Vòng 7 Super Fan League: Nắng nóng đỉnh điểm, anh em hò nhau...nằm sân chịu trận.

FCB miền Bắc
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Miền bắc đang trải qua những ngày hè nóng nhất và chẳng có trải nghiệm tuyệt vời nào bằng hòa mình với không khí nóng bỏng của World Cup khi dầm mình giữa trưa nắng theo lời thơ của Trần Đăng Khoa.

"Những trưa tháng 6
Nước như ai nấu
Chết cả cá cờ
Cua ngoi lên bờ
Đội em...đá bóng"

Lúc 14h30 ngày cuối cùng của tháng 6 cũng là mở đầu đợt nắng nóng, FCBVN đón tiếp đội đầu bảng đang nắm giữ thành tích toàn thắng và là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch. Đây là một tập thể kết hợp các hảo thủ 'phủi' chuyên nghiệp của Thành Đồng và Cường Quốc dưới cái tên mĩ miều: Real Madrid Việt Nam.

Có lẽ vì khá e ngại tên tuổi Barça thật tận bên Tây Ban Nha nên ông bầu của Real Madrid Việt Nam tập trung lực lượng mạnh nhất cho trận đấu được truyền hình trực tiếp với bình luận là trận El Clásico thu nhỏ giữa thủ đô. Trái ngược với đối thủ, các Culer bên phía FCBVN hò nhau đi trốn. Đội trưởng Văn Thành tiếp tục vắng mặt kéo theo người bạn già tâm giao từ thưở mang giày đi mở cõi trong Hà Đông là Cường Gavrotte. Bắt máy điện thoại của phóng viên, anh Cường thở hổn hển nói hắt từng từ: Nóng như thế này thì làm gì phải mặc... Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ hiểu sức nóng mãnh liệt của cặp đấu mở màn vòng 7 Super Fan League sẽ ra sao.

Không chỉ có bộ đôi già nhất FCBVN vắng mặt, Hưng Kệ Mẹ Anh cũng rủ bạn gái đi ăn đồ nướng trước trận rồi 'lâm bệnh' cáo ốm xin không ra sân. Phúc Mystic bận ôm sách thánh hiền mà rưng rưng cáo lỗi ở nhà, Mạnh Nát nhỡ chuyến phà bến Sầm Sơn mà đau đáu nỗi niềm nhớ thương đồng đội, Minh Nhật khoác áo blues trắng xông pha sản khoa vẫn không thôi mở facebook xem lai-chim. Tuấn Anhdinho được ban tổ chức đặc cách mời lên khán đài danh dự vẫn hăng hái cầm ô xuống sân cổ vũ tinh thần. Chu lùn Tròn khập khiễng mếu máo đến sân vẫn xung phong bình luận trực tiếp... Còn nhiều tấm gương 'Vượt Nắng' kể ra khéo đến khi hết World Cup cũng chưa hết. Thôi thì đành tạm dừng để đi vào câu chuyện chính vậy.

Trước đối thủ quá mạnh và không cùng đẳng cấp, Barça chủ động cất giữ các vị trí quan trọng nổi tiếng nóng còn hơn nắng 40 độ như thánh Thủy Chiều Đỏ. Mặc dù đứng ngoài sân hăng hái lo xách nước bổ cam cho đồng đội nhưng anh vẫn không bỏ được thói quen hô hào mồm to hơn loa phường. Chẳng thế mà dù xác định sẽ đá phòng ngự phản công trước đối thủ nhưng Thành Kều vẫn phải run sợ trước những tiếng hét ra lửa của đàn anh Thủy Chiều Đỏ. Với Nam sẹo đá thòng, Ngọc Anh Hưng Yên bên cánh trái, FCBVN nhanh chóng nhận 2 bàn thua sớm trong vòng 7 phút đầu trận đấu. Thế trận buộc FCBVN phải lao lên tấn công. Phía trên là Hùng Becks, Lừng Chuột hỗ trợ siêu tiền đạo Tuấn Magic công phá đối phương. Phút thứ 8, Thành Kều tận dụng sự chủ quan của số 10 áo trắng đã cướp bóng thành công. Từ cánh phải, anh thực hiện đường chuyền chính xác loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự đối phương cho Tuấn Magic điệu đà mắt nhìn Huy Duyên ở tít xa mà chân vẫn gót nhẹ bóng vào khung thành rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Chỉ 10 phút quần mình trước sức ép của đội bóng áo trắng dưới thời tiết phơi thóc, FCBVN hoàn toàn tụt sức. Đối phương vượt trội hoàn toàn nhanh chóng thể hiện sức mạnh bằng việc ghi liên tiếp 5 bàn thắng nữa ngay trong hiệp 1 vùi dập FCBVN trong khi chúng ta chỉ tận dụng được một lần hiếm hoi cơ hội rút ngắn tỷ số xuống 2-7. Từ quả đá phạt góc bên phải. Lần này Lừng Chuột không đứng trong khung thành mà chạy ra giành phần với Thành Kều để anh bạn số 20 có mặt trong vòng cấm địa đối phương. Thân nhau là thế nhưng vào trận thì thân ai người ấy lo. Lừng chuột chuyền bổng cho Tuấn Magic bật cao ở cột xa đánh đầu chuẩn xác hạ gục thủ môn đối phương. Đây đã là bàn thắng thứ 5 của Tuấn Magic chỉ sau 2 trận và qua đó vượt mặt siêu hậu vệ Ngọc Anh Hưng Yên trong khâu....ghi bàn.

Sang hiệp 2, FCBVN xoay vòng các cầu thủ như Dũng 'Hổ giấy', Quân 'Phủi xóm', Cường Con, Trung Xavi vào sân tiếp sức. Thậm chí Chu lùn Tròn đau chân là thế cũng xỏ găng vào thế chỗ Huy Duyên say nắng đến mức đá bóng không đá đi đá cỏ đến nỗi lật cổ chân phải rời sân. Mọi sự nỗ lực của FCBVN không mang lại kết quả cho việc rút ngắn tỷ số mà ngược lại để thua thêm 2 bàn. Tỷ số cuối cùng của trận đấu là 2-9 nghiêng về đội bóng đầu bảng. Đây cũng là trận thua đậm nhất của FCBVN từ đầu giải và dĩ nhiên trước mặt họ vẫn còn 1 đối thủ đậm đặc "ADN phủi' của Coca lấy tên là Bayern Hà Nội. Đây là những đội bóng có thói quen thích ghi bàn vào lưới các đối thủ yếu hơn để làm quà khi về già.

Tuần tới, Barça sẽ đối mặt với đội bóng xếp phía dưới là Liverpool Việt Nam cũng vào khung giờ phơi thóc. Đây là cặp đấu được đánh giá ngang tài ngang sức rất đáng xem.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.