Xavi và Iniesta trải lòng sau Gala Ballon d'Or 2010

Phỏng vấn
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Gia nhập lò đào tạo La Masia khi còn là những chú nhóc, và khi trở thành những thanh thiếu niên họ ra mắt đội 1. Họ, Xavi Hernandez và Andres Iniesta đã chiến đấu cho một giấc mơ và hai người hầu như hoàn toàn đạt được nó. Với FC Barcelona họ đã giành được mọi danh hiệu, những thứ mà một cầu thủ chuyên nghiệp điều ước ao, và với đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha, hai người đã chở thành nhân tố chính giúp La Roja chinh phục World Cup. Không những giúp Tây Ban Nha chinh phục cúp vàng, mà họ còn chinh phục người hâm mộ với: sự tôn trọng của cổ động viên, đồng nghiệp mình, cả chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư.

Cả hai đều có mặt ở Zurich vào tối thứ 2 khi tham giự vòng chung kết cho danh hiệu cao quý Ballon d'Or FIFA cùng với người thắng cuộc, bạn bè và đồng đội của họ, Lionel Messi. Khi biết cái tên của mình ( Xavi và Iniesta ) có trong danh sách, hai người đều biết rằng để đạt được những thành công như ngày hôm nay trong đó có sự trợ giúp của đồng đội rất nhiều. Trong cuộc phỏng vấn do Esportivo Ciutat tổ chức kéo dài từ thứ Năm [06/01/2011], và đã kết thúc vào ngày [10/1/2011] tại Zurich, hai người họ đã nói về tất cả mọi thứ, trong đó đã ca ngợi những người hùng giúp họ có được những thành công như ngày hôm nay. Cùng với Leo Messi, Xavi và Iniesta là một sản phẩm độc đáo và dứt khoát của "khu bảo tồn" dường như vô tận tài năng Barcelona. Họ cũng đại diện cho cả một thế hệ cầu thủ Tây Ban Nha, những người đã đứng trên bục cao nhất thế giới hè 2010.

*El Pais. Hai bạn đều nhấn mạnh rằng giải thưởng này là dành cho Barça, không phải là của 3 bạn.( Messi, Iniesta và Xavi )

Xavi. Thực tế đó là sự thật. Đây là một giải thưởng cho các triết lý thực hiện bởi Barça, đã giúp chúng tôi - những học sinh của trường này và chúng tôi tự hào vì đã từng được sống tại đây ( La Masia ). Trong khi chúng tôi là 3 cầu thủ được đề cử cho giải thưởng này (Ballon d'Or FIFA) , nhưng có rất nhiều người đứng sau giải thưởng này, những người làm việc và đã làm việc hết sức của mình giúp những học trò như chúng tôi có được những thành công vang dội như ngày hôm nay. Huấn luyện viên, trợ lý huấn luyện viên, bác sĩ...

Iniesta. Giải thưởng này thuộc về tất cả mọi người, từ các đồng đội của chúng tôi, những người đã giúp chúng tôi xuất sắc hơn, những phụ nữ, họ đã chăm sóc chúng tôi rất chu đáo bằng những món ăn rất ngon , đồng nghiệp của chúng tôi, cựu huấn luyện viên ...

Xavi. Một ngày nọ, tôi đã suy nghĩ: Tôi đã sống và làm việc cùng với Asensi, Niko Milenkovic, Vila, Gonzalvo, Benaiges với khoảng thời gian 5 năm... Họ đã dạy tôi rất nhiều! Thời gian tôi làm việc cùng với Vila nhiều nhất. Anh nói với tôi rằng rất nhiều cầu thủ đã đi để kiếm sống ở Primera, nhưng mà để được chơi cho Barça lại là một chuyện khác. Vila đã dạy cho hãy nên dừng những quả chuyền dài thay vào đó là những đường chuyền ngắn. Tôi nhớ một hôm trong buổi tập kiểm soát bóng, Vila nói với tôi: "Bạn sẽ thấy, khi nào bạn thi đấu tại Primera, bạn sẽ không có thời gian để suy nghĩ." Đó là ngày đầu tiên tôi tập cùng với Vila, và đó là những gì tốt đẹp nhất mỗi khi tôi nghĩ về anh. Và thực ra Vila đã đúng !

