Đội bóng Tunisia, Esperance Tunis đã vô địch African Champions vào thứ bảy vừa qua, sau khi đánh bại đại diện từ Ma-rốc, Wydad Casablanca. Lễ bốc thăm cho vòng tứ kết diễn ra vào thứ năm tới sẽ chính thức tìm ra đối thủ mà Barça sẽ phải đối đầu tại bán kết FIFA World Club Cup (ngày 15/12).


Tiếp tục một đối thủ nữa có thể gặp đội bóng của Pep Guardiola lộ diện, đó là Esperance Tunis. Đội bóng Tunisia đã cầm chân Wydad Casablance ở lượt đi (0-0), và đánh bại đối thủ từ Ma-rốc với tỉ số tối thiểu trong lần tái đấu diễn ra hôm thứ bảy, qua đó vô địch African Champions League. Harrison Afful là người ghi bàn thắng duy nhất (phút 21) giúp Esperance Tunis có cơ hội được đối đầu với Barcelona.

Esperance Tunis là đội bóng cuối cùng trong danh sách các đối thủ có thể gặp Barça tại Nhật Bản vào tháng 12 này. Ngoài nhà vô địch châu Phi, còn có ông vua châu Á Al-Saad và Monterrey, đội bóng của Mexico đã vô địch CONCACAF.

Ngày 15/12, trận bán kết với Barça sẽ diễn ra tại Yokohama, nên thứ năm, buổi lễ bốc thăm chọn ra đối thủ của Los Blaugrana sẽ được tổ chức ở Nagoya lúc 8h30 (theo giờ Tây Ban Nha).

Sau trận thắng tại bán kết có phần chật vật với Girona, những tưởng thầy trò HLV Eusebio sẽ có trận đấu ra trò hơn trong trận chung kết, nhưng với lực lượng còn quá non trẻ, tất cả như chỉ mới bắt đầu. Trình diễn một lối chơi kém thuyết phục hơn đội bóng đàn anh Espanyol, các cầu thủ trẻ Barca đành ngậm ngùi nhìn đội bóng cùng thành phố nâng cao chiếc cúp Copa Catalunya. 

Cứ mỗi lần nhắc tới Mỹ là y như rằng người ta lại đề cập đến kinh tế, tài chính, phố Wall, chứng khoán những thứ mang đến cho đất nước sở hữu đồng đô la này biệt danh "cái rốn vũ trụ". Còn về thể thao thì chưa bao giờ bóng đá được cư dân ở đây dành cho sự ưu ái đầu tiên mà phải nhắc đến Bóng chày (MLB), Bóng rổ (NBA), Bóng bầu dục (NFL), Khúc khôn cầu (NHL).

Có thể nói trận thua với tỉ số "muối mặt" 1-4 của Barça sáng nay trước Chivas khiến nhiều Cule buồn lòng, song, âu cái gì cũng có giá của nó, chúng ta không thể bắt CLB của mình chiến thắng trong tất cả các mặt trận, ngay cả 90 phút vô thưởng vô phạt như sáng nay. Ngoài kết quả trận đấu đáng buồn thì có thêm hung tin dành cho CLB xứ Catalan.

Đã gần 2 tháng kể từ ngày trận CK C1 2010/2011 diễn ra, nhưng dư vị của nó vẫn còn đọng lại mãi trong lòng những người hâm mộ trái bóng tròn nói chung và bóng đá đẹp nói riêng. Đêm Wembley đã ghi lại khoảnh khắc đăng quang của Barcelona, niềm vui vô bờ bến của các culé cũng như nỗi buồn khó phai trong lòng người hâm mộ quỷ đỏ thành Manchester. Tất cả sẽ tái hiện trong khuôn khổ World football challenge trên đất Mỹ hay Sir Alex Ferguson và các học trò sẽ bước đầu trả những món nợ mà họ đã vay của Barca trong 3 năm qua.

Trong chuyến du đấu Mỹ lần này, FC Barcelona sẽ không chỉ đến nước của "chú Sam" chỉ để thi đấu kiếm tiền mà còn vì những hoạt động giàu tính nhân văn khác. Tại những TP mà Gã khổng lồ chu du tới tại Mỹ trong những ngày sắp tới, Quỹ từ thiện FC Barcelona cũng sẽ đồng hành theo.

Các bài khác …