Thư Iniesta: From Andrés with love!

Bản tin Camp Nou
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Dani thương mến!

Trước tiên, mình muốn nói với cậu rằng mình sẽ rất nhớ cậu. Mình tự trách mắng bản thân vì đã không gặp cậu nhiều hơn để chúng ta có thể trò chuyện thường xuyên với nhau.

Mình không thể tưởng tượng nổi tại làm sao mà cuộc đời này lại bất công đến vậy, đã lấy mất đi của mình một người bạn như cậu. Tuy nhiên, mình cảm thấy vui vì cậu đã tận dụng cuộc đời ngắn ngủi này để dành tình yêu thương cho gia đình, cho người vợ cậu hằng yêu mến.

Giờ đây, mình trân trọng những thời khắc chúng ta ở bên nhau, cùng trò chuyện về những vấn đề về bóng đá. Từ những trận ở tuyển trẻ, khi chúng ta cùng khoác áo đội tuyển xứ Catalan, tuyển U-15 và rồi tuyển U-17, khi chúng ta cùng giành chức Vô địch châu Âu U-19, rồi vòng loại trong màu áo U-21. Cùng với đó là những trận derby mà chúng ta cùng tham dự trong màu áo câu lạc bộ.

Trước khi lên đường sang Mỹ du đấu, mình đã nhận tin đau buồn về cậu, một sự mất mát khủng khiếp đối với mình. Mình đã lôi ra những chiếc áo đấu để xem lại, trong số đó có ít nhất 20 cái của cậu. Chúng mình luôn đổi áo cho nhau bởi vì mình luôn muốn có áo thi đấu của cậu, cả ở trận lượt đi và lượt về của mùa giải.

Chúng ta ở hai đội bóng luôn là kình địch của nhau, nhưng từ sâu thẳm trái tim mình, cậu luôn là người được mình trân trọng nhất. Khi được hỏi suy nghĩ về đội bóng của cậu – RCD Espanyol de Barcelona – mình luôn trả lời rằng: Ở đội bóng đó, mình có những người bạn thân, trong số đó có một người bạn rất đặc biệt và người bạn đó còn vĩ đại hơn tính kình định giữa hai đội bóng.

Mình sẽ rất nhớ cậu đấy, Dani à. Trận derby sắp tới thật là khó khăn với mình vì đó là trận đấu vắng bóng cậu . Ở nơi xa xôi đó, mình biết là cậu vẫn sẽ luôn dõi theo những người thân trong gia đình và luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho đội bóng của cậu.

Tạm biệt cậu, người bạn tri kỷ của mình!

Tái bút: Cái ôm thân thiết từ Iniesta.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.