Iniesta. Thực tế là tất cả mọi người đều phải suy nghĩ: Làm thế nào mà tất cả mọi cầu thủ đều có thể thi đấu theo một phong cách? Họ đã đào tạo cho chúng tôi theo cách này! Làm một cầu thủ bóng đá và cách làm người. Tất nhiên, mỗi một người có mỗi tính cách riêng từ khi sinh ra và lớn lên, nhưng ở Barça họ giúp bạn cải thiện hơn. Nếu bạn không cải thiện mỗi ngày, họ sẽ kéo bạn sang một bên hoặc đưa bạn ra khỏi đây. Đây là công đức lớn nhất. Một phong cách thi đấu riêng, nhưng sau đó cũng có rất nhiều huấn luyện viên - những người giải thích cho bạn làm thế nào để thi đấu tốt, để biết những khó khăn mà bạn phải vượt qua ... Ursicinio Lopez, Pedraza, Rojo, Costa, Alomar Gonzalvo là những HLV của tôi ... Họ đóng góp không nhỏ trong thành công của tôi.

Nhưng tôi cũng không bao giờ quên tất cả mọi người tại La Masia - đầu bếp, những người đã luôn luôn chăm sóc tôi ... Và còn có rất nhiều người nữa đã giúp chúng tôi có được ngày hôm nay!

Xavi. Khi còn là một đứa trẻ mội người có một cá tính, một phong cách thi đấu riêng và có thể tự quyền đưa ra tất cả quyết định theo cách của riêng mình. Đôi khi, tôi nghĩ rằng chúng tôi vẫn chơi bóng như những đứa trẻ. Đối với tôi, nó giống như tôi đang đá bóng tại Plaza Progres [Terrassa, Tây Ban Nha] khi còn bé, làm những việc mà tôi đang làm bây giờ, nhưng nếu họ đã không giúp tôi, tôi có thể không vô địch World Cup. Cái cây luôn là trở lại lớn nhất của tôi!

Iniesta.
Cái cây?

Xavi. Vâng, nhưng bây giờ nếu có cái cây ở Camp Nou, nó cũng sẽ không làm tôi khó khăn vì đơn giản, mặt sân Camp Nou quá quen thược đối với tôi, nó giống như là nhà của tôi vậy ... (cười). Đó là lý do tại sao giải thưởng này là dành cho triết lý của câu lạc bộ và tất cả những người đã thực hiện điều này có thể kể từ khi Cruyff đến. Trong 30 năm qua chúng tôi muốn chơi theo cách này. bóng đá đã phát triển với một huấn luyện viên như là chủ nhà, và bây giờ, chúng tôi đang gặt hái thành quả. Danh hiệu Ballon d'Or là phần thưởng cho triết lý này. Giải thưởng này là dành cho một ý kiến. Chúng tôi là con của một hệ thống, một triết lý. Lần thứ hai trong lịch sử có 3 cầu thủ trong cùng một đội bóng sở hữu 3 quả bóng vàng, bạc và đồng. Người ta đã từng giành tặng nó cho Sacchi của Milan, và bây giờ chúng tôi ( Messi, Xavi, Iniesta) muốn giành tặng nó cho Barça và Guardiola.

Iniesta. Tôi có rất ít kỷ niệm về bộ 3 nguyên tử đó, những gì tôi biết về họ chỉ qua TV...

Xavi. Tôi nhớ trận thắng 5-0 tại Madrid [UCL 19/04/1989]. Tôi thích họ khi tôi là một đứa trẻ ...(cười). Họ là những người tuyệt vời. Một lực lượng! Gullit, van Basten, Rijkaard: họ đều mạnh mẽ nhưng họ cũng có những phẩm chất tuyệt vời. Tôi thích Donadoni, Ancelotti, Baresi. Họ đã giúp những người Hà Lan này rất nhiều, cũng như chúng ta bây giờ có Puyol, Pique, Pedrito... Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi 3 cầu thủ Barça giành 3 quá bóng vàng, bạc và đồng.

