Như một quý ông lịch lãm, Pep đã gửi lời chúc mừng đến Mourinho cùng đội bóng Inter Milan, và thừa nhận "Chúng tôi đã thua một đội bóng được tổ chức tốt hơn. Nhưng không chỉ có vậy, chúng tôi đã thi đấu quá đơn giản. Chúng tôi biết sẽ nguy hiểm thế nào nếu để mất bóng liên tục, và các chúng tôi đã phải trả giá. Đội bóng đã không thể tự tạo cho mình khoảng không gian cần thiết và chưa đủ để có những khoảnh khắc quyết định".
Tổng hợp
'Hãy ôm người bạn của mình đi, Mou!'
Sau trận thua các cầu thủ Barça đã không giữ được bình tĩnh với cách cầm còi của tổ trọng tài người Bồ Đào Nha. Họ đã đến bên trọng tài và phản đối, nhưng mọi thứ đã quá muộn.
Guardiola: 'Đó là một chuyến du lịch thú vị!'
Trả lời phỏng vấn trước báo chí về hành trình đầy khó khăn để tới Milan, HLV Barcelona cho biết: "Đây là ý muốn của thiên nhiên, chúng tôi không thể thay đổi được điều đó. Chúng tôi không thể chờ các sân bay hoạt động trở lại và bị xử thua 3-0. Nếu trận đấu được tổ chức tại Moscow, chúng tôi cũng phải xuất phát từ tối thứ 7. Các bạn thấy đấy, bây giờ chúng tôi đã ở đây, với nụ cười và sự háo hức được ra sân thi đấu trận bán kết Champions League."
Barça Juvenil A vô địch giải trẻ Tây Ban Nha
Đội trẻ của CLB Barcelona - Juvenil A - đã chính thức vô địch giải trẻ Tây Ban Nha dành cho lứa tuổi U-19. Lò đào tạo La Masia ngày càng khẳng định được giá trị của mình so với phần còn lại, và là kiểu mẫu để cho những CLB lớn khác của châu Âu cũng như Thế giới phải học tập.
Hành trình của 'đoàn quân' Barcelona tới Milan
Theo thông tin mới nhất, ngay sau khi kết thúc buổi luyện tập sáng nay, BHL cùng các cầu thủ Barcelona sẽ ngay lập tức hành quân đến đất Ý. Vì lí do tất cả các hãng hàng không tại Barcelona và các khu vực khác đều bị đóng cửa từ ảnh hưởng của núi lửa Iceland, nên hành trình của họ sẽ rất gian nan và mệt mỏi.
Núi lửa thử thách...Barça!
Núi lửa Eyjafjallajokull tại Iceland phun trào khiến các hãng hàng không tại châu Âu tê liệt. Hiệp hội hàng không quốc tế ước tính ngành công nghiệp này tổn thất 200 triệu USD mỗi ngày vì khói từ núi lửa Eyjafjallajokull. Tuy nhiên nó còn ảnh hường rất nhiều đến cuộc sống người dân tại châu Âu, cũng như các lĩnh vực khác. Bóng đá chính là một ví dụ. Hiện tại Barcelona chưa biết sẽ di chuyển sang Ý để đấu trận bán kết lượt đi với Inter Milan bằng cách nào. Các sân bay tại phía Bắc Tây Ban Nha đã đóng cửa và chưa biết đến khi nào sẽ hoạt động trở lại.
Sự kiện trong tuần: VILLARATO phần 2!
Chiến dịch "giúp đỡ" Real Madrid và "hại" Barcelona của Hội đồng kỷ luật của LFP chưa kết thúc. Ngày hôm qua 16/4, Hội đồng kỷ luật của LFP đã chính thức thông báo rằng chiếc thẻ đỏ của thủ môn Kameni trong trận gặp Santander sẽ được rút lại. Và như thế thủ môn người Cameroon vẫn sẽ có thể bắt chính trong trận tiếp Barcelona vào tối thứ 7 này.
Trong trận thua Santander với tỉ số 3-1 vào giữa tuần, thủ môn Kameni đã phạm lỗi với Pedro Munitis trong vòng cấm. Và trọng tài chính đã cho Santander hưởng quả phạt 11m, đồng thời rút thẻ đỏ trực tiếp cho người trấn giữ khung thành của Espanyol. Sau tình huống đó Pedro Munitis đã bị chấn thương dây chằng và chắc chắn nghỉ thi đấu cho đến hết mùa giải.
Chưa xét tới việc thẻ đỏ cho Kameni là chính xác hay không. Nhưng việc Hội đồng kỷ luật của LFP rút lại án phạt này đã vấp phải phản ứng dữ dội từ phía CLB Barcelona. Trong mùa giải này, Barcelona đã không ít lần bị phạt thẻ đỏ oan uổng, nhưng mọi nỗ lực kháng án sau đó đều không thành (chẳng hạn trong trận gặp Almeria, Barca đã bị 2 thẻ đỏ của Ibra và Pep). Điều đáng chú ý là sau một thời gian khá im ắng, báo chí Madrid gần đây đã "trở lại" với những loạt bài viết về sự "ưu ái" của các trọng tài cho Barcelona (trong trận gặp Deportivo). VILLARATO phần 2 đang được Madrid và LFP khuấy động trở lại chăng?