Messi: 'Tôi muốn tiếp tục học hỏi'

Phỏng vấn
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Trong tháng tư sắp tới, giới mộ điệu trên khắp thế giới có thể được chiêm ngưỡng không những một mà thậm chí đến 4 trận El Clasico, ngoài trận lượt về Laliga và chung kết Copa de la Rey nhiều khả năng Barcelona sẽ gặp Real Madrid tại bán kết Champion League năm nay.

Không cần bàn cãi nhiều về độ nóng của 1 trong 10 trận đấu kinh điển đáng coi nhất của bóng đá thế giới, ngay từ trước đó người ta đã bàn khá nhiều về một "tháng tư kinh điển" và giới truyền thông, báo đài cũng đang rục rịch chuẩn bị cho seri phóng sự này. Đi tắc đón đầu và đã có được cuộc phỏng vấn với hai linh hồn của hai đội bóng Leo Messi - C.Ronaldo, tạp chí GQ đã cho đăng tải thông tin này trên số báo của mình. Dưới đây là đoạn phỏng vấn "số 10 của Barça", Lionel Messi.

GQ: Theo anh hiện giờ ai là câu thủ xuất sắc nhất thế giới?

Có rất nhiều cầu thủ tuyệt vời trên thế giới và rất khó để chọn ra một cầu thủ nhất định nào đó. Thật ra tôi muốn chia sẻ nó với những người có khả năng thật sự cả trong đội hình Barcelona và đội tuyển Argentina nhưng tôi thích Xavi và Iniesta.

Anh thích hòa mình vào với những con người xung quanh, đặc biệt là Pep, vậy anh có thể tiết lộ một bí mật của Guardiola không?

Pep không có bí mật nào cả. Bạn có thể thấy tất cả những gì ở ông ấy: người chiến thắng cùng với những giá trị cua bóng đá đỉnh cao. Ông ấy luôn muốn điều tốt nhất cho đội bóng và duy trì nó ở mức cao nhất.

Mục tiêu của anh trong thể thao là gì?

Ah, chỉ là tiếp tục học hỏi và phát triển khả năng của một con người để trở thành cầu thủ.

Maradona vẫn là thần tượng của anh chứ?

Vẫn và sẽ mãi mãi là như thế. Ông ấy còn là thần tượng của mọi người.

Cầu thủ phòng ngự nào gây nhiều chú ý cho anh nhất?

Không ai cả vì tất cả họ đều khiến tôi phải khó khăn trong suốt trận đấu.

Câu chuyện của anh hệt như trong truyện của Andersen và phim ở Hollywood, một đứa bé không có khả năng chơi bóng nhưng lại trở thành một siêu sao. Mọi chuyện bắt đầu như thế nào khi anh cân nhắc lúc mình còn quá nhỏ để chơi thể thao?

Lúc đầu rất buồn cười vì tôi thực sự muốn chơi đá banh, có khi tôi còn đánh nhau để làm điều đó. Cũng thật đau đớn vì tôi phải hy sinh nhiều thứ vì bóng đá.Tôi chưa bao giờ nghĩ là mình lại không thế chơi bóng và tôi luôn nghĩ về việc làm thế nào để vươn tới mơ ước của mình.

Trên danh hiệu là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, anh thích gì và ghét về bóng đá?

Tôi thích niềm vui khi chơi bóng đúng nghĩa, sân vận động đầy ắp khán giả, và sự đào sâu học hỏi vô hạn. Tôi cũng rất ghét bạo lực sân cỏ, những kẻ thua cuộc xấu xí, cả những hành động không chuyên nghiệp, những hành động phi thể thao.

Đây chí là phần nhỏ trong bài phỏng vấn, toàn bộ cuộc trò chuyện này sẽ có trên tạp chí GQ số tháng 4.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.