Đối với Xavi & Iniesta, đơn giản Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới!

Iniesta. Sự thật là các tiêu chuẩn [để lựa chọn cầu thủ tốt nhất] không thật sự rõ ràng. Bởi đơn giản Leo là cầu thủ xuất sắc. Không ai có thể sánh ngang bằng với cậu ấy. Rõ ràng anh ấy là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay.

Xavi. Leo ? Không có từ ngữ gì để nói về cậu ấy nữa, cậu ấy quá tuyệt vời. Trước đây, một nhóm 4-5 người sẽ hợp sức lại nếu muốn ngăn cản anh ta, còn bây giờ Leo đang ở đỉnh cao và không có gì có thể ngăn cản Leo được. Cậu ấy có thể ghi bàn, kiến thiết ...

Iniesta. Leo, càng thi đấu anh ấy càng xuất sắc !

Xavi. Pep đã giúp chúng tôi rất nhiều ... với Leo và với tất cả mọi người. Với Leo, anh ấy có đủ mọi tố chất để trở thành cầu thủ vĩ đại nhất, nhưng cậu ấy cần phải biết làm gì để đạt được điều đó và Pep đã chỉ bảo cậu ấy rất nhiều về điều đó. Giải thưởng này thật sự không công bằng. Nó được tất cả mọi quốc gia trên thế giới bầu chọn, từ Senegal hay Fiji đến Pháp, Anh hay Đức. Các thông tin mà họ nhận được là không giống nhau. Vì vậy, tôi không biết, tất cả mọi thứ chỉ là tương đối.

Một ngày kia, tôi thấy một bài báo nói về những cầu thủ xuất sắc chưa từng giành Ballon d'Or và tôi nhẩn nha ngồi đọc. Tôi bỡ ngỡ vì Baresi có tên trong đó!

Iniesta. Sự thật ... mọi thứ chỉ dừng lại ở mức độ tuơng đối. Một sự thật chắc chắn Leo là cầu thủ xuất sắc nhất. Giải thưởng cá nhân trong một môn thể thao luôn đề cao tính đồng đội thật sự không công bằng. Tôi nghĩ FIFA nên trao nó cho từng vị trí một. Tôi đang hài lòng với điều đó ... Nhưng bạn? Xavi có công rất lớn. Anh ấy vừa có trận đấu thứ 550 và trở thành cầu thủ ra thi đấu nhiều nhất cho Barça. Đó quả là ấn tượng. Nó không phải là một câu hỏi anh ấy chơi bao nhiêu trận, mà nó là anh ấy chơi 550 trận ấy với một đẳng cấp nào. Liệu FIFA có thể có nhiều nhiều giải thưởng hơn Ballon d'Or không ?

Xavi. Nhiều giải thưởng hơn ?

Iniesta. Nhưng đó là sự thật. Chúng ta ở đây vì chúng ta đang chơi cho Barça và đang là nhà vô địch World Cup...

Xavi. Năm của World Cup rõ ràng sẽ được tính điểm nhiều hơn. Và cậu đã thi đấu với một phong độ ngoạn mục, ghi bàn thắng quan trọng nhất ... Trong trận chung kết, cậu đã sút tung lưới đội bạn một cách quyết đoán. Trên sân tất cả mọi người có thể nhìn thấy cậu thi đấu rất tốt, như những gì tôi biết, cậu sẽ trở nên kinh khủng khi không bị áp lực tâm lý. Bên cạnh đó, cậu xuất hiện khắp mọi nơi trên sân ... Nhưng sau khi xem nó trên TV, cậu có biết làm thế nào cậu lại chơi hay như thế không? Cậu tranh chấp bóng ở giữa sân, xuất hiện tất cả mọi nơi. Thậm chí, cậu không để mất bóng nữa.

