David Villa: 'Vì đây là Barça, nên tôi phải dự bị'

Villa trong buổi phỏng vấn ngày 12-9-2012

Phỏng vấn
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Một tháng trước, anh nói sau trận giao hữu với Dinamo Bucharest rằng “Tôi đã lại được cảm thấy bóng đá lần nữa”. Giờ đây, khi mà đã bắt đầu tìm lại bóng hình trong cả hai màu áo Barcelona và Tây Ban Nha, mục tiêu của David Villa không còn là “tìm lại cảm giác”, mà là muốn “làm nên một mùa giải chói sáng”.

Sau bao cầu thủ, cuối cùng cũng đến lượt "El Guaje" đại diện cho Barça xuất hiện trước báo giới tại Ciutat Esportiva Joan Gamper. Mọi thứ đang dần trở lại với Villa, từ việc trở lại tuyển, thậm chí là ghi bàn, và giờ là nói về chính anh, sau 8 tháng vật lộn cùng cái chân gãy.

* Cảm giác của anh thế nào khi đang trở lại một cách chầm chậm?

- Tôi thấy rất ổn, 100%. Thể lực ngày càng tốt hơn. Điều tôi hướng đến chính là trải qua một năm thi đấu chói sáng, cảm thấy mình có ích và vui khoẻ mỗi ngày.

* Anh thấy thiếu điều gì?

- Thời gian chạy nhảy trên sân. Tôi đã trải qua gần 9 tháng “ngồi rồi”. Nếu ở một đội bóng khác, có lẽ tôi đã được ra sân, nhưng đây là Barça, nơi có sự cạnh tranh là rất khốc liệt, muốn thi đấu phong độ của bạn phải thật cao. Vì thế, tôi sẽ phải chờ đợi.

* Trận đấu với Getafe cuối tuần này, anh nghĩ sao?

- Không nghi ngờ gì, chắc chắn sẽ rất cam go. Năm rồi chúng tôi thua ở sân của họ. Sau một khởi đầu suôn sẻ với 5 điểm cách biệt với kình địch, giờ đây mỗi trận cầu với Barça chẳng khác nào một trận chung kết.

* Tại Barça, anh đã chơi rất hay dù đá ở bên cánh?

- Ý tưởng của tôi vẫn luôn là một tiền đạo, nhưng giờ đây, sau gần một năm không thi đấu, tôi sẽ tuân thủ chiến thuật do HLV đưa ra. Với sơ đồ của Barça, tôi có thể chơi ở nhiều vị trí và đó mới là điều quan trọng nhất với tôi. Tôi không thấy có vấn đề gì khi mình xuất phát từ bên cánh trái.

* Anh có còn cảm giác sợ hãi với chấn thương ở chân?

- Chấn thương không khiến tôi trở nên dũng cảm, nhưng cũng không có nghĩa là tôi sẽ sợ hãi. Tôi bị gãy chân, họ hàn gắn xương tôi lại, giờ chân tôi đã cứng cáp, mọi thứ chỉ đơn giản là cần một quá trình hồi phục. Giờ tôi trở lại tập luyện và thi đấu với không một nỗi ám ảnh.

* Đoán xem năm nay anh sẽ ghi bao nhiêu bàn?

- Tôi chưa bao giờ đặt mục tiêu như vậy và hiện tại cũng thế. Có nhiều cách để giúp ích cho đội bóng, chứ không nhất thiết là phải ghi bàn, dù ghi ít hay ghi nhiều, thì mỗi bàn thắng đều có giá trị của nó. Điều tôi mong mỏi là những bàn thắng của tôi, của Villa này sẽ giúp Barça tiến đến các danh hiệu.

* Anh có thấy giữa Vilanova và Guardiola sự khác biệt nào không?

- Mọi thứ vẫn bình thường và sự tiếp nối triết lý vẫn luôn xuyên suốt. Tito từng đóng vai trò quan trọng trên ghế huấn luyện thời Pep. Chúng tôi hiểu mọi người kỳ vọng điều gì ở Tito và Barça mùa này. Bản thân tôi hy vọng mình có thể chứng minh giá trị và có thể thường xuyên thi đấu suốt 90 phút mỗi trận. Nhưng tôi cần phải bình tĩnh, bởi tôi sẽ chẳng thể giúp ích được gì và những gì tôi đánh mất từ mùa giải trước đến nay sẽ chẳng thể giành lại được nếu tôi cứ vội vàng, dù mình có nỗ lực thế nào đi chăng nữa.

* Anh nghĩ gì về câu chuyện về việc giành quyền độc lập của xứ Catalunya?

- Tôi không bình luận về việc này.

* Vậy anh có sẵn sàng trước mẫu áo đấu màu quốc kỳ Catalunya cho mùa giải sau?

- Vẫn chưa có thông tin chính thức về việc đó.

* Anh nghĩ gì về "Hội chứng phụ thuộc Messi"?

- Cậu ấy vẫn ghi bàn trước bất kỳ đối thủ nào và dù người đá cặp với cậu ấy là ai. Những con số cho thấy một Messi phi thường. Messi là cầu thủ độc nhất vô nhị.

* Tuần sau anh sẽ tái ngộ Unai Emery

- Tôi lưu giữ nhiều kỷ niệm đẹp về ông, người mà tôi luôn yêu quý và tôi mong ông ấy sẽ thành công cùng Spartak. Tôi sẽ rất vui nếu được chào ông, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng đánh bại đội bóng của Emery.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.