Cesc: 'Tôi cảm thấy mọi thứ ngày càng tốt'

Cesc không cảm thấy có sức ép

Phỏng vấn
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Xuất hiện trong buổi họp báo thường lệ sau mỗi buổi tập vào hôm thứ Năm qua, tiền vệ Fabregas của Barça đã cho biết ảnh vẫn luôn cảm thấy mình quan trọng kể từ ngày trở về Barcelona, cũng như khẳng định quyết tâm duy trì khoảng cách 8 điểm với Real Madrid.

Cesc đã bộc bạch cảm xúc cá nhân của mình với những gì đã trải qua trong 3 trận đấu gần đây: “Tôi cảm thấy mọi thứ ngày càng tốt và tốt hơn nữa. Tôi vẫn duy trì phong độ cao ngay từ khi mở đầu mùa giải và tôi hy vọng sẽ tiếp tục duy trì trạng thái này trong một thời gian dài.”

“Tôi hiểu Barça là một CLB lớn và một cầu thủ sẽ luôn phải đương đầu với nhiều tác động. Mọi người sẽ luôn có quyền đưa ra ý kiến của họ. Trong cuộc sống, sẽ có người luôn bênh vực bạn, cũng sẽ có người không làm điều đó. Tôi không để những luồng ý kiến ấy ảnh hưởng tiêu cực đến mình, tôi luôn ra sân với nụ cười trên môi cùng một động lực thi đấu hết mình. Những chuyện như vừa qua (việc Cesc bị chỉ trích) là điều rất thường xuyên tồn tại trong bóng đá. Tôi đón nhận điều đó bình tĩnh và tôi sẽ tiếp tục nỗ lực làm việc, cuối cùng thì may mắn sẽ đến thôi.” Cesc nói tiếp.

Số 4 Barça cũng nhấn mạnh sự cảm thấy bản thân mình là một phần quan trọng tại Barça: “Tito hiểu rõ tôi và chúng tôi vẫn đang làm rất tốt công việc của mình. Vị trí của tôi là tiền vệ chứ không phải tiền đạo nhưng nếu phải chơi trên hàng công, tôi cũng sẽ thích nghi với điều đó, mọi thứ tuỳ thuộc vào quyết định của Tito. Tôi hạnh phúc với chính bản thân mình, với vai trò của mình trên sân cũng như hạnh phúc với tất cả những thành quả của toàn đội.”

Cesc cũng nói về trận đấu trước Spartak Moskva vừa qua: “Hôm qua, chúng tôi đã ngược dòng thành công trước Spartak. Khi bị dẫn bàn vẫn còn nhiều thời gian và chúng tôi đã chiến đấu đến cùng, tạo ra nhiều cơ hội. 15 phút cuối trận chúng tôi hoàn toàn kiểm soát cục diện. Rõ ràng việc thi đấu khi bị dẫn trước 2-1 là điều rất phức tạp, quan trọng là toàn đội đã cho thấy bản lĩnh và khát khao của mình.”

Trước tình cảnh Barça đang thiếu hụt nhân sự hàng thủ trầm trọng vì chấn thương, ca mới đây nhất là Pique, Cesc cho biết: “Pique và Puyol là những thành viên chủ chốt của đội, nhưng nhân tố chính. Nhưng chúng tôi sẽ vượt qua được những thiếu vắng này, Jordi Alba cũng đã trở lại rồi đấy thôi. Chúng tôi đang có một đội hình giàu cạnh tranh và trẻ khoẻ, sẵn sàng đón nhận bất cứ thử thách nào. Barça không than phiền, bởi chúng tôi là đội hình có chiều sâu.”

Cuối cùng, về khoảng cách 8 điểm với kình địch Real Madrid tại Liga, Cesc khẳng định quyết tâm: “Đó là một khoảng cách phải chăng và chúng tôi có lý để sẽ ra sức duy trì một khoảng cách nhiều nhất có thể cho đến trước kỳ diễn ra loạt trận quốc tế thứ hai trong mùa giải (khoảng tuần đầu tiên của tháng 10) dù không phải là chuyện dễ dàng. Chúng tôi thấy tự tin về phong cách và sức mạnh của mình hiện tại.”

“Một chiến thắng trước Real tại Liga sắp tới sẽ không định đoạt chức vô địch. Còn quá sớm để nói về sự thoái trào của Real. Cuối tuần này chúng tôi sẽ thi đấu trước họ và chúng tôi có cơ hội để gây sức ép tiếp. Vallecano với Real sẽ không phải là một đối thủ dễ dàng. Nhưng Real luôn là Real, họ rất mạnh.” Cesc chốt lại vấn đề.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.