Thắng Barça B, Espanyol vô địch Copa Catalunya

Giao hữu
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Sau trận thắng tại bán kết có phần chật vật với Girona, những tưởng thầy trò HLV Eusebio sẽ có trận đấu ra trò hơn trong trận chung kết, nhưng với lực lượng còn quá non trẻ, tất cả như chỉ mới bắt đầu. Trình diễn một lối chơi kém thuyết phục hơn đội bóng đàn anh Espanyol, các cầu thủ trẻ Barca đành ngậm ngùi nhìn đội bóng cùng thành phố nâng cao chiếc cúp Copa Catalunya. 

Hiệp 1 diễn ra khá hấp dẫn khi cả hai đội đều thi đấu cống hiến và "ăn miếng trả miếng". Barca có khá nhiều cơ hội hơn đội bóng áo Xanh-Trắng nhờ vào tốc độ và khả năng chạy chỗ của Deulofeu. Mặc dù được hàng tiền vệ bơm bóng cho khá nhiều nhưng số 7 của Barca có vẻ khá nôn nóng và hấp tấp khi chỉ biết cắm đầu vào 2 3 hậu vệ đối phương mà không cần quan sát gì thêm. Vì thế, những cơ hội đó chỉ dừng ở mức đe dọa thủ môn đội bạn chứ không đến mành lưới Espanyol được.

Cũng giống như Deulofeu trên hàng công, Rafinha chơi tuyến giữa nhưng một mình anh cũng chả thể gắn kết được hàng tiền vệ của mình chứ đừng nói gì tới việc hợp tác với các tiền đạo. Ngược lại, phía bên kia chiến tuyến, "Bầy vẹt" thi đấu khá chững chạc nhờ vào khả năng dẫn dắt của đội trưởng Luis Garcia. Phía trên hàng công Espanol trận này cắm đúng cầu thủ trẻ người Pháp gốc Phi là Thievy mang áo số 39. Anh này có lợi thế là thể lực và khả năng tỳ đè rất tốt dù chỉ mới có 18 tuổi, đây chính là nỗi ám ảnh của hàng thủ Barca B khi bước sang hiệp 2. Tình huống đáng nói nhất của Espanyol là khi đội bóng này đã làm rung mành lưới của thủ thành Oier, tuy nhiên trong tài biên cho rằng tình huống này đã việt vị.

Cầm hòa được các đàn anh 0-0 trong 45' đầu tiên của trận đấu, NHM đội bóng xứ Catalan dường như mong chờ một kết quả nào đó có lợi cho các cậu bé của mình khi hiệp 2 bắt đầu. Thế nhưng, mọi chuyện lại không như mơ và cơn ác mộng của Barca B mới chính thức bắt đầu từ đây. Phút 50, nhận đường chuyền vượt tuyến của đồng đội số 39 băng lên loại bỏ trung vệ Barca một cách dễ dàng nhờ tốc độ và cũng chẳng khó khi đưa bóng qua tay thủ thành Barca để khai thông thế bế tắc xuyên suốt từ đầu đến giờ. 

Và khi có bàn thắng thì trận đấu nào cũng trở nên hay và hấp dẫn hơn, nhưng điều đó có lẽ chỉ đúng với các cầu thủ Espanyol và CĐV của họ. Còn chưa kịp hết vui trên khán đài thì chỉ chưa đầy 4' sau, khán giả giật mình với pha nhá banh kỹ thuật cũng của Thievy, rồi anh nhẹ chân cứa bóng vào góc xa trong sự bất lực cả cả hệ thống phòng ngự Barca. Bàn thắng này lại là một tình huống tận dụng khoảng trống giữa hậu vệ và trung vệ để khoét vào khu vực 16m50, khiến TM số 1 Oier phải vào lưới nhặt bóng.

Thời điểm này Barca B đẩy cao đội hình nhằm san bằng cách biệt nhưng dường như các cầu thủ còn quá cứng chân sau một mùa hè sôi động. Hoặc cũng có thể là phương án mới của tân HLV chưa thực sự được phát huy một cách hiệu quả khiến cho người xem có cảm giác chệch choạch, không có bản sắc. Thay vì đan banh như các đàn anh đội I, thì những tình huống cố định, Barca B thường câu cầu may vào trong khu vực cấm địa để mong ghi bàn. Kể cả những tình huống phạt góc quen thuộc, bóng cứ được dồn hết vào sâu bên trong, trong khí trung vệ của Espanol chả phải loại lơ tơ mơ gì mà không phá ra ngoài với lợi thế về chiều cao và thể hình.

Chưa kịp ghi được bàn nào thì phút 77, thêm một lần nữa, Thievy (39) cho các chàng trai Barca biết anh ta cũng không thua gì các bạn đồng trang lứa ở La Masia. Cũng không thể không khen tiền đạo da màu ở 3 tình huống này, khả năng tranh chấp tay đôi của anh rất tốt khi từ khoảng cách gần giữa sân đã vượt qua tới 3 cầu thủ Barca. Chỉ việc đẩy thêm 1 nhịp bóng dài nữa là trung vệ Rosell bị loại bỏ, chỉ còn Oier đối mặt với Thievy...và không có cơ hội cho anh. Tỉ số là 3-0 cho "Bầy vẹt", hattrick cho riêng cầu thủ mới 18 tuổi Thievy.

Từ đây trở đi, Barca B cố gắng kiếm bàn thắng danh dự nhưng cũng bất lực dù có tung thêm 2 cầu thủ vào sân nhưng cục diện cũng không hề thay đổi. Tình huống đáng chú ý cuối trận là pha "dằn mặt" đàn em của Luis Garcia bên phía Espanyol. Trước đó, trong một pha tranh chấp, số 10 này đã bị Balliu Campeny vung tay trúng mặt khiến anh chảy máu. Và ngay lập tức sau đó, Balliu cũng rát cả mặt khi ăn hẳn cái cùi chỏ mà Garcia lăm le trả thù đàn em. Hình ảnh từ từ gục ngã của cầu thủ mang áo số 2 này cũng là đại diện cho thất bại lần này.

* Sau sự ra đi của hàng loạt trụ cột và chấn thương đang đeo bám các cầu thủ quan trọng khác của đội B, giờ đây trong tay HLV Eusebio cũng chẳng còn mạnh như mùa giải trước. Với lực lượng cầu thủ tẻ hiện nay, về tương lai sẽ là khó khăn khi dàn cầu thủ này chinh chiến ở giải hạng II TBN. Mục tiêu giữ vững được vị trí top đầu như mùa giải vừa qua đã từng làm được dưới thời cựu HLV Henrique Luis có về sẽ nhiều chông gai và đầy thử thách. 

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.