong những trận đấu tiếp theo để không phụ lòng màu cờ sắc áo chúng tôi đang mang.

Xin cảm ơn các cầu thủ, CĐV và những người bạn tuyệt vời đã đến theo dõi và cổ vũ. Visça el Barça, Visça el FCB Đà Nẵng.

Thái Kim Châu

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.