Iniesta. Chúng ta đều thoải mái ... không có, đó là điều hiển nhiên. Tôi chỉ chấp nhận bàn thằng đó khi anh nói: ". Câu xứng đáng với bàn thắng đó"

Xavi. Chúng ta đều đã có những khoảnh khắc xấu. Chỉ có bản thân chúng ta biết điều đó. Bây giờ, chúng ta có thể nhìn lại và có rất nhiều điều tốt ở đó ... Nhưng tôi vẫn còn nhớ những lúc rất khó khăn. Và cậu đã có những ngày tháng buồn bã khi bị chấn thuơng. Nhưng cậu đã thi đấu rất tốt tại Nam Phi và chúng ta đã thắng. Chiến thắng chữa lành tất cả mọi thứ. Và cậu đã ghi bàn ... Cậu đã ghi bàn thắng quyết định trong trận chung kết World Cup. Nhưng nó sẽ không phải là tất cả nếu không có Iker ( Cassilas ) ....

Iniesta. Vâng ... và bất cứ ai cũng có thể ghi bàn thắng đó.

Xavi. Nhưng cậu đã làm được!

Iniesta. Tất nhiên, như mọi người thấy, tôi đã đưa trái bóng nằm gọn trong lưới (cười). 

Xavi. Đúng rồi (cười). Thực tế là ai cũng có thể ghi bàn trong một trận chung kết lớn như World Cup: thậm chí là cả tôi nữa  (nhìn vào những nhà báo và cười). Nhưng tôi và mọi người đều biết rằng, cậu là người có vinh dự làm điều đó.

Iniesta. Đó cũng là bất công. Phần thưởng luôn dành cho những cầu thủ ghi bàn, những tiền đạo. Rất ít lần giải thưởng được trao cho một thủ môn, chỉ có một lần theo tôi biết là được trao cho thủ môn, đó là Yashin năm 1963. Và ở World Cup Iker đã thi đấu một cách xuất thần. Thực tế là chúng tôi rất may mắn đã được dẫn dắt bởi những HLV tài ba như Pep ở Barcelona, Luis [Aragones] và del Bosque ở đội tuyển quốc gia.

Xavi. Vâng, đó là sự thật. Người chỉ nhìn vào những bàn thắng, những tiền đạo. Rất ít người có thể hiểu được. Ví dụ, Sergio [Busquets] không được mọi người công nhận với những đóng góp không nhỏ của anh. Cậu ấy là người phân phối bóng. Và del Bosque biết điều đó, bởi vì ông ấy thích phong cách của Sergio. Vâng, anh ấy xuất hiện ở mọi nơi, không thể phủ nhận rằng, hầu như không bao giờ anh ấy ghi bàn , không có những pha xe đạp chổng ngược ... Nhưng hãy nhìn phong cách thi đấu của cậu ấy! Ah ha, cậu ấy luôn làm những công việc khó khăn hơn rất nhiều, 1 kèm 1, chia cắt sự liên kết của tiền vệ và tiềnd đạo... Busquets làm tất cả rất tốt. Cậu ấy là hình ảnh thu nhỏ của Barça hiện nay, vì cậu ấy làm việc rất chăm chỉ và rất đẳng cấp. Cậu ấy sẽ là người đầu tiên bọc lót cho bạn và cũng sẽ là người đầu tiên chuyền bóng cho bạn nếu bạn muốn. Nếu như bạn hỏi tôi rằng tôi đánh giá Sergio như thế nào. Tôi sẽ trả lời ngay mà không cần suy nghĩ rằng cẫu ấy quá hoàn hảo.

Iniesta. Busi có khả năng đậu trận đấu rất tốt, tôi sẽ không tin một cầu thủ có thể biết trước hướng bóng đi nếu không thi đấu cùng cậu ấy.

