FCB Đà Nẵng nhẹ nhàng bỏ túi 3 điểm ở vòng 4

FCB miền Trung
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Tối qua, đã diễn ra các trận đấu thuộc vòng 4 trong khuôn khổ giải Fan League Đà Nẵng 2017, một vòng đấu vẫn diễn ra hấp dẫn và kịch tính không kém 3 vòng đấu trước.

Ra quân với đội hình không phải là mạnh nhất với sự thiếu vắng của Thoại "Lốp" (2 thẻ vàng) và Huân Leo ngồi trên băng ghế dự bị. Giữ khung thành là Jim Giám Đốc, trên giám đốc là bộ 3 hậu vệ Nguyên Kha trung tâm và 2 bên cánh là bộ đôi Nam "Phượng Hoàng" bên cánh phải cùng Lực Trần bên cánh đối diện, chơi phía trên 3 hậu vệ là 2 hảo thủ Vỹ "Thìn" và Ngoay "hàng heo" và tiền đạo gió Cường "TÁO". Về phía đội bạn, cầu thủ trụ cột số 10 cũng không có tên trong đội hình xuất phát.

Sau tiếng còi khai cuộc của trận đấu, các cầu thủ FCB Đà Nẵng chủ động cầm bóng đập nhả ngay giữa sân, dồn ép cầu thủ đối phương hòng tìm kiếm bàn thắng sớm, tuy nhiên sau nhiều qua uy hiếp khung thành đội bạn tỷ số của trận đấu vẫn là 0 con số 0 tròn trĩnh. Tuy nhiên các khán giả cũng không phải chờ đợi quá lâu khi đến phút thứ 14, nhận bóng từ giữa sân, Ngoay "hàng heo" đẩy bóng lên 2 nhịp và ra chân cực chuẩn xác đưa bóng bay sát góc ê ke và thủ thành đội bạn dù bay người hết cỡ nhưng cũng chỉ để tô thêm vẻ đẹp cho siêu phẩm của Ngoay "Seven", hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về FCB Đà Nẵng.

Bước sang hiệp 2, FCB Đà Nẵng vẫn giữ nguyên đội hình và ở phía bên kia, cầu thủ số 10 nguy hiểm nhất của FCB-SEC cũng đã vào sân. Vẫn như nửa đầu hiệp 1, đầu hiệp 2 các cầu thủ FCB Đà Nẵng vẫn chủ động cầm bóng chơi theo ý muốn của mình bằng lối đã kỹ thuật của các cầu thủ trên sân. Phút thứ 10 của hiệp 2, nhận thấy sự bế tắc trong lối chơi HLV tạm quyền Thoại "Lốp" có sự thay người, Nam "Gáy" rời sân, thay vào đó là Huân "Leo". Và kể từ đó lối chơi của các cầu thủ FCB Đà Nẵng trơn tru và hiệu quả hơn hẳn, bằng chứng là bàn nâng tỷ số lên 2-0 của Cường "Táo" với pha dọn cỗ không thể không thuận lợi hơn của Vỹ Rồng, anh ra chân đệm 1 chạm đưa bóng vào ngay góc gần, một trận đấu chạy không biết mệt của Cường Apple trong 1 lần được ra sân ngay từ đầu, và khi tỷ số đã là 2-0 thì lúc này, các cầu thủ dự bị của FCB Đà Nẵng được vào sân thử lửa, Tiến đại học TDTT vào sân thay Cường 9, Nguyên Kha ra nghĩ thay vào đó là Quân "Rau", Lực Trần rời sân thay vào đó là siêu thủ môn kiêm hậu vệ Jubi Tờ Rí.

Do khoảng cách trình độ của các cầu thủ dự bị và các cầu thủ chính không chênh lệch bao nhiêu nên dễ hiểu, dù đã thay hầu hết cả đội hình nhưng các cầu thủ FCB Đà Nẵng vẫn tấn cộng mạnh mẽ, mặc dù đội bạn cũng có các đợt tổ chức tấn công nhưng thủ môn Jim Giám Đốc đã có 1 ngày thi đấu hết sức nhàn hạ. Và trong 1 pha tấn công biên bên phía cánh phải Tiến "TDTT" đã đưa bóng sệt vào trong hết sức thuận lợi cho Long Vỹ, và với bản năng của mình thì Vỹ Rồng đã nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới đối thủ, nâng tỷ số lên 3-0. Đúng lúc này thì LORD Chung Choo của FCB Đà Nẵng cũng có dịp vào sân thay chính Long Vỹ, những phút thi đấu hiếm hoi của LORD, NGÀI thi đấu hết sức mạnh mẽ làm các CĐV nhà hết sức phấn khởi. Những phút thi đấu cuối trận 2 bên đã có những pha tấn công nhưng không có bàn thắng nào được ghi, tỷ số chung cuộc 3-0 cho các cầu thủ FCB Đà Nẵng. Một chiến thắng nhẹ nhàng đạt được nhiều mục tiêu của đội nhà, giành 3 điểm, dưỡng sức cho các trụ cột cho trận quyết chiến sắp tới với đội nhì bảng và cho các cầu thủ dự bị được ra sân.

Sau đây là các kết quả còn lại của những cặp đấu khác:

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.