Xavi. Vâng, đó là sự thật. Rất ít người có khả năng đọc trận đấu tốt như cậu ấy. Không chỉ thế ... Sergio thi đấu vì đội bóng, không làm mất bóng, luôn thi đấu năng nổ mỗi khi ra sân. Những pha sử lý rất gọn gàng và tinh tế: và sau đó BÙM! Đẩy đội hình lên cao, tạo sự an tâm cho mọi người, và vài giây sau chúng tôi đã có mặt trước khung thành đối phuơng, hoặc anh có thể tự cung cấp bóng cho chúng tôi.

Iniesta. Đúng rồi Sergio là thế, còn anh, tôi chưa bao giờ thấy anh cung cấp bóng cho mọi người. 

Xavi. (Cười to) Rõ ràng! Không giỡn nữa, nghiêm túc nè. Bóng đá cũng giống như cờ vua vậy: ăn những con cờ hoặc không bạn sẽ bị chiếu dưới. Hoặc vượt qua 3 ô chỉ trong 1 lần di chuyển, giống như Messi làm. Điều tôi làm là xoay compa 1 vòng, kiểm soát bóng, nhưng cậu, tung ra 1 đường chuyền và đội bạn đã ở trong khu vực báo bộng đỏ. Thực sự, tôi không xuất sắc hơn ai cả. Còn cậu, cậu có thể cầm bóng, vượt qua hậu vệ! Còn tôi, tôi chỉ lựa chọn và tận dụng lợi thế của cậu, nhưng mà không có cậu, sẽ không có những đường chuyền. Cậu luôn luôn tìm thấy một lối thoát cho tôi.

Iniesta. Anh làm những gì anh cần phải làm. Ngoại trừ, đó là một vấn đề trách nhiệm.

Xavi. Tôi biết tôi không thể làm mất bóng bởi vì tôi biết rằng nếu đội bóng của tôi không có bóng, họ không thể triển khai lối đá. Nếu tôi mất nó chúng ta sẽ đau khổ. Và tôi đã mất rất nhiều! Tôi vẫn còn nhớ một lần tôi đã chuyền nhầm cho Zidane, tại Champions League, kết thúc đường bóng đó là một bàn thắng. Raul sút nó vào góc xa. Mỗi người cần phải có trách nhiệm. Tôi đã từng phạm sai vì thế tôi đã cố gắng không để nó xảy ra thêm, tôi không phải là người biết sai mà không nhận lỗi. Đối với tôi, nếu một khi tôi ra sân, tôi muốn mọi người nói rằng tôi đã thực hiện tốt nhiệm vụ. Để làm tốt, bạn không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, bởi vì bạn luôn luôn giành chiến thắng.

Iniesta. Đó là sự thật. Có một ngày khi tôi ra ngoài dạo, và mọi người nói với tôi, xin chúc mừng: "Cậu đã thi đấu một trận đấu xuất sắc!" Nhưng tôi đã chuyền hỏng hai lần. Đó là trách nhiệm của không bao giờ thất bại ...

Xavi. Cậu là một người cầu toàn. Cậu luôn muốn cải thiện. Chúng ta biết điều này từ khi chúng ta còn mà một đứa trẻ. Và chúng ta phải làm đúng 100%.

Iniesta. Và đó là lý do tại sao khi mọi người nghĩ rằng bạn đã thi đấu tốt, bạn về nhà sau đó nghĩ đến 2 đường chuyền hỏng, nó làm cho bạn tự hỏi: "Không hiểu họ đang nói cái gì, khen hay là chê ?"

El Pais. Hai cậu có luôn nói chuyện với nhau mỗi khi thi đấu trên sân hay không ?

Xavi. Chúng tôi có nói chuyện ... nhưng, không nhiều. Một ngày kia, Ini nói với tôi: "Phân phối bóng lên phía trước vì như vậy tôi mới xâm nhập vào vòng cấm địa được" Nó phụ thuộc. Chúng tôi đã thi đấu với nhau nhiều năm và chúng tôi hiểu nhau rất rõ. Iniesta là người bạn tốt nhất mà tôi có trên sân, anh và Messi. Anh ta biết rằng khi tôi có bóng, và khi anh ấy có bóng, tôi phải làm một cách nào đó để cho anh ấy một lối thoát. Chúng tôi hầu như không bao giờ phải nói chuyện.

Iniesta. Chúng tôi chỉ cần nói chuyện tùy thuộc vào trận đấu. Đa số, chúng tôi chuyền theo bản năng của chính mình.

Xavi. Thi đấu với Madrid là một ví dụ. Vâng, một số trận đấu chúng tôi không cần phải nói chuyện với nhau, chúng tôi dựa vào chính bản năng của mình.

Iniesta. Nhưng không phải chỉ trong trận đấu. Tôi có cảm giác tôi đang thưởng thức một cái gì đó là thái quá. Có những buổi tập, tôi về nhà hạnh phúc, và sung sướng vì đã chơi một thứ bóng đá tuyệt vời. Tôi muốn đi đến sân, chạy, và cầm bóng di chuyển. Tôi muốn làm điều đó cho đến khi tôi không thể làm được nữa. Sẽ công có gì là mãi mãi, và tôi muốn tận hưởng từng giây phút cho tới khi điều tôi không muốn xảy ra.

Xavi. Chúng tôi đã phải chịu rất nhiều đau khổ. Nhỏ con có lẽ là đau khổ lớn nhất đối với chúng tôi ... nhưng chiến thắng thay đổi mọi thứ. Nhiều người cho rằng những cầu thủ tý hon như chúng tôi không thể nào thi đấu bóng đá được, nhưng một điều khá thú vị là chúng ta đã thi đấu quá tuyệt mặc dù không quá bự con. Điều đặc biết là Villa, Messi, Pedro ... và 2 tiền đạo còn lại của chung tôi đều không vượt quá 1m7. Tôi rất vui vì mọi người đã giúp chúng tôi thi đấu cùng nhau. Cùng nhau chúng tôi giúp những người tý hon có một cuộc cách mạng.

Iniesta. Euro đã giúp chúng tôi. Chúng tôi đã chiến đấu chống lại ... chống lại sự nhận thức rằng chúng tôi không thể chơi cùng nhau. Từ đó, không ai nói bất cứ điều gì nữa.

Xavi. May mắn thay, tài năng đã có thể vượt qua những đặc điểm thể chất. Nếu không, nó không phải là bóng đá. Vóc dáng, nó có thể là xấu [cho bóng đá]. Mọi người sẽ bao giờ hài lòng với trận đấu của họ. Vâng, bạn có thể giành chiến thắng, nhưng người Barcelona muốn thắng và phải tưng bừng. Và nếu như họ đang được thưởng thức cái thứ họ muốn, vâng đó chính là chúng tôi.

Đối với tôi, đó là một vinh dự to lớn để biết rằng cả ba chúng tôi ở trong cùng một đội [Messi, Xavi và Iniesta vào chung kết Ballon d'Or], cũng như Milan. Đó là một điều rất quan trọng. Bởi vì khi tôi nhìn vào danh sách, tôi chỉ nói với bản thân mình "làm thế nào tôi lại xuất hiện ở đây?" Nhưng tôi nghĩ Barça xứng đáng với nó.

Iniesta. Họ sẽ phải trao giải thưởng cho mọi người: họ phải trao giải thưởng này cho Barça. Nhìn vào đội hình [FIFA] của năm, hơn một nửa đang thuộc biên chế Barça. Đối với tôi, có mặt trong đội hình đó đã là một niềm vinh dự.

Xavi. Nói điều đó với tôi mười năm trước đây, và tôi sẽ không bao giờ tin vào bản thân mình. Điều này chỉ có thể là không tưởng tượng được. Những thứ xảy ra với chúng tôi bây giờ đều tốt đẹp cả. Tôi may mắn đã được thi đấu tại một CLB vĩ đại. Đó là lý do tại sao, tôi luôn luôn có thể nói tôi đã vinh dự được ở Zurich, ngày FIFA trao Ballon d'Or cho Barça.

*El Pais - tờ bào lớn nhất Tây Ban Nha, có trụ sở tại thủ đô Madrid.

Nhoemnhieu (FCBVN